Y bác sĩ hiến máu tại chỗ cấp cứu sản phụ: Đẹp trai mà còn tốt bụng thế này ai chịu nổi! ❤️

6db9cce4c18c0a668788.jpg


Chiều 3/8, bác sĩ Phan Hữu Chính - Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết ekip y bác sĩ của bệnh viện vừa thực hiện một hành động đẹp đến nao lòng: hiến máu tại chỗ để kịp thời cứu sống một sản phụ đang nguy kịch do mất hơn 2 lít máu

Tình huống khẩn cấp xảy ra như thế nào?

Chị Nguyễn Thị Mai (sinh năm 1985, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) được đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa trong tình trạng cực kỳ nguy kịch: băng huyết sau sinh, rối loạn đông chảy máu, thiếu máu trầm trọng... Tình hình lúc đó thực sự gấp rút, chị cần được phẫu thuật khẩn cấp ngay lập tức!

Bác sĩ Võ Thị Hồng Hà - Trưởng khoa Huyết học - Truyền máu cho biết khi kiểm tra nhanh nguồn dự trữ máu của bệnh viện thì "ối dồi ôi" - lượng máu nhóm O đang thiếu hụt nghiêm trọng, trong khi chị Mai cần ngay một lượng máu nhất định để cứu mạng.

Những "người hùng thầm lặng" xuất hiện đúng lúc

Ngay lập tức, bệnh viện đã thông báo khẩn cấp và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ 4 y bác sĩ đang làm việc tại Khoa sản và Khoa cấp cứu, bao gồm: Từ Thị Ngọc Duy, Phạm Thị Thanh Thoan, Phan Thị Thu Thủy và Hồ Thị Hồng Quyên. Cả 4 đã không ngần ngại hiến hơn 4 đơn vị máu (tương đương 1 lít máu) để kịp thời bổ sung, cấp cứu cho chị Mai

"Bệnh nhân mất hơn 2 lít máu và rối loạn đông chảy máu. Khi đó, có thêm một nam thành viên của Câu lạc bộ Hành trình đỏ tỉnh Khánh Hòa đã đến cho máu khẩn cấp. Điều này rất quan trọng để giúp cầm máu. Nếu không có máu truyền kịp thời thì tính mạng bệnh nhân sẽ rất nguy hiểm" - bác sĩ Hà chia sẻ.

Kết quả đẹp như mơ ✨

Sau khi được truyền tổng cộng 11 đơn vị máu và chế phẩm máu, sức khỏe của sản phụ Mai đã ổn định trở lại. Hiện tại, chị đã tỉnh táo, có thể đi đứng, nói chuyện bình thường rồi nha!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top