Xuân Trường rửa tay dính máu cho Duy Mạnh – hình ảnh brotherhood đỉnh cao khiến fan "rớt nước mắt"

9daba948c9e421b9f481.png


Ôi chứng kiến khoảnh khắc Xuân Trường chăm sóc Duy Mạnh trên sân mà tim mình tan chảy hết á!

Trong một pha bóng căng não ở hiệp 1 trận Việt Nam gặp Iraq, Duy Mạnh đã bị chảy máu vùng mắt sau cú va chạm mạnh với tiền đạo đối phương. Thấy "Mạnh gắt" nằm sân đau đớn, Xuân Trường không chút chần chừ, lập tức lao đến hỗ trợ bác sĩ sơ cứu cho đồng đội luôn.

Tình huống drama xảy ra ngay sau bàn thắng đầu tiên của trận đấu. Phút 27, trong một pha tranh chấp bóng trên cao với cầu thủ Iraq, Duy Mạnh ăn cú cùi chỏ thẳng mặt. Anh nằm bất động trên sân và trông rất đau. Ngay lập tức, Xuân Trường sprint tới hỏi thăm tình hình anh bạn thân. Anh mở chai nước và cực nhanh nhẹn rửa sạch bàn tay trái đang dính máu cho "Mạnh gắt".

00fa26c167720180ee88.png


Trong khi đó, bác sĩ Trần Anh Tuấn của đội tuyển Việt Nam cũng nhanh chóng chăm sóc cho trung vệ áo số 2. May mắn là vết thương không quá nghiêm trọng nên Duy Mạnh vẫn có thể chiến tiếp với miếng băng dán trên mặt. Đúng là chiến thần luôn!

5e2a1fd0a048194d674e.jpg


Và này, đây không phải lần đầu tiên Xuân Trường có những hành động ấm áp, ngọt ngào với team nhà đâu nha! Nhớ hồi ASIAD 2018, anh chàng cũng chính là người đỡ Duy Mạnh rời sân vì chấn thương, để "Mạnh gắt" nằm vào lòng mình và còn xoa bóp cho đồng đội nữa cơ. Cả hai đúng là cặp anh em bro-code đỉnh cao, cùng nhau trải qua vô số trận đấu ở nhiều cấp đội tuyển rồi.

Trước đó, với kỳ tích tại VCK U23 châu Á, Xuân Trường được phong làm "đội trưởng quốc dân" khi anh chạy ra ngoài biên lấy áo ấm cho các đồng đội trong khoảnh khắc chờ sút luân lưu. Hành động nhỏ nhưng có võ này đã giúp anh ghi điểm max trong lòng fan vì sự ấm áp, chu đáo dành cho những người anh em của mình. Tại trận mở màn Asian Cup 2019, anh được HLV Park Hang-seo tin tưởng cho vào đội hình thi đấu chính luôn đó! ⚽

c710fb5a57828ccf674d.jpg


Hiện tại thì hiệp 1 của trận đấu đã khép lại với tỉ số 2-1 nghiêng về phía tuyển Việt Nam nha! Phút 24, cầu thủ Ali Faez Atiyah phản lưới nhà đưa Việt Nam lên trước. Bàn thắng thứ hai của team được ghi bởi Công Phượng ở phút 42. Cháy quá trời luôn!

b46120db790acd277f42.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top