TổngTàiMầmNon
New member
Chuyện này nghe như phim hành động á, nhưng mà có thật nha! Hai phi công Mỹ vừa được cứu sống nhờ xuồng không người lái sau khi chiếc trực thăng Apache của họ bị bắn rơi gần eo biển Hormuz. Plot twist là đây là lần đầu tiên Mỹ xài công nghệ này để cứu hộ trên biển đó!
Theo New York Times đưa tin, vụ việc xảy ra hôm 8/6 khi chiếc Apache tấn công gặp nạn. May mắn là hai phi công đã được cứu an toàn bởi một "anh hùng" đặc biệt - xuồng không người lái Saronic Corsair dài 7,3m của Hải quân Mỹ.
Phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ là Tim Hawkins cho biết, chiếc xuồng tự động này đã đón hai phi công "và đưa họ đến một địa điểm khác trên mặt nước, nơi họ được đưa lên trực thăng để tiếp tục vận chuyển". Tức là nó như một "điểm trung chuyển" an toàn trên biển vậy!
Xuồng Corsair này được triển khai tại Trung Đông từ cuối tháng 3 bởi Lực lượng Đặc nhiệm 59 - một đơn vị siêu xịn thành lập năm 2021, đóng tại Bahrain, chuyên về hệ thống không người lái của Hải quân Mỹ.
Về cấu hình thì phải nói là khủng nha! Xuồng Corsair có thể phóng với tốc độ hơn 35 hải lý/giờ (tầm 65 km/h trên biển á), mang theo tải trọng tới hơn 400kg và chạy được quãng đường hơn 1.000 hải lý (gần 1.900km) luôn!
Điểm hay nhất là nó được trang bị cảm biến hoạt động cả ngày lẫn đêm. Chính tính năng này có lẽ đã giúp định vị chính xác hai phi công ngoài khơi bờ biển Oman sau khi trực thăng gặp nạn.
Hiện tại Lầu Năm Góc đang đầu tư mạnh vào các vũ khí tự hành như cách tiết kiệm chi phí mà vẫn mở rộng được phạm vi và tăng tốc độ phản ứng với các mối đe dọa. Theo Reuters, quân đội Mỹ đã triển khai cả xuồng và tàu lặn không người lái, tạo sự linh hoạt tùy nhu cầu nhiệm vụ.
Các vũ khí không người lái này có những ưu điểm vượt trội và quan trọng nhất là giảm rủi ro cho lính Mỹ. Cụ thể, xuồng không người lái có thể làm nhiệm vụ giám sát, phát hiện thủy lôi và theo dõi hoạt động của đối phương. Một số mẫu còn đang được nâng cấp cho vai trò chiến đấu trực tiếp nữa!
Trong tương lai gần, Hải quân Mỹ có kế hoạch triển khai hàng loạt vũ khí không người lái, bao gồm hàng trăm thậm chí hàng nghìn xuồng Corsair. Tưởng tượng đội quân xuồng tự hành này ra trận thì bá đạo cỡ nào!
Nguồn: soha.vn
Theo New York Times đưa tin, vụ việc xảy ra hôm 8/6 khi chiếc Apache tấn công gặp nạn. May mắn là hai phi công đã được cứu an toàn bởi một "anh hùng" đặc biệt - xuồng không người lái Saronic Corsair dài 7,3m của Hải quân Mỹ.
Phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ là Tim Hawkins cho biết, chiếc xuồng tự động này đã đón hai phi công "và đưa họ đến một địa điểm khác trên mặt nước, nơi họ được đưa lên trực thăng để tiếp tục vận chuyển". Tức là nó như một "điểm trung chuyển" an toàn trên biển vậy!
Xuồng Corsair này được triển khai tại Trung Đông từ cuối tháng 3 bởi Lực lượng Đặc nhiệm 59 - một đơn vị siêu xịn thành lập năm 2021, đóng tại Bahrain, chuyên về hệ thống không người lái của Hải quân Mỹ.
Về cấu hình thì phải nói là khủng nha! Xuồng Corsair có thể phóng với tốc độ hơn 35 hải lý/giờ (tầm 65 km/h trên biển á), mang theo tải trọng tới hơn 400kg và chạy được quãng đường hơn 1.000 hải lý (gần 1.900km) luôn!
Điểm hay nhất là nó được trang bị cảm biến hoạt động cả ngày lẫn đêm. Chính tính năng này có lẽ đã giúp định vị chính xác hai phi công ngoài khơi bờ biển Oman sau khi trực thăng gặp nạn.
Hiện tại Lầu Năm Góc đang đầu tư mạnh vào các vũ khí tự hành như cách tiết kiệm chi phí mà vẫn mở rộng được phạm vi và tăng tốc độ phản ứng với các mối đe dọa. Theo Reuters, quân đội Mỹ đã triển khai cả xuồng và tàu lặn không người lái, tạo sự linh hoạt tùy nhu cầu nhiệm vụ.
Các vũ khí không người lái này có những ưu điểm vượt trội và quan trọng nhất là giảm rủi ro cho lính Mỹ. Cụ thể, xuồng không người lái có thể làm nhiệm vụ giám sát, phát hiện thủy lôi và theo dõi hoạt động của đối phương. Một số mẫu còn đang được nâng cấp cho vai trò chiến đấu trực tiếp nữa!
Trong tương lai gần, Hải quân Mỹ có kế hoạch triển khai hàng loạt vũ khí không người lái, bao gồm hàng trăm thậm chí hàng nghìn xuồng Corsair. Tưởng tượng đội quân xuồng tự hành này ra trận thì bá đạo cỡ nào!
Nguồn: soha.vn