BeoNgoan1901
New member
Một thanh niên 22 tuổi tử vong sau 6 tiếng bị bỏ mặc trong xe cấp cứu, trong khi nam y tá phụ trách bệnh nhân này đi làm thêm công việc bảo vệ ở trường học
Sự việc đau lòng xảy ra tại bang North Carolina, Mỹ khiến netizen phẫn nộ. Theo New York Post, Dontarious Batts (22 tuổi) là bệnh nhân của Universal Health Care, thuộc diện cần được chăm sóc đặc biệt, thường xuyên phải có sự hỗ trợ của nhân viên y tế. Cách đây vài ngày, nam y tá Rogers Lee Inge Jr. (55 tuổi) được giao nhiệm vụ chăm sóc, hỗ trợ Dontarious Batts.
Vào khoảng 8h sáng, Rogers đưa bệnh nhân đến Trường Trung học Cleveland. Sau đó, nam y tá để chàng trai trẻ ngồi một mình trong ô tô cấp cứu (khi đó cửa sổ xe mở và động cơ đã tắt) rồi tranh thủ đi làm thêm công việc bảo vệ tại trường học này. Ơ kìa, để bệnh nhân ở xe rồi đi làm thêm là sao???
Sau khoảng 2 giờ, nam y tá quay lại kiểm tra, thấy chàng trai trẻ vẫn ổn nên... tiếp tục quay lại trường làm việc. Vào lúc 16h17, Rogers trở lại xe và phát hiện Dontarious đã bất tỉnh. Rogers lập tức lái xe đến trạm cứu hỏa gần đó xin giúp đỡ, đồng thời gọi cảnh sát trên đường đi. Khi có mặt, nhân viên cứu hộ tuyên bố Dontarious đã tử vong
Theo báo cáo của cảnh sát, Dontarious bị bỏ trong xe hơn 6 tiếng đồng hồ liền. Nhiệt độ ngày hôm đó vào khoảng 28°C. Theo dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), với điều kiện thời tiết này, nhiệt độ trong xe có thể lên tới 43°C chỉ sau 20 phút và vượt quá 51°C sau 1 giờ. Tưởng tượng mà thấy đau lòng quá đi
Cảnh sát cho rằng Dontarious tử vong do ở môi trường nhiệt độ cao trong thời gian dài. Rogers bị buộc tội ngộ sát và đang bị giam giữ tại nhà tù quận Johnston. Ông ta cũng đã bị Trường Trung học Cleveland sa thải luôn rồi.
Cách đây không lâu, tại Hàn Quốc cũng xảy ra một ca tử vong do bị nhốt quá lâu trên ô tô. Nạn nhân là người phụ nữ có tiền sử bệnh tâm thần, được gia đình báo cáo mất tích sau khi rời khỏi nhà mà không quay lại. Sau 36 tiếng tìm kiếm, cảnh sát phát hiện cô đã chết ở ghế sau của một chiếc xe tuần tra, đỗ tại đồn cảnh sát địa phương luôn ấy chứ
Nhiều người nhận định cảnh sát đã sơ suất để dẫn đến cái chết thương tâm của nạn nhân. Cửa xe tuần tra này không khóa nhưng được thiết kế để ngăn chặn việc trốn thoát. Nghĩa là khi đã sập cửa thì người ngồi bên trong không thể mở ra được nếu không có chìa khóa. Thiết kế kiểu này mà quản lý không cẩn thận thì nguy hiểm lắm nha!
Nạn nhân không sử dụng điện di động cá nhân. Cô được tìm thấy đã chết mà không có vết thương ngoài da nào. Dựa trên thời điểm phát hiện, có thể nhận định cô đã bị kẹt trong xe khoảng 36 giờ. Quá lâu và thương tâm quá đi mất
Sau khi tai nạn xảy ra, dư luận Hàn Quốc muốn biết làm thế nào nạn nhân có thể vào được xe tuần tra đang đỗ. Theo quy định của cảnh sát, xe phải được quản lý nghiêm ngặt khi không sử dụng, cần phải tắt máy, rút chìa khóa và khóa chặt cửa để ngăn chặn hành vi trộm cắp, xâm nhập trái phép.
Tuy nhiên, cửa xe tuần tra mà nạn nhân được tìm thấy lại không hề khóa. Ủa vậy quy định đâu rồi?? Đoạn phim giám sát từ đồn cảnh sát cho thấy nạn nhân đã mở cửa sau xe tuần tra và vào trong đó chỉ vài giờ sau khi mất tích.
Nguồn: kenh14.vn
Sự việc đau lòng xảy ra tại bang North Carolina, Mỹ khiến netizen phẫn nộ. Theo New York Post, Dontarious Batts (22 tuổi) là bệnh nhân của Universal Health Care, thuộc diện cần được chăm sóc đặc biệt, thường xuyên phải có sự hỗ trợ của nhân viên y tế. Cách đây vài ngày, nam y tá Rogers Lee Inge Jr. (55 tuổi) được giao nhiệm vụ chăm sóc, hỗ trợ Dontarious Batts.
Vào khoảng 8h sáng, Rogers đưa bệnh nhân đến Trường Trung học Cleveland. Sau đó, nam y tá để chàng trai trẻ ngồi một mình trong ô tô cấp cứu (khi đó cửa sổ xe mở và động cơ đã tắt) rồi tranh thủ đi làm thêm công việc bảo vệ tại trường học này. Ơ kìa, để bệnh nhân ở xe rồi đi làm thêm là sao???
Sau khoảng 2 giờ, nam y tá quay lại kiểm tra, thấy chàng trai trẻ vẫn ổn nên... tiếp tục quay lại trường làm việc. Vào lúc 16h17, Rogers trở lại xe và phát hiện Dontarious đã bất tỉnh. Rogers lập tức lái xe đến trạm cứu hỏa gần đó xin giúp đỡ, đồng thời gọi cảnh sát trên đường đi. Khi có mặt, nhân viên cứu hộ tuyên bố Dontarious đã tử vong
Theo báo cáo của cảnh sát, Dontarious bị bỏ trong xe hơn 6 tiếng đồng hồ liền. Nhiệt độ ngày hôm đó vào khoảng 28°C. Theo dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), với điều kiện thời tiết này, nhiệt độ trong xe có thể lên tới 43°C chỉ sau 20 phút và vượt quá 51°C sau 1 giờ. Tưởng tượng mà thấy đau lòng quá đi
Cảnh sát cho rằng Dontarious tử vong do ở môi trường nhiệt độ cao trong thời gian dài. Rogers bị buộc tội ngộ sát và đang bị giam giữ tại nhà tù quận Johnston. Ông ta cũng đã bị Trường Trung học Cleveland sa thải luôn rồi.
Cách đây không lâu, tại Hàn Quốc cũng xảy ra một ca tử vong do bị nhốt quá lâu trên ô tô. Nạn nhân là người phụ nữ có tiền sử bệnh tâm thần, được gia đình báo cáo mất tích sau khi rời khỏi nhà mà không quay lại. Sau 36 tiếng tìm kiếm, cảnh sát phát hiện cô đã chết ở ghế sau của một chiếc xe tuần tra, đỗ tại đồn cảnh sát địa phương luôn ấy chứ
Nhiều người nhận định cảnh sát đã sơ suất để dẫn đến cái chết thương tâm của nạn nhân. Cửa xe tuần tra này không khóa nhưng được thiết kế để ngăn chặn việc trốn thoát. Nghĩa là khi đã sập cửa thì người ngồi bên trong không thể mở ra được nếu không có chìa khóa. Thiết kế kiểu này mà quản lý không cẩn thận thì nguy hiểm lắm nha!
Nạn nhân không sử dụng điện di động cá nhân. Cô được tìm thấy đã chết mà không có vết thương ngoài da nào. Dựa trên thời điểm phát hiện, có thể nhận định cô đã bị kẹt trong xe khoảng 36 giờ. Quá lâu và thương tâm quá đi mất
Sau khi tai nạn xảy ra, dư luận Hàn Quốc muốn biết làm thế nào nạn nhân có thể vào được xe tuần tra đang đỗ. Theo quy định của cảnh sát, xe phải được quản lý nghiêm ngặt khi không sử dụng, cần phải tắt máy, rút chìa khóa và khóa chặt cửa để ngăn chặn hành vi trộm cắp, xâm nhập trái phép.
Tuy nhiên, cửa xe tuần tra mà nạn nhân được tìm thấy lại không hề khóa. Ủa vậy quy định đâu rồi?? Đoạn phim giám sát từ đồn cảnh sát cho thấy nạn nhân đã mở cửa sau xe tuần tra và vào trong đó chỉ vài giờ sau khi mất tích.
Nguồn: kenh14.vn