Tiền vệ Trần Minh Vương vừa gửi quà và tự tay viết một bức thư siêu cảm động để động viên tinh thần cầu thủ nữ Trần Thị Hạnh đang chiến đấu với bệnh tật. Nghe mà thấy ấm lòng quá đi!
Cầu thủ nữ Trần Thị Hạnh, cô gái 18 tuổi với niềm đam mê bóng đá mãnh liệt, hiện đang phải tạm gác lại những khoảnh khắc rực rỡ trên sân cỏ ở CLB Phong Phú Hà Nam để tập trung chiến đấu với bệnh tật từng ngày.
Từ tháng 11/2020, sau khi biết mình mắc bệnh Lupus ban đỏ (một căn bệnh khá nặng nề), Hạnh đã về sống cùng gia đình để bố mẹ chăm sóc. Hàng tháng em vẫn cùng bố đều đặn từ Hà Nam lên Hà Nội để khám bệnh và lấy thuốc.
Được biết cầu thủ từng cùng U16 nữ Việt Nam giành huy chương đồng U16 nữ Đông Nam Á có một tình cảm đặc biệt với tiền vệ Trần Minh Vương.
Cô gái nhỏ cực kỳ mến mộ sự cố gắng, vươn lên của đàn anh. Hạnh luôn xem Minh Vương là idol, là tấm gương để học tập và noi theo. Khi biết được đàn em yêu mến mình, Minh Vương đã đáp lại bằng một món quà đặc biệt đầy ý nghĩa.
Từ Gia Lai, tiền vệ sinh năm 1995 đã gửi cho Hạnh một chiếc áo thi đấu của anh ở HAGL cùng một bức thư xúc động đến từng chữ:
"Chào Hạnh, phải nói thế nào nhỉ có lẽ đầu tiên cho anh gửi lời cảm ơn đến tình cảm của em dành cho anh và chắc chắn đó là động lực rất lớn cho anh rồi. Những ngày vừa qua anh thấy nhiều phóng sự về em.
Thật sự anh không biết nói sao, có lẽ anh và mọi người không thể hiểu hết cảm giác của em khi không được theo đuổi đam mê của mình và cả về vấn đề sức khoẻ của em nữa... buồn nhỉ.
Chắc nhiều khi em cảm thấy tủi thân lắm đây, anh cũng đã từng rất tuyệt vọng khi bác sĩ nói anh khó có thể chơi bóng trở lại vì chấn thương chèn ép động mạch ở chân nhưng may mắn đã mỉm cười với anh.
Cuộc sống thì chúng ta nên nhìn nhận và coi nó như là thử thách chứ không phải khó khăn và anh tin may mắn sẽ mỉm cười em. Nên cố lên em nhé, sống hạnh phúc với hiện tại và đừng quá suy nghĩ về ngày mai được không? Anh có món quà nhỏ là chiếc áo đấu của anh và một chút tiền, hy vọng nó sẽ mang lại cho em dù chỉ là một chút năng lượng tích cực.
Em có thể dùng nó mua một quả bóng hoặc một đôi giày em thích để mình có thể chơi bóng nhẹ nhàng cho thoả với đam mê, không chuyên nghiệp được thì mình bán chuyên vậy. Cố gắng lên em nhé! Vì không có sự tồn tại nào là vô nghĩa cả", Vương viết trong thư.
Ngay khi nhận được tình cảm của Minh Vương, Hạnh đã cực kỳ hạnh phúc luôn! Chắc chắn món quà này sẽ là động lực siêu to khổng lồ để cầu thủ nữ chiến đấu với những thử thách, như chính lời Minh Vương nói "may mắn sẽ mỉm cười với Hạnh thôi".
Nguồn: soha.vn