Ngoc2k67195
New member
Sáng 16/10, cõi mạng Việt Nam chính thức "dậy sóng" khi Hoa hậu Đỗ Hà chính thức lên xe hoa cùng doanh nhân Nguyễn Viết Vương
Loạt ảnh trong lễ ăn hỏi của cặp đôi được hé lộ khiến dân tình không ngừng "thả tim" với visual trai tài gái sắc trong không gian ngập tràn sắc trắng tinh khôi. Đây cũng là lần đầu tiên danh tính ông xã của nàng hậu Việt Nam 2020 được công bố rộng rãi, và phải nói là tất cả đều quá lung linh luôn nha!
Diễn ra tại quê nhà Thanh Hoá với không khí đậm chất truyền thống, Đỗ Hà đã chọn tà áo dài trắng mang tên "Thanh Bình Hỷ Lạc" - một thiết kế được NTK Dũng Nguyễn may đo riêng và chứa đựng câu chuyện tình yêu cực kỳ ý nghĩa của cặp đôi. Không đơn thuần chỉ là trang phục cưới, đây còn là một tác phẩm nghệ thuật kể lại hành trình tình cảm và cội nguồn của hai người nữa đó!
Theo như ekip thiết kế chia sẻ thì "Thanh Bình" chính là sự kết hợp giữa quê hương Thanh Hoá của Đỗ Hà và Quảng Bình - nơi chú rể Viết Vương lớn lên. Còn "Hỷ Lạc" thì mang ý nghĩa về niềm vui, hạnh phúc và khởi đầu thuận hòa cho hôn nhân viên mãn. Tên gọi thôi đã ngọt ngào và ý nghĩa thế này rồi
Chi tiết "xịn xò" nhất nằm ở công đoạn thực hiện: từng đường kim mũi chỉ trên áo dài đều được thêu thủ công tỉ mỉ trong hơn 30 ngày bởi các nghệ nhân lành nghề. Họa tiết trên áo mô phỏng hình ảnh mây trời, nước biếc và chim lạc - biểu tượng của sự no đủ, hoà hợp và gắn kết. Nghe đã thấy chill rồi còn gì nữa!
Thiết kế lấy tông trắng ngọc trai làm chủ đạo, tượng trưng cho sự thuần khiết của cô dâu trong ngày trọng đại. Chất liệu lụa Nhật cao cấp và Taffeta Tre thân thiện môi trường giúp tôn lên vẻ mềm mại, nhẹ nhàng mà vẫn hiện đại, sang trọng. Những mảng thêu ánh kim chuyển màu khéo léo gợi hình dòng chảy văn hoá, như lời nhắn gửi: truyền thống có thể thay đổi theo thời gian, nhưng giá trị tinh thần thì mãi bền vững
Không chạy theo xu hướng cầu kỳ hay "lố lăng", bộ áo dài cưới của Đỗ Hà giữ được sự cân bằng giữa cổ điển và hiện đại, giữa nét dịu dàng Á Đông và hơi thở phóng khoáng của cô gái thế hệ mới. Trong từng chi tiết, người ta thấy rõ dấu ấn của một nàng hậu đã trưởng thành - vẫn giữ nét thanh thoát nhưng thêm phần tự tin và bản lĩnh sau hành trình 5 năm kể từ khi đăng quang. Growth đúng nghĩa luôn nhỉ!
Đặc biệt, không chỉ riêng Đỗ Hà, dàn phù dâu - phù rể cùng 2 bà thông gia cũng diện áo dài đồng điệu về chất liệu và họa tiết, tạo nên một tổng thể nhất quán và đầy ý nghĩa. Mẹ nàng hậu gây chú ý với vẻ quý phái trong tà áo dài xanh thêu hoa sen do chính con gái chọn lựa, tượng trưng cho sự hiền hoà và nhân hậu của người mẹ Việt. Detail này cảm động quá trời luôn á!
Áo dài của đội ngũ bê tráp được cô dâu chú rể lựa chọn tông màu be sáng cùng hoạ tiết thêu chim lạc đang cắp những sợi dây tơ hồng kết hình trái tim. Dễ thương và ý nghĩa ghê chứ!
Nguồn: kenh14.vn
Diễn ra tại quê nhà Thanh Hoá với không khí đậm chất truyền thống, Đỗ Hà đã chọn tà áo dài trắng mang tên "Thanh Bình Hỷ Lạc" - một thiết kế được NTK Dũng Nguyễn may đo riêng và chứa đựng câu chuyện tình yêu cực kỳ ý nghĩa của cặp đôi. Không đơn thuần chỉ là trang phục cưới, đây còn là một tác phẩm nghệ thuật kể lại hành trình tình cảm và cội nguồn của hai người nữa đó!
Theo như ekip thiết kế chia sẻ thì "Thanh Bình" chính là sự kết hợp giữa quê hương Thanh Hoá của Đỗ Hà và Quảng Bình - nơi chú rể Viết Vương lớn lên. Còn "Hỷ Lạc" thì mang ý nghĩa về niềm vui, hạnh phúc và khởi đầu thuận hòa cho hôn nhân viên mãn. Tên gọi thôi đã ngọt ngào và ý nghĩa thế này rồi
Chi tiết "xịn xò" nhất nằm ở công đoạn thực hiện: từng đường kim mũi chỉ trên áo dài đều được thêu thủ công tỉ mỉ trong hơn 30 ngày bởi các nghệ nhân lành nghề. Họa tiết trên áo mô phỏng hình ảnh mây trời, nước biếc và chim lạc - biểu tượng của sự no đủ, hoà hợp và gắn kết. Nghe đã thấy chill rồi còn gì nữa!
Thiết kế lấy tông trắng ngọc trai làm chủ đạo, tượng trưng cho sự thuần khiết của cô dâu trong ngày trọng đại. Chất liệu lụa Nhật cao cấp và Taffeta Tre thân thiện môi trường giúp tôn lên vẻ mềm mại, nhẹ nhàng mà vẫn hiện đại, sang trọng. Những mảng thêu ánh kim chuyển màu khéo léo gợi hình dòng chảy văn hoá, như lời nhắn gửi: truyền thống có thể thay đổi theo thời gian, nhưng giá trị tinh thần thì mãi bền vững
Không chạy theo xu hướng cầu kỳ hay "lố lăng", bộ áo dài cưới của Đỗ Hà giữ được sự cân bằng giữa cổ điển và hiện đại, giữa nét dịu dàng Á Đông và hơi thở phóng khoáng của cô gái thế hệ mới. Trong từng chi tiết, người ta thấy rõ dấu ấn của một nàng hậu đã trưởng thành - vẫn giữ nét thanh thoát nhưng thêm phần tự tin và bản lĩnh sau hành trình 5 năm kể từ khi đăng quang. Growth đúng nghĩa luôn nhỉ!
Đặc biệt, không chỉ riêng Đỗ Hà, dàn phù dâu - phù rể cùng 2 bà thông gia cũng diện áo dài đồng điệu về chất liệu và họa tiết, tạo nên một tổng thể nhất quán và đầy ý nghĩa. Mẹ nàng hậu gây chú ý với vẻ quý phái trong tà áo dài xanh thêu hoa sen do chính con gái chọn lựa, tượng trưng cho sự hiền hoà và nhân hậu của người mẹ Việt. Detail này cảm động quá trời luôn á!
Áo dài của đội ngũ bê tráp được cô dâu chú rể lựa chọn tông màu be sáng cùng hoạ tiết thêu chim lạc đang cắp những sợi dây tơ hồng kết hình trái tim. Dễ thương và ý nghĩa ghê chứ!
Nguồn: kenh14.vn