Trước khi vào trận tứ kết World Cup 2026 với Thụy Sĩ, Messi và toàn bộ các chàng trai Argentina đã xuất hiện với chiếc băng tang đen đeo ở cánh tay phải. Hình ảnh này nhanh chóng khiến fans và truyền thông quốc tế phải chú ý
Theo truyền thông Argentina, việc đeo băng tang là để tưởng niệm Antonio Ubaldo Rattín - cựu đội trưởng tuyển Argentina và huyền thoại của Boca Juniors, người vừa qua đời ngày 11/7 ở tuổi 89. Động thái này đã được FIFA chấp thuận sau khi Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) đề nghị.
Antonio Rattín được xem là một trong những tiền vệ phòng ngự huyền thoại nhất lịch sử bóng đá Argentina. Suốt sự nghiệp, ông chỉ trung thành với màu áo Boca Juniors từ năm 1956 đến 1970, trở thành biểu tượng của đội bóng với hàng trăm lần ra sân và vô số danh hiệu trong nước. Ở đội tuyển quốc gia, ông góp mặt tại hai kỳ World Cup 1962 và 1966, đồng thời giữ băng đội trưởng của Albiceleste tại giải đấu trên đất Anh
Không chỉ được nhớ đến bởi sự nghiệp lẫy lừng, Antonio Rattín còn là nhân vật gián tiếp tạo nên một trong những thay đổi quan trọng nhất trong lịch sử bóng đá thế giới luôn nha!
Tại tứ kết World Cup 1966 giữa Argentina và chủ nhà Anh, Rattín bị trọng tài người Đức Rudolf Kreitlein đuổi khỏi sân. Do không hiểu tiếng Đức, ông không biết lý do tại sao bị đuổi và liên tục phản đối quyết định này. Tiền vệ người Argentina từ chối rời sân ngay, thậm chí còn ngồi lên tấm thảm đỏ được chuẩn bị cho Nữ hoàng Anh, tạo nên một trong những khoảnh khắc gây tranh cãi nhất lịch sử World Cup
Sự cố này khiến FIFA nhận ra những hạn chế trong việc giao tiếp giữa trọng tài và cầu thủ từ nhiều quốc gia khác nhau. Sau đó, tổ chức này đã đưa vào áp dụng hệ thống thẻ vàng và thẻ đỏ như một ký hiệu trực quan, giúp các quyết định của trọng tài được truyền đạt rõ ràng mà không cần phụ thuộc vào ngôn ngữ. Đây chính là hệ thống mà chúng ta vẫn thấy ở mọi trận đấu cho đến tận hôm nay
Bên cạnh việc tưởng niệm Antonio Rattín, trước các trận tứ kết World Cup 2026, ban tổ chức cũng dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ tiền vệ Jayden Adams của tuyển Nam Phi. Cầu thủ 25 tuổi, người vừa tham dự World Cup cùng đội tuyển quốc gia, đã qua đời trong ngày 11/7. Đến nay, nguyên nhân ra đi của anh vẫn chưa được gia đình và cơ quan chức năng công bố
Nguồn: techz.vn