Sau nhiều giờ đồng hồ căng thẳng rà soát hệ thống cống và khu vực sông Nhuệ, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nam sinh Trường Đại học Mỏ - Địa chất tại cửa xả gần cầu Phố Viên, phường Đông Ngạc, Hà Nội. Vụ việc để lại nỗi đau khôn xiết cho gia đình và người thân...
Cả đêm không ngủ tìm kiếm trong dòng nước chảy xiết
Trưa 18/9, lực lượng chức năng đã hoàn tất việc tìm kiếm nam sinh xấu số. Anh Trần Văn Cương - Đội trưởng Đội Cứu hộ, cứu nạn Hồ Ghềnh Chè (Thái Nguyên) cho biết các thành viên trong đội đã có mặt tại Hà Nội từ tối 17/9, phối hợp cùng lực lượng chức năng triển khai phương án tìm kiếm ngay lập tức.
Ngay khi đến hiện trường, đội cứu hộ bắt tay vào kiểm tra, rà soát lòng sông. Tuy nhiên công việc gặp cực kỳ nhiều khó khăn vì lúc này lượng nước từ hệ thống cống đổ ra sông Nhuệ rất lớn, dòng chảy mạnh như thác đổ.
Do miệng cống có kích thước lớn và nước chảy xiết không tưởng, lực lượng cứu hộ phải tính toán nhiều khả năng, đồng thời xác định khoảng thời gian nam sinh bị cuốn vào cống và có thể trôi ra sông như thế nào.
Mở từng nắp cống, thợ lặn xuống tìm kiếm trong bóng tối
Sáng 18/9, sau khi được cơ quan chức năng đồng ý, đội cứu hộ lần lượt mở các nắp hố ga để kiểm tra và khơi thông dòng nước. Mỗi đoạn hố ga tại khu vực này có chiều dài khoảng 5-7m.
Lực lượng tìm kiếm được chia thành nhiều nhóm. Một số thành viên túc trực tại khu vực cửa xả gần cầu Phố Viên, cách vị trí nam sinh gặp nạn gần 1km. Nhóm còn lại phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra các nắp cống, trong khi đội thợ lặn trực tiếp xuống bên trong hệ thống thoát nước tối om.
Đến 11h25, lực lượng cứu hộ phát hiện thi thể nam sinh tại khu vực cửa xả. Theo ghi nhận tại hiện trường, lúc 12h54, thi thể nạn nhân được đưa từ bờ sông lên xe cứu thương. Đến khoảng 13h, xe rời khỏi khu vực tìm kiếm trong sự đau xót của người thân.
Phát hiện chiếc xe máy đổ cạnh miệng cống
Theo báo cáo của Đảng ủy phường Đông Ngạc, khoảng 10h ngày 17/9, người dân phát hiện một xe máy Honda Wave biển số 18F5-55xx nằm đổ gần miệng cống thoát nước. Lúc này khu vực xung quanh không thấy bóng dáng người điều khiển đâu cả.
Công an phường Đông Ngạc cùng các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt, bảo vệ hiện trường, kiểm tra thông tin và triển khai những biện pháp xử lý theo quy định.
Kết quả xác minh cho thấy chiếc xe đứng tên ông N.Đ.S. (sinh năm 1976, trú tại Mỹ Lộc, Ninh Bình). Phương tiện được gia đình giao cho con trai ông S. là N.Đ.S. (sinh năm 2008) sử dụng để đi lại hàng ngày. Nam sinh đang theo học tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội.
Sự ra đi đột ngột của nam sinh trong ngày mưa lũ đã để lại nỗi đau không gì bù đắp được cho gia đình và bạn bè. Hy vọng những vụ việc đau lòng như thế này sẽ không còn xảy ra nữa... ️
Nguồn: techz.vn