Đoạn clip mới toanh vừa được phát hiện về anh Huỳnh Văn Đạt ở Tiền Giang bị virus lạ tấn công đang lan truyền khắp mạng xã hội và nhận về cả tá sự thông cảm từ cộng đồng mạng quốc tế luôn các bạn ơi
Trong video mà Daily Mail vừa thả xích, anh Huỳnh Văn Đạt ngồi cực kỳ bình tĩnh trên ghế để bác sĩ kiểm tra vết thương hở bên phải mặt. Nhìn mà xót xa ghê, tai phải của anh đã biến mất hoàn toàn rồi, trong khi phần xương hàm lộ ra sau những mảng thịt đầy máu nhìn rất đau
Hiện chưa rõ đoạn clip này quay ở đâu, lúc nào, nhưng tờ báo Anh đoán là được quay vài năm trước, khi tình trạng của anh Đạt chưa trầm trọng như bây giờ.
Video mới công bố về người đàn ông ở Tiền Giang bị virus lạ ăn nát mặt:
Trước đó, những hình ảnh được công bố tháng 9-2015 cho thấy tình trạng của anh Huỳnh Văn Đạt (51 tuổi) cực kỳ nguy cấp luôn ạ.
Anh rên khóc vì đau, bàn tay gầy guộc ôm chặt ngực, xương sườn nhô lên rõ mồn một qua làn da, khuôn mặt không còn hình dạng, chuyển sang màu xanh xám do thịt bị hoại tử
Gương mặt anh Đạt bị hoại tử do một căn bệnh bí ẩn, ảnh hưởng đến vòm miệng, mắt và hai má khiến anh không thể ăn uống hay nói chuyện được nữa.
Virus bí hiểm này đã khiến anh Đạt mất luôn vòm miệng, toàn bộ mũi và đôi mắt. Chị Huỳnh Thị Triều - vợ anh Đạt - chia sẻ mặc dù không thể ăn uống hoặc nói chuyện bình thường nhưng anh Đạt vẫn rất tỉnh táo, nghe rõ và nhận thức được số phận nghiệt ngã của mình.
Chị Triều cho biết căn bệnh của chồng mình xuất hiện từ năm 2004, với các triệu chứng chảy máu cam 3-4 lần mỗi ngày. "Ông ấy đã uống thuốc nam nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Sau đó, đôi mắt ông ấy liên tục chảy dịch", chị kể lại.
Thời gian sau, chồng chị khăn gói lên TP HCM khám bệnh. Các bác sĩ tại một bệnh viện chẩn đoán anh Đạt bị nghẹt vách ngăn mũi nên đã tiến hành phẫu thuật.
Tuy nhiên, ca phẫu thuật chỉ làm chậm tốc độ bệnh tình trong 1 năm thôi. Sau đó anh phát hiện trong vòm miệng có một lỗ nhỏ làm nước chảy lên mũi khi uống. Vài tháng sau, cái lỗ loét to hơn và lan ra toàn bộ vùng mũi luôn
Trong cơn hoảng loạn, anh Đạt tìm đến một bệnh viện thứ hai ở TP HCM và được phẫu thuật lần nữa nhưng vẫn không dứt bệnh.
Sau đó, anh Đạt tìm đến nhiều bệnh viện lớn khác ở TP HCM, các bác sĩ xác định anh bị thoái hóa sống mũi nhưng để chữa trị dứt điểm cần chi phí cực lớn, vượt quá khả năng của gia đình nghèo. Lần nữa, vợ chồng anh Đạt lủi thủi về quê và nhờ cậy vào thuốc Nam, thuốc Bắc
Sau khi báo chí phản ánh, Bộ Y tế đã yêu cầu Sở Y tế Tiền Giang theo dõi và báo cáo tình trạng anh Huỳnh Văn Đạt.
"Căn bệnh nghiệt ngã bắt đầu từ một bên mũi nhưng sau đó nó ăn hết mũi, hàm trên và đôi mắt chồng tôi. Dù không gây chảy máu nhưng lúc mới phát bệnh, ông ấy nói với chúng tôi rằng nó gây đau đớn vô cùng", người vợ buồn bã chia sẻ.
Sau khi câu chuyện anh Đạt được báo chí phản ánh từ tháng 9-2015, đến nay, các bác sĩ hàng đầu nước ta đã hứa hẹn chữa trị cho bệnh nhân này miễn phí nhằm giảm đau đớn cho anh. Hy vọng anh sẽ sớm được chữa khỏi nhé
Nguồn: soha.vn