Tối 27/7 vừa rồi, tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Hà Nội, "Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ" do Thành Đoàn Hà Nội tổ chức đã diễn ra trong không khí trang nghiêm đến nghẹn ngào Đây là hoạt động ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024).
Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau tưởng niệm công ơn các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các anh hùng liệt sĩ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Không khí ở đây thật sự thiêng liêng và đầy xúc động ️
Ban Tổ chức đã trao tặng quà đến 143 gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng - một hành động nhỏ nhưng chứa chan tình cảm của thế hệ trẻ dành cho các bậc tiền bối.
Anh Chu Hồng Minh - Bí thư Thành Đoàn Hà Nội cho biết: "Thành Đoàn Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ 'Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ' tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Hà Nội, nơi yên nghỉ của 2.195 người con ưu tú của Thủ đô, của dân tộc đã anh dũng hi sinh trong các cuộc kháng chiến của đất nước và cả trong thời bình. Tại chương trình hôm nay, tuổi trẻ Thủ đô cùng các đồng chí lãnh đạo tri ân, trao tặng quà đến 143 gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, các bác thương binh và dâng hương, hoa tại 2.195 phần mộ liệt sĩ".
Các đại biểu cùng khoảng 1.200 đoàn viên, thanh niên đã thắp nến, dâng hương, hoa tại 2.195 ngôi mộ của các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và các anh hùng liệt sĩ yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Hà Nội. Hình ảnh 1.200 bạn trẻ cầm hoa, thắp nến thật sự khiến người xem phải nghẹn lòng
Đặc biệt, khoảnh khắc xúc động nhất trong chương trình chính là lúc Ban Tổ chức trao 66 di ảnh liệt sĩ đã phục dựng tặng các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng trên địa bàn Thủ đô.
Những bức ảnh này được làm từ các bức ảnh đen trắng đã nhuốm màu thời gian, có những tấm thậm chí chỉ còn vài chi tiết, không còn nguyên vẹn nữa Nhưng nhờ các biện pháp kỹ thuật tiên tiến, hình ảnh các anh hùng liệt sĩ đã được tái hiện một cách chi tiết với đầy đủ màu sắc, rõ nét đến không ngờ!
Khoảnh khắc người thân của một liệt sĩ không khỏi xúc động, trào nước mắt khi được cầm bức di ảnh mà gia đình đã luôn mong mỏi thật sự khiến ai nhìn cũng phải rưng rưng Có thể thấy, đây không chỉ đơn thuần là một bức ảnh, mà còn là cả một ký ức, là cả tình thương yêu và nỗi nhớ da diết của những người ở lại.
Hoạt động ý nghĩa này nằm trong khuôn khổ dự án "Phục dựng ảnh liệt sĩ trên địa bàn thành phố" do Thành Đoàn Hà Nội triển khai thời gian qua. Qua dự án, tuổi trẻ Thủ đô mong muốn gửi lời tri ân sâu sắc tới thế hệ cha anh đi trước đã ngã xuống vì nền độc lập, hòa bình của dân tộc ngày hôm nay
Nguồn: svvn.tienphong.vn