Ý Nhi còn nhiều thiếu sót và vụng về, nhưng xin đừng công kích, miệt thị gia đình em ấy!

BiMimi

New member
3aebd2a6347e52436ed1.png


Giờ này, Ý Nhi đang cần những lời góp ý thật thẳng và nghiêm túc. Nhưng không phải vì thế mà ai cũng có quyền công kích, miệt thị, hay nguyền rủa em ấy - và cả gia đình, người thân của em nữa nhé!

Chưa từng có Hoa hậu nào vừa đăng quang đã có luôn group anti với tận 500 nghìn thành viên như vầy đâu!

Đêm chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023, Huỳnh Trần Ý Nhi được xướng tên cho ngôi vị cao nhất. Trên sân khấu, trước ánh mắt của hàng triệu khán giả Việt Nam, Ý Nhi cười rạng rỡ và xúc động lắm luôn. Công chúng - dù ủng hộ, phản đối hay trung lập - đều tò mò chờ xem những hoạt động đầu tiên của nàng Hậu mới này. Thông tin về học vấn, gia đình, đời tư của Ý Nhi ngay lập tức được "mổ xẻ" triệt để trên MXH. Ngay trong đêm đăng quang, Ý Nhi còn gây thiện cảm cực mạnh vì là hoa hậu đầu tiên dám công khai bạn trai ngay sau khi được đeo vương miện. Mọi người nghĩ: "Wow, nàng hậu trong sáng thật đó!" ✨

f7614b89f35514c453ba.jpg


Thế nhưng chính sự vô tư và hơi ngây ngô quá mức của Ý Nhi đã khiến cô trở thành một trong những hoa hậu bị anti nhanh và mạnh nhất. Chỉ sau một tuần đăng quang, hoạt động đầu tiên của Ý Nhi trước công chúng là... nói lời xin lỗi luôn á! Hàng loạt phát ngôn vụng về, vô tư (để khéo là vô tri) trở thành đề tài hot trên MXH. Những câu như "bạn trai phải thay đổi để theo kịp tôi", "khi bạn bè dành thời gian để ngủ, để uống trà sữa thì tôi đã thi hoa hậu" - chưa kịp nguội, cộng đồng mạng lại lắc đầu ngao ngán khi em hồn nhiên liệt kê 3 người nổi tiếng quê ở Bình Định: "Em, nhà thơ Hàn Mặc Tử và vua Quang Trung". Một câu trả lời vừa thiếu khiêm tốn, vừa thiếu kiến thức căn bản luôn!

Làn sóng chê trách Ý Nhi nhanh chóng bị thổi phồng lên. Chê trách có, cười cợt có, phản đối có, và mỉa mai, miệt thị cũng có luôn. Có thể Nhi không cố ý, có thể ý em muốn nói không phải vậy - nhưng dựa vào cách truyền tải, Ý Nhi đã vô tình khiến cư dân mạng hiểu rằng em đang ngạo mạn trước danh hiệu mới mẻ của mình. Sự ngạo mạn không chỉ với bạn trai, với bạn bè cùng tuổi, mà còn cả với các vị danh nhân đã đi vào lịch sử mà chẳng ai có thể so bì được. Vậy nên, dù đúng dù sai, cố ý hay vô ý, thì những góp ý và phản ứng của cư dân mạng - dù gay gắt - là điều Ý Nhi cần ngay lúc này để điều chỉnh lại thái độ.

41b3d8929ec05cb8096a.jpg


Nếu Ý Nhi đã đọc những bài viết phản đối mình trên MXH, mong rằng em đã nhận ra sự thiếu sót trong cách ứng xử. Việc đó có thể rất khó, vì chẳng ai quen với việc nhận về nhiều phản đối thế này chỉ trong thời gian ngắn. Nhưng Nhi cũng cần hiểu rằng, khi đội vương miện hoa hậu trên đầu cũng là lúc xác định mình có trách nhiệm với nó, và phải luôn tập trung trở thành phiên bản tốt hơn. Năm nay Nhi mới 21 tuổi thôi, em còn cả một chặng đường dài phía trước để học hỏi và hoàn thiện bản thân mình.

Nhi có sai không? Có. Nhi có đáng bị phản đối không? Hơi gay gắt nhưng cũng... có luôn. Vậy Nhi có đáng bị miệt thị, xúc phạm và hạ thấp danh dự không? Hoàn toàn KHÔNG! ❌

Thật buồn khi bên cạnh những ý kiến góp ý thẳng thắn và văn minh, mình bắt gặp không ít lời lẽ xúc xiểm cay nghiệt, độc địa ngày càng lấn át. Từ việc Ý Nhi muốn bạn trai phát triển để theo kịp mình, người ta hùa nhau nói em dọn đường đón đại gia. Người ta nói về em bằng những ngôn từ dung tục, thái quá nhất. Quá đáng hơn, có kẻ còn công khai hô hào vào trang cá nhân của em để chửi, để thúc ép em tìm một con đường tiêu cực nhất để giải quyết vấn đề. Chưa hết, làn sóng miệt thị còn lan đến gia đình Ý Nhi. Những người thân của em bị một bộ phận kéo xuống bùn một cách lạnh lùng. Bố em, hai người em cũng chịu chung cảnh "bạo lực mạng" một cách oan uổng. Họ tìm vào tận Facebook của gia đình em để buông lời khó nghe. Thấy chưa đủ, bằng cách nào đó họ tìm được số điện thoại cá nhân của bố Ý Nhi, và thế là những tin nhắn chỉ trích cứ thế ào ạt kéo đến.

6f38a7e1e76526d38519.png


Thật buồn khi phải nói rằng, đây là điều tất yếu sẽ xảy ra khi những đoạn cắt phỏng vấn của Ý Nhi bắt đầu được chia sẻ tràn lan trên MXH. Gia đình Ý Nhi không phải những người vô tội duy nhất hứng chịu sự miệt thị, khinh rẻ và nguyền rủa của những anh hùng bàn phím khi con - em họ trở thành người nổi tiếng. Quá dễ để ai đó lợi dụng sự tự do của MXH, núp sau một tài khoản ẩn danh và tự cho mình quyền được buông ra những lời nhục mạ. Nhẹ tênh và chẳng cần quan tâm đến hậu quả để lại sao?

Ý Nhi có sai nhưng cái sai đó không phải là thứ có thể định nghĩa em hay gia đình em là người xấu. Ý Nhi cần chịu trách nhiệm cho lời nói của mình và sửa sai, nhưng điều đó không thể là cái cớ để bất kỳ ai cũng có thể đổ tội cho những người thân của em. Trong câu chuyện này, vì sao mà những người vô tội lại phải chịu sự trừng phạt đến thế?

6143e03d400b97d33596.png


Bản thân Ý Nhi cũng cần ý thức được rằng khi mình nổi tiếng, cũng đồng nghĩa với việc áp lực từ dư luận có thể trở nên tàn nhẫn đến mức nào. Không nhất thiết phải bênh vực hay tìm cách cảm thông cho những sai lầm của Ý Nhi thì mới là rộng lượng, nhưng không phải vì thế mà chúng ta cho mình quyền chà đạp lên nhân phẩm và hô hào nhau vùi dập họ một cách công khai. Bởi đã có biết bao nhiêu con người chẳng thể vượt qua dư luận ác ý. Sau một sự ra đi, người ta mới hô hào bảo nhau: "Hãy nói lời tử tế". Nhưng sự tử tế, rộng lượng ấy đã quá muộn màng rồi!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top