Xuân Trường và mẩu giấy viết tay có nội dung lạ trước khi rời Hàn Quốc

ChangMan2k6

New member
78095bfcbf78b5e3ec45.jpg


Mẩu giấy Xuân Trường viết tay nghe có vẻ đơn giản thôi nhưng con số trên đó lại khiến fan phải suy ngẫm cả ngày luôn đó!

Lương Xuân Trường được đánh giá là cầu thủ thành công nhất của HAGL khi ra nước ngoài chơi bóng mùa giải vừa rồi. Anh được ra sân 4 trận trong màu áo Incheon United (3 lần đá chính) nha.

Điểm đáng chú ý là HLV Lee Ki-Hyung để anh thi đấu trong 3 trận quan trọng liên tiếp, góp phần vào tấm vé trụ hạng của CLB luôn đó!

c319351c20f1c44a2358.png


Xuân Trường khá được yêu mến tại xứ sở kim chi nè. Mới đây, trang Naver của Hàn Quốc có một bài đăng về Lương Xuân Trường và việc trở lại Việt Nam tập trung ĐTQG chuẩn bị cho AFF Cup.

Trước khi về nước, chàng trai quê Tuyên Quang đã để lại mẩu giấy viết tay. Trên đó viết những mong ước của Trường "híp" trong thời gian tới:

"Mục tiêu đá chính ở mùa giải mới: 5 trận

Nhanh chóng tốt lên: Về thể lực: Sức bền, khỏe mạnh hơn, phát triển cơ bắp

Học giỏi tiếng Hàn hơn để hiểu thêm về chiến thuật

Hòa nhập nhanh hơn với cả đội".

57787f91f5f98b3e5264.png


Những chia sẻ đó cực kỳ dễ thương và hoàn toàn dễ hiểu khi anh là một cầu thủ luôn cầu tiến ✨ Tuy vậy, điều khiến người ta thắc mắc là số lần được xếp trong đội hình xuất phát.

Rõ ràng, ước mong thì anh có thể viết đến 10, 20 trận hay thậm chí là được ra sân đá chính trong tất cả các trận đấu của CLB.

Nhưng không, Trường chỉ mong mình tiến từng bước một, vững chắc khi mùa sau có thể được ra sân 5 lần trong đội hình xuất phát cho Incheon United. Đó là nhận thức tiến chậm mà chắc, đánh giá bản thân một cách khiêm tốn của Xuân Trường đây!

4521f752c49b8b597ac1.png


Trang Naver cũng dẫn chứng câu phỏng vấn Lương Xuân Trường trong một dịp gần đây. Khi được hỏi tại sao chọn con đường bóng đá, chàng trai mắt híp vui vẻ đáp lời: "Không phải tôi chọn bóng đá mà chính bóng đá đã lựa chọn tôi". Câu này nghe sao mà profound quá trời luôn!

Hiện tại, tiền vệ quê Tuyên Quang đang tập trung cùng ĐTQG tập luyện, chuẩn bị cho AFF Cup. Cách đây 2 ngày, anh cùng ĐT đã có trận đấu giao hữu gặp ĐT Indonesia ngay tại Mỹ Đình. Những chàng trai áo đỏ đã giành chiến thắng 3-2 sau 17 năm chờ đợi. Hú hồn quá đi! ⚽

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top