Xuất phát điểm chỉ là "điểm khởi đầu", không quyết định tương lai của các ông lớn internet Trung Quốc

Teene909cb8d

New member
aabcf7b224d6559bb308.jpg


Kỳ thi đại học chính là bước ngoặt siêu thú vị trong cuộc đời các ông trùm internet Trung Quốc đây! ✨

Hồi 20 năm về trước, Trương Triều Dương, Vương Chí Đông và Đinh Lôi được mệnh danh là "Ba chàng lính ngự lâm Internet" — nghe xịn sò chưa! Với sự dẫn dắt của bộ ba này, Sohu, Sina và NetEase đã trở thành những công ty Internet đầu tiên của Trung Quốc được niêm yết thành công tại Mỹ luôn.

Anh cả trong hội là Trương Triều Dương (founder Sohu), sinh năm 1964, con nhà nòi bác sĩ. Anh kể rằng ba mẹ đã tạo cho mình một môi trường siêu thoải mái, tuổi thơ cứ tự do và vui vẻ mà chơi. "Vì được chill thoải mái ở cấp 1, được phát triển toàn diện nên lên cấp 2 mình có thể học cật lực, học đến tận đại học cũng không thấy mệt"

Thời trung học, Trương Triều Dương mơ ước trở thành nhà vật lý. "Lúc đó ba mẹ không ép buộc gì cả nhưng mình chỉ thích học thôi, đặc biệt là môn vật lý. Mình nghĩ học là một điều hạnh phúc" — chuẩn mindset học đường luôn!

Cho đến giờ, Trương Triều Dương vẫn nhớ như in kỷ niệm đạp xe cùng hội bạn mỗi sáng khi ôn thi đại học. Anh đã thành công vào Khoa Vật lý của Đại học Thanh Hoa (top 5 trường đại học xịn nhất Trung Quốc đó nha) từ trường trung học cơ sở tốp tốp ở Tây An, sau đó sang luôn MIT ở Mỹ học tiếp.

"Nếu không đạt hạng nhất, tôi sẽ tự phạt mình, bơi trong nước lạnh vào mùa đông, hoặc chạy vài km quanh Vườn Viên Minh mỗi ngày" — Trương Triều Dương chia sẻ về giai đoạn cày cuốc thời đại học. Nghe mà thấy cứng luôn á! ‍♂️❄️

63e0d226f02eb463a055.jpg


Còn Đinh Lôi (founder NetEase), kém anh Trương 7 tuổi, có thành tích học tập hơi... "humble" hồi nhỏ. Đinh Lôi sinh ra trong gia đình trí thức cao ở Ninh Ba, Chiết Giang, giáo viên chủ nhiệm cấp 3 từng kể lại rằng anh chỉ đứng thứ 40-50 trong lớp, chưa bao giờ lọt top 10 cả

Dù vậy, điểm thi đại học của Đinh Lôi cao hơn điểm sàn đúng một điểm nên anh đã đỗ vào trường Đại học Khoa học và Công nghệ Điện tử Thành Đô — sượt vào vừa đúng!

85c3018f8a24ded3e9f8.jpg


Vương Chí Đông (founder Sina) thì ở giữa cả về tuổi tác lẫn điểm thi. Sinh năm 1967 trong gia đình khá gia giáo ở thị trấn Hoa Môn, Đông Quan, anh từng tham gia hội sở thích làm radio hồi trung học, rồi cuối cùng được nhận vào Khoa Điện tử Vô tuyến truyền thanh của Đại học Bắc Kinh với điểm số khủng luôn

68ad8523bc750426a692.jpg


Trong lúc "Ba chàng lính ngự lâm" Sohu, Sina và NetEase đang làm nên chuyện, thì Tencent của Mã Hóa Đằng, JD.com của Lưu Cường Đông, Alibaba của Jack Ma, Baidu của Lý Ngạn Hoành và Ctrip của Lương Kiến Chương cũng bắt đầu mọc lên và phát triển.

Trong số đó, câu chuyện của Lưu Cường Đông (nhà sáng lập JD.com) có lẽ là câu chuyện truyền cảm hứng nhất. Anh sinh ra trong gia đình nông thôn nghèo khó ở Giang Tô, quanh năm không đủ ăn. Phần lớn thời gian anh chỉ ăn ngô và khoai, đến nỗi lên trung học, Lưu Cường Đông chỉ cần nhìn thấy khoai lang là đã muốn ói rồi

Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, Lưu Cường Đông có cơ hội đi ra bên ngoài, điều này thúc đẩy anh khao khát được đến một thế giới rộng lớn hơn. Về nhà, Lưu Cường Đông bắt đầu cày cuốc học tập và cuối cùng đỗ vào Khoa Xã hội học của Đại học Nhân dân Trung Quốc. Trước khi đến trường, 500 nhân dân tệ tiền đi lại và 76 quả trứng do dân làng góp giúp anh cũng đã trở thành một điểm nhấn kinh điển trong câu chuyện vượt khó này

415b2a1a88942d4f4ed2.jpg


Mặc dù nhiều nhà sáng lập đứng sau các công ty nổi tiếng đều mang trong mình "hào quang của những ngôi trường danh tiếng", có năng lực học tập và óc sáng tạo phi thường, nhưng họ cũng từng trải qua vô số khó khăn và bối rối trên con đường học hành. Thậm chí, có người còn mất khá nhiều năm trước khi bước vào khuôn viên đại học hay theo đuổi ước mơ hiện tại đấy!

Trương Nhất Minh (người sáng lập ByteDance và Toutiao) và Lôi Quân (người sáng lập Xiaomi) ban đầu từng có những lựa chọn không được "lý tính" cho lắm. Với Trương Nhất Minh, yêu cầu chọn trường đại học của anh rất rõ ràng: đầu tiên phải có tuyết rơi, thứ hai tỷ lệ nam nữ không chênh lệch quá nhiều (để tiện tìm bạn gái ), còn phải xa nhà, ở ven biển, tấp nập nữa. Còn Lôi Quân thì chọn ngành khoa học máy tính không phải vì thích, mà vì bạn thân đăng ký khoa đó nên anh... chọn theo luôn! ‍♂️

f794696c7d008cca6c00.jpg


2646a444e9f2f79b00c6.jpg


Mã Hóa Đằng (nhà sáng lập Tencent) và Lý Ngạn Hoành (người sáng lập Baidu) đều trải qua quá trình "đổi ước mơ". Ở trường trung học, Mã Hóa Đằng mê thiên văn học lắm, anh từng dùng thiết bị trường học để quay lại sao chổi Halley và giành giải thưởng luôn, nhưng sau khi biết rằng học thiên văn ra trường phần lớn làm giáo viên địa lý, Mã Hóa Đằng đã quyết định... chuyển sang học máy tính Còn Lý Ngạn Hoành từng mơ ước trở thành diễn viên opera, bản thân anh cũng được giáo viên sân khấu đánh giá cao, mãi cho đến khi chứng kiến chị hai và chị ba trúng tuyển đại học, đặc biệt là sau khi chị ba đỗ vào khoa Hóa của Đại học Bắc Kinh và được báo chí địa phương đưa tin, anh mới thay đổi lựa chọn.

8a6c0cc8a7f62a937c5b.jpg




Đinh Lôi ban đầu rất muốn học khoa học máy tính, nhưng ba mẹ anh nói rằng bức xạ của máy tính cao và không tốt cho sức khỏe. Cuối cùng, Đinh Lôi đã học ngành truyền thông theo gợi ý của ba mẹ.

Nhưng điều này không ngăn cản anh tạo ra bước ngoặt trong sự nghiệp đại học của mình đâu! Đinh Lôi không chỉ thường xuyên đến phòng máy tính để nghe giảng mà còn hay đến thư viện đọc sách liên quan. Còn Mã Hóa Đằng cũng tìm thấy niềm vui mới trong việc viết phần mềm và nghiên cứu mạng máy tính khi còn học đại học

Trong số các ông lớn công nghệ, người có trải nghiệm truyền kỳ nhất có lẽ là Jack Ma. Hồi nhỏ, thành tích học tập của Jack Ma không tốt, anh thậm chí từng bị buộc chuyển trường vì đánh nhau quá nhiều, sau này vì nghiện tiểu thuyết võ hiệp mà chểnh mảng học hành, phải thi hai lần mới vào được trường trung học bình thường

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top