BeoDethuong3039
New member
Kỳ Phương, Ốc Thanh Vân, Midu... đã không cầm được nước mắt khi chia sẻ về anh Minh Thuận - một người anh đáng kính trong nghề
Tập 17 "Ký ức vui vẻ" vừa lên sóng VTV3 đã khiến cả dàn khách mời lẫn khán giả phải rơi nước mắt với những ký ức đẹp đẽ nhưng đầy xúc động.
Cố nghệ sĩ Minh Thuận là một trong những nghệ sĩ để lại nhiều ấn tượng sâu đậm nhất trong lòng công chúng. Sự ra đi của anh không chỉ là mất mát lớn với người thân, đồng nghiệp mà còn với hàng triệu khán giả yêu mến. Tuần này, hình ảnh của cố nghệ sĩ Minh Thuận được nhắc đến như một ký ức tươi đẹp trên sân khấu "Ký ức vui vẻ".
Trong thử thách riêng của đội thập niên 2000, Midu đã đoán đúng nhân vật đặc biệt chính là cố nghệ sĩ Minh Thuận. Chỉ với những hình ảnh đầu tiên, nhiều người đã không thể kìm được cảm xúc
Ca sĩ Kỳ Phương nghẹn ngào: "Khi nhìn thấy hình ảnh của anh Minh Thuận trên sân khấu, Kỳ Phương không thể nào cố gắng để cười được". Sau Phương Thanh, Kỳ Phương chính là người em thân thiết nhất với anh Minh Thuận. Anh không chỉ là người anh trong gia đình mà còn là thầy, là thần tượng của Kỳ Phương trong suốt con đường nghệ thuật.
Kỳ Phương tiếp tục chia sẻ: "Vào thập niên 90, các ca sĩ rất khó khăn trong việc chọn trang phục xuất hiện trên sân khấu. Anh Minh Thuận lúc đó đúng là một ngôi sao khi trang phục của anh mỗi lần xuất hiện đều tạo được dấu ấn riêng không lẫn vào đâu được". Cô kể lại kỷ niệm khi diễn chung tại Hà Nội: "Sau khi diễn xong thường những ca sĩ khác sẽ về khách sạn, nhưng khi có anh Thuận diễn mọi người đều nán lại để xem anh Thuận mặc trang phục gì lên sân khấu hôm nay". Iconic quá đi!
Còn Midu thì nghẹn ngào nhớ về người anh lớn trong nghề. Từng tham gia một bộ phim chung với cố nghệ sĩ Minh Thuận, Midu bất ngờ chia sẻ lời anh nói: "Vì khi anh biết bộ phim này có em nên anh mới tham gia". Câu nói đó như một nguồn động viên cực lớn giúp Midu hoàn thành tốt vai diễn - và đó cũng là lần diễn duy nhất của cô cùng anh.
Sau khi quay xong phim, anh Minh Thuận còn giới thiệu cho Midu dự án mới và tận tình căn dặn những điều cần thiết. Chỉ sau cuộc gọi đó, Midu bàng hoàng nhận tin anh phát bệnh nhập viện và hôn mê sâu. Nhưng mỗi lần tỉnh dậy, anh vẫn luôn nở nụ cười làm mọi người xung quanh yên tâm
Ốc Thanh Vân cũng không tránh khỏi những giọt nước mắt khi thấy hình ảnh của người anh, người bạn diễn từng gắn bó trong "Cô gái xấu xí". Cô chia sẻ: "Khi thấy hình ảnh của anh Thuận không phải Ốc muốn khóc nhưng thật ra ngồi tại vị trí này nhìn những hình ảnh của nghệ sĩ khi họ vinh quang nhất nhưng bây giờ không còn nữa rất là đau xót".
Đúng như câu hát của anh: "Cuộc sống có ai nào biết trước định mệnh và có mấy ai tự đổi thay đời mình", anh đã sống và cống hiến tất cả cuộc đời mình cho nghệ thuật, cho khán giả và những người xung quanh
NSƯT Phương Hồng Thủy cũng rất quý trọng và nể phục cố nghệ sĩ Minh Thuận. Chị chia sẻ: "Nhìn một người tài năng nhưng mất sớm như Thuận thì không thể nào không khóc được. Nhưng thôi mọi người hãy cứ cố gắng yêu thương những người xung quanh thật nhiều khi vẫn còn thở".
Plot twist: Danh ca Bảo Yến xuất hiện khiến cả studio xúc động!
Giọng hát của danh ca Bảo Yến in sâu trong tâm trí khán giả ái mộ âm nhạc suốt nhiều thập kỷ. Nổi tiếng với những bản tình ca, Bolero và đặc biệt là tình ca xứ Huế, sự xuất hiện của danh ca Bảo Yến đã khiến rất nhiều người xúc động.
Trình diễn ca khúc "Chiều hạ vàng" của nhạc sĩ Nguyễn Bá Khiêm, danh ca Bảo Yến đánh thức ký ức của một thời đã xa trong lòng hàng triệu khán giả.
Vừa kết thúc màn trình diễn, đội trưởng Hồng Vân xúc động: "Tự nhiên em ngồi đây nhớ lại khi mà giọng ca của chị Bảo Yến được khán giả yêu thích cả nước cũng là lúc ký ức đó đẹp nhất đối với em. Từ sự nghiệp, nhân dáng, hạnh phúc… tự nhiên thấy tiếc". Vừa nhớ lại khoảng thời gian đẹp nhất, Hồng Vân không tránh khỏi bật khóc
Xuất hiện tại "Ký ức vui vẻ", danh ca Bảo Yến vẫn nhớ như in kỷ niệm đi diễn cùng Hồng Vân từ Nha Trang ra Cam Ranh. Vào lúc 8 giờ tối vừa đến Cam Ranh, trong khi mọi người tranh thủ ăn bánh ướt, chị trải ngay chiếu nằm ngủ giữa sân vì mệt quá!
Chị giải thích: "Đối với một người ca sĩ, dù có thể không ăn nhưng ngủ phải đủ để giữ được giọng của mình". Còn Hồng Vân thì ngược lại, phải lấp đầy bao tử để chuẩn bị diễn. Vì là diễn viên hài nên chị cần bổ sung sức lực theo cách khác. Có thời gian, Hồng Vân siêu thần tượng danh ca Bảo Yến, học theo cách đi đứng, cách hát nhưng đến giờ vẫn chưa làm được
Hồng Vân còn chia sẻ lúc đó đồ diễn của danh ca Bảo Yến đẹp nhất và rất quý, không bao giờ cho ai mượn. Thế mà chính Hồng Vân là người may mắn được chị cho mượn chiếc đầm màu cam - và đến giờ vẫn nhớ như in!
NSƯT Phương Hồng Thủy cũng chia sẻ: "Giọng ca của chị Bảo Yến luôn đi theo em trong suốt quá trình đi hát, bất cứ lúc nào em cũng nghe để cảm giác mình được ru êm đềm".
Ca sĩ Kỳ Phương tiết lộ: "Danh ca Bảo Yến không chỉ là thần tượng của hàng triệu khán giả mà trong giới nghệ sĩ cũng rất nhiều người bầu chọn chị là thần tượng lớn nhất".
NSND Tự Long cũng im lặng chờ đến phút cuối để lên tiếng: "Em quen biết với Xuân Bắc 25 năm nay và chính Xuân Bắc cũng biết em quen rất nhiều nghệ sĩ nhưng để thần tượng 1 giọng hát thì chỉ có chị Bảo Yến mà thôi".
Anh còn thổ lộ luôn: "Em luôn mường tượng chị là một người phụ nữ xinh đẹp và nhìn chị gần thế này em chỉ muốn mình như em bé được cắn vào má của chị thôi". Cute quá trời!
Tập 18 chương trình "Ký ức vui vẻ" mùa 2 sẽ lên sóng lúc 21h15 Chủ nhật (29/12) trên kênh VTV3 nhé các bạn! Chuẩn bị khăn giấy trước khi xem nha
Ảnh: Nhân Lê
Nguồn: kenh14.vn