Trưa nay drama căng đét! Một xưởng may ở huyện Hóc Môn (TP HCM) bốc cháy dữ dội, hàng chục anh lính cứu hỏa phải phá tường để vào dập lửa luôn á
Theo lời kể của các bạn công nhân có mặt tại hiện trường, vào khoảng gần 11h ngày 19/4, lúc mọi người đang cày cuốc tại xưởng của một công ty chuyên may quần áo xuất khẩu trên đường Đặng Thúc Vịnh (xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn) thì bỗng nhiên thấy khói đen bốc lên ngùn ngụt bên trong. Ai nấy đều hoảng hốt la lên cảnh báo!
Bác bảo vệ của công ty cùng các bạn công nhân và người dân xung quanh lập tức cầm bình chữa cháy lao vào dập lửa nhưng không ăn thua gì
Các bạn công nhân vội vã di chuyển tài sản và máy móc ra ngoài cho an toàn.
Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC quận 12 đã điều động hơn 10 xe cứu hỏa cùng 60 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường ngay lập tức.
Do xưởng rộng lắm lại nằm sâu trong hẻm, bên trong toàn vải vóc nên lửa lan nhanh vc, khiến việc dập lửa gặp nhiều khó khăn.
Các anh cảnh sát đã phải đập tường để tiếp cận hiện trường từ nhiều hướng luôn, quyết tâm quá trời!
Đến hơn 13h cùng ngày, đám cháy mới được khống chế cơ bản, nhưng khói đen vẫn còn bốc lên nghi ngút bên trong.
Người dân cho biết, kho xưởng này chuyên về may mặc, các mặt hàng xuất khẩu, túi xách và buôn bán vải. May mắn là khi lửa lan rộng, nhiều công nhân đã chạy thoát ra ngoài kịp thời, không ai bị thương
Hiện nguyên nhân cũng như thiệt hại của vụ cháy đang được công an điều tra, làm rõ.
Nguồn: soha.vn