Xuyên đêm săn lùng bé trai 4 tuổi đi lạc trên đồi ở TP Huế - Kết cục khiến ai cũng thở phào!

Sau bao nhiêu giờ đồng hồ "lật tung" khu đồi trong đêm, cuối cùng bé trai 4 tuổi ở Huế cũng được tìm thấy an toàn, cách chỗ mất tích khoảng 500m thôi nhưng mà hú hồn quá đi!

Theo ông Võ Đại Thắng - Chủ tịch UBND xã Lộc An (TP Huế) xác nhận, lực lượng chức năng cùng bà con địa phương vừa tìm được cháu L.G.P. (sinh năm 2021, trú thôn Bạch Thạch) sau nhiều giờ đi lạc khiến cả nhà lo sốt vó.

**Chuyện gì đã xảy ra vậy trời?**

Nghe thôi đã thấy xót xa rồi ấy! Khoảng 18h25 ngày 29/3, cháu P. chạy qua nhà hàng xóm chơi như thường ngày. Ai ngờ gặp phải chó sủa, cháu sợ quá nên chạy luôn lên khu đồi gần nhà. Gia đình phát hiện ra liền báo cho hàng xóm và gọi lực lượng chức năng đến support ngay.

Vừa nhận tin báo, chính quyền địa phương cùng công an, quân sự, Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Huế và người dân chia team tìm kiếm xuyên đêm luôn. Tension căng đét!

e61d6900f08793451cd1.jpg


**Plot twist có hậu nha mọi người!** ✨

Đến khoảng 1h05 sáng ngày 30/3, cháu bé được tìm thấy tại khu đồi phía sau nhà hàng xóm, cách chỗ mất tích khoảng 500m. Lúc phát hiện, cháu tuy có vẻ hoảng loạn nhưng sức khỏe cơ bản vẫn ổn, không bị thương gì. Sau đó lực lượng chức năng bàn giao cháu cho gia đình. Happy ending thật sự!

**Bonus: Câu chuyện cảm động khác cùng thời điểm**

Đầu tháng 3/2025, Công an xã Quang Chiểu (Thanh Hóa) cũng nhận tin báo phát hiện một cháu nhỏ có biểu hiện đi lạc tại khu vực bản Xim.

Công an xã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Giữa chiều muộn, bên lề con đường nhỏ vùng cao, một cháu bé khoảng 6-7 tuổi, người lấm lem bùn đất, ánh mắt thất thần, mệt mỏi ngồi co ro trên bãi cỏ. Cháu tỏ ra hoảng loạn, không nói chuyện được luôn.

Với sự kiên trì và tinh thần trách nhiệm, các chú công an nhẹ nhàng trấn an, động viên để cháu ổn định tâm lý. Sau đó đưa cháu về trụ sở công an xã chăm sóc, cho ăn uống và nghỉ ngơi.

Qua trò chuyện, cháu cho biết tên là V.Q.T (7 tuổi, trú tại Bản Ngố, xã Mường Chanh). Hoàn cảnh gia đình cháu khó khăn lắm, bố mẹ đi làm ăn xa, cháu sống cùng bà nội đã lớn tuổi.

Hóa ra sau buổi học sáng, trên đường về vì mải chơi nên cháu đi lạc từ xã Mường Chanh đến xã Quang Chiểu. Do còn nhỏ nên cháu không biết cách nhờ người lớn giúp đỡ. Đi bộ quãng đường dài trong tình trạng đói, khát, cháu kiệt sức và ngồi lại bên đường cho đến khi được người dân phát hiện, kịp thời trình báo.

Ngay buổi chiều cùng ngày, Công an xã Quang Chiểu đã liên hệ gia đình và bàn giao cháu an toàn. Giây phút người thân đón lại cháu là khoảnh khắc xúc động, vỡ òa niềm vui sau những giờ phút lo lắng thấp thỏm.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top