Tiền vệ trẻ tài năng của Việt Nam nghẹn ngào tiếc nuối cho Công Vinh, Thành Lương hay Đình Luật khi không thể cùng nhau đến trận chung kết trong lần cuối cùng khoác áo ĐTQG.
Ngay sau trận bán kết lượt về căng thẳng với Indonesia hôm 7/12, đài Fox Sports Asia đã phỏng vấn Lương Xuân Trường ngay tại sân. "Chúng tôi đã làm mọi thứ nhưng không may mắn. Việt Nam là đội chơi tốt hơn, tạo ra rất nhiều cơ hội. Nhưng bóng đá là thế. Tôi cảm thấy buồn và hối tiếc", Xuân Trường tâm sự với giọng nặng trĩu.
Khi được hỏi hối tiếc vì điều gì, tiền vệ trẻ của Hoàng Anh Gia Lai đã rơi nước mắt ngay trên sóng: "Tôi tiếc cho anh Công Vinh và những người anh khác, chia tay đội tuyển mà không thể đi đến cuối của giải đấu". Nghe mà thương quá đi
Fox Sports Asia đã vô cùng ấn tượng với cách thể hiện cảm xúc chân thành của cầu thủ Việt Nam sau khi bị loại. "Thời bóng đá hiện đại, nơi cầu thủ chỉ quan tâm đến túi tiền và hình ảnh cá nhân, thật mới mẻ - và xúc động - khi chứng kiến cầu thủ Việt Nam đau đớn thế nào khi nhận thất bại", trang này viết. Đúng là các anh em mình chơi bằng trái tim thật sự!
Xuân Trường được các chuyên gia bóng đá nước ngoài đánh giá cực cao luôn. Cây bút Scott McIntyre nhận xét tiền vệ mang áo số 14 của Việt Nam là thủ lĩnh ở giữa sân với tố chất kỹ thuật tuyệt vời. Scott còn tiếc vì Xuân Trường không được đá cặp cùng với Nguyễn Tuấn Anh, một tiền vệ tài năng khác nhưng gặp chấn thương rồi. Ông đánh giá Việt Nam có nền tảng tốt cho tương lai đấy nha!
Nguồn: kenh14.vn