Xuân Trường và hội chứng "mùa thứ hai" - Liệu có vượt qua được thử thách tại Hàn Quốc?

BomXinh659

New member
9f73c3da072599fdfc76.jpg


Ít ngày nữa thôi, Xuân Trường sẽ lên đường sang xứ kim chi, bắt đầu hành trình mùa giải thứ hai tại K-League rồi nè! ⚽

Hội chứng "dị" mùa thứ hai là gì vậy trời?

Ở Premier League có một hiện tượng nghe cực kỳ "rén" gọi là "hội chứng mùa thứ hai" đấy. Những cầu thủ mắc "hội chứng" này thường có chung một đặc điểm: Mùa đầu chơi "bá cháy" luôn, nhưng sang mùa hai thì... tụt dốc không phanh, thậm chí còn "mất tích" khỏi giải đấu luôn á

Giải thích cho chuyện xuống dốc kỳ lạ này thì có nhiều lý do lắm: từ việc bị đối thủ "bắt bài" cho đến bệnh ngôi sao, từ "hết pin" vì vắt kiệt sức đến áp lực, kỳ vọng chồng chất núi non.

Và giờ đây, Xuân Trường cũng sắp bước vào mùa giải thứ hai trên đất Hàn rồi. Ngay từ bây giờ, đống khó khăn đã được liệt kê ra dài dằng dặc. Đến với Gangwon FC, Trường "híp" phải "yêu lại từ đầu" thật sự luôn. Vì văn hóa và quy tắc mỗi đội bóng khác nhau nhiều lắm á! Chuyện bình thường ở CLB này nhưng sang CLB khác lại có thể là... cấm kỵ đó

d20243c5bef8c88d72f9.jpg


Trên sân tập, hơn 20 cầu thủ đang chờ sẵn để "battle" vị trí trên hàng tiền vệ rồi. Trong số đó có cả những người đã chinh chiến K-League nhiều năm, cũng có những tân binh đầy khát khao chứng minh bản thân. Nói thật thì nếu so về sức mạnh, Xuân Trường khó đọ được với ai cả

Những con số nói lên tất cả:

4 - Số trận Xuân Trường được ra sân tại K-League dưới màu áo Incheon United mùa trước (3 trận đá chính, 1 trận vào sân từ ghế dự bị).

⏱️ 251 - Tổng số phút Trường "híp" thi đấu cho đội một Incheon United mùa trước.

Những "đặc quyền" như khi mới đặt chân đến Hàn Quốc cách đây một năm giờ cũng sẽ giảm đi nhiều rồi. Với dòng "kinh nghiệm một năm" trong CV, Gangwon FC chắc chắn yêu cầu Xuân Trường phải nhanh chóng vượt qua giai đoạn "làm quen" và sớm vào guồng cùng team thôi.

Thêm nữa, fan Việt Nam cũng đặt kỳ vọng lớn vào Trường "híp" lắm. Mùa trước 4 trận, mùa này mà bằng hoặc ít hơn thì sẽ bị coi là... fail đấy

Rõ ràng là có quá nhiều thứ đủ để đẩy Xuân Trường vào "hội chứng mùa thứ hai" rồi.

Nhưng Xuân Trường giờ "cứng" hơn xưa rồi nha!

Trước khi chính thức về với Gangwon FC, Xuân Trường đã viết bức thư chia tay đầy ý nghĩa gửi Incheon United. Dù trước đó có vài người từ CLB này vừa "thả thính" không mấy tốt đẹp về Trường, nhưng trong thư không hề có lời than vãn, chỉ toàn những tâm sự và lời chúc tốt đẹp thôi

Bức thư này đã làm thay đổi cái nhìn của không ít fan Hàn Quốc về Xuân Trường nói riêng và cầu thủ Việt Nam nói chung luôn á! Họ khâm phục chàng tiền vệ 21 tuổi vì sự chuyên nghiệp, đường hoàng, thẳng thắn và chân thành. Còn Incheon United có lẽ sẽ cảm thấy phần nào "ngượng" vì cách đối xử của mình rồi

Giữa những lời khen chê lẫn lộn, rất khó để các cầu thủ hoàn toàn "miễn dịch" được. Điểm đáng yêu ở Xuân Trường là dù đang "lên mây" hay "xuống đất", anh vẫn cố gắng nhìn mọi thứ một cách thực tế nhất.

Không phải gì to tát, cầu thủ quê Tuyên Quang đặt mục tiêu cho mình tại K-League 2017 rất thực tế: Đá chính 5 trận. Kể cả bây giờ, Gangwon FC có hứa hẹn để Trường thi đấu khoảng 35-40% (tầm 12-15 trận) thì mục tiêu trên vẫn giữ nguyên thôi.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top