NangBongOfficial
New member
Tiền vệ Lương Xuân Trường cùng HAGL đã phải nhận thất bại đầu tiên trên sân nhà Pleiku vào chiều 15/10.
Trận đấu chiều 15/10 giữa HAGL vs Hà Nội FC trên sân Pleiku đã để lại không ít drama đáng chú ý Dù được thi đấu trên sân nhà, nhưng Lương Xuân Trường và các đồng đội đã có một ngày thi đấu đầy khó khăn. Đặc biệt, anh chàng sinh năm 1995 đã có ít nhất 2 lần "méo mặt" với những quyết định gây tranh cãi của trọng tài chính Hoàng Thanh Bình.
Tình huống đầu tiên xảy ra vào cuối hiệp 1 khi HAGL được hưởng quả đá phạt trực tiếp. Nhưng plot twist là một cầu thủ Hà Nội FC đã cầm bóng câu giờ (chiêu cũ mà vẫn hiệu quả ). Thay vì để HAGL đá phạt nhanh, trọng tài Bình lại dừng bóng lại để... nhắc nhở cầu thủ Hà Nội FC khá mất thời gian. Và đỉnh điểm là ngay khi Xuân Trường vừa tung chân chuyền bóng, ông lại thổi còi hết giờ luôn. Bruh moment thật sự!
Xuân Trường liền chạy tới thắc mắc nhưng trọng tài chính xua tay không chấp nhận.
Anh chàng ôm đầu thể hiện sự khó hiểu tột độ với quyết định này luôn á
Nhưng chưa hết đâu! Trọng tài Bình còn gây thêm tranh cãi khi rút thẻ vàng cho Dụng Quang Nho với lý do... ăn vạ. Trước đó, Quang Nho có va chạm với Văn Quyết trong vòng cấm Hà Nội FC. Các cầu thủ HAGL phản ứng cực mạnh vì cho rằng đó đáng ra phải là penalty rồi chứ
Trận đấu này, bộ tứ Xuân Trường, Tuấn Anh, Quang Nho và Kelly Kester phải đối đầu với hàng tiền vệ siêu khủng của đội khách gồm Hùng Dũng, Quang Hải, Tấn Tái và Moses. Dù Xuân Trường có một vài pha mở bóng sáng nước và đi bóng rất nỗ lực, nhưng cuối cùng vẫn không đủ để giúp HAGL ghi bàn
Nguồn: kenh14.vn