BanhNgok9205
New member
Tối qua fan Việt đã được "mở hội" khi thấy siêu sao Nguyễn Xuân Son comeback và còn ghi bàn nữa chứ! Nhưng plot twist ở đây là ngôi sao sáng nhất trận lại thuộc về Phạm Tuấn Hải đó các bạn ơi!
ĐT Việt Nam vừa giành chiến thắng 2-0 trước Lào, tuy hơi "nhọc" tí xíu nhưng cũng đủ để fan hâm mộ thêm niềm tin. Đội khách chơi phòng ngự phản công cực kỳ "rùa" nhưng hiệu quả phải công nhận. Dù vậy, trận đấu vẫn có 2 điểm sáng làm các CĐV phấn khích lắm nha!
Đó chính là màn comeback có ghi bàn của Xuân Son, cùng với màn trình diễn "cháy sân" của Tuấn Hải. Cả 2 đều được HLV Kim Sang-sik tung vào từ hiệp 2 và đã "phá đảo" luôn!
Bình luận về việc hiệp 1 hơi lag nhưng hiệp 2 bùng nổ, chuyên gia Phan Anh Tú chia sẻ trên sóng VTV:
"Đây là kịch bản mà ông Kim Sang-sik cực kỳ thích và luôn áp dụng. Với khả năng kiểm soát bóng tốt và gây áp lực liên tục, đối phương chắc chắn sẽ xuống sức thôi. Trong khi đó, những 'quân bài tẩy' từ ghế dự bị của ông vẫn còn nguyên sức và chất lượng cực cao!
Nhìn khả năng chạy chỗ, bứt phá của Tuấn Hải là thấy quá xịn luôn. Anh chạy chỗ thông minh, tốc độ nhanh như điện. Không có sức rướn thì đâu có quả penalty. Thậm chí còn nhiều tình huống khác nữa chứ! Đặc biệt là pha anh băng về cứu thua khi đối phương đối mặt với Đặng Văn Lâm. Dù chạy từ sau nhưng Tuấn Hải vẫn kịp thời bay về tắc bóng cực đỉnh. Đây chính là tốc độ – 'con bài tẩy' của HLV Kim Sang-sik đấy!
Còn Xuân Son thì dù chưa đạt phong độ đỉnh cao nhất nhưng kỹ năng che bóng cực tốt. Cảm giác bóng và khả năng giữ bóng khiến mình yên tâm hơn rất nhiều đúng không? Cách chạy chỗ cũng rất khôn ngoan, tạo khoảng trống cho đồng đội khai thác.
Sau khi thay đổi đội hình, hệ thống tiền vệ cũng khác hẳn. Quang Hải đứng gần hơn để tìm những đường chuyền nhỏ trong khe hẹp. Hoàng Đức lùi xuống làm công tác tổ chức, phân phối bóng. Hai tiền vệ này tự nhiên có những đối tác tốt hơn hẳn. Trước đấy các đối tác chưa thực sự xuất sắc để đường bóng chảy mượt mà. Đó là sự khác biệt rõ rệt ở hiệp 2!"
Ngay đầu hiệp 2, HLV Kim Sang-sik đã thực hiện tới 4/5 quyền thay người luôn. Về sự táo bạo này, BLV Khắc Cường nhận định:
"Thay đổi cầu thủ giống như là 'công thức thần thánh' của HLV Kim Sang-sik rồi. Ông không chỉ thay trong một trận mà còn thay đổi qua từng trận, thử nghiệm rất nhiều đối tác khác nhau. Nhớ lại trận gặp Lào lượt đi, khu vực giữa sân là Võ Hoàng Minh Khoa, hai bên là Tiến Anh và Văn Vỹ. Tuyến giữa là Châu Ngọc Quang cùng Hai Long.
Nhưng trận này sự thay đổi rất rõ nét, đặc biệt ở hiệp 2. Hai Long vào đầu hiệp, cuối hiệp lại có Trương Tiến Anh. Lối chơi đồng đội chưa thật nhuần nhuyễn, sự ăn ý chưa ở mức cao nhất, nhưng vẫn có những cá nhân và nhóm cầu thủ chơi ăn ý với nhau. Vẫn có cá nhân để giải quyết trận đấu, và đó là điều may mắn của HLV Kim Sang-sik nói riêng và ĐT Việt Nam nói chung!"
Dù Xuân Son trở lại và ghi bàn, nhưng Tuấn Hải mới là người sáng nhất với 1 quả 11m và 1 pha ngả bàn đèn cực đỉnh! BLV Tiến Dũng ca ngợi không ngớt:
"Hoàn toàn đồng ý Tuấn Hải là cầu thủ hay nhất trận! Ngoài việc ghi dấu ấn trong cả 2 bàn thắng, Tuấn Hải còn có pha tung người móc bóng siêu đẹp. Anh cũng tạo ra cơ hội đáng ra phải thành bàn – cú dứt điểm trúng xà ngang. Và tôi cũng để ý ý kiến của anh Phan Anh Tú: ông đánh giá cao khả năng hỗ trợ phòng ngự của Tuấn Hải khi anh băng về cực nhanh, xoạc bóng từ phía sau để ngăn đường chuyền của đối thủ. Nếu không có cú xoạc đó thì chưa biết chuyện gì xảy ra vì lúc đó đội hình đã dâng cao rồi.
Chỉ chơi 45 phút nhưng Tuấn Hải đã thi đấu cực hay và xứng đáng là xuất sắc nhất trận! Nhìn gương mặt, bước chạy và cách xử lý của anh, thấy rõ sự quyết tâm và khát khao thể hiện. Nhớ lại AFF Cup mà Việt Nam vô địch, đến tận trận chung kết lượt về Tuấn Hải mới được đá chính lần đầu. Bàn thắng phút 90+3 thực sự là tuyệt phẩm! Càng xem càng thích, càng xem càng đẹp. Ai yêu thích giải Ngoại hạng Anh sẽ nhớ những pha ghi bàn tương tự của Wayne Rooney đúng không?"
Dù chơi còn dè dặt, chưa đạt phong độ như trước, nhưng bàn thắng từ chấm 11m là cực kỳ bổ ích với Xuân Son. Chuyên gia Phan Anh Tú nói:
"Như tôi đã nói, 10 tháng rồi anh mới thi đấu trận chính thức và ngay lập tức đã ghi bàn! Đối với Xuân Son, công tác tâm lý là vô cùng quan trọng. Thể lực không vấn đề, nhưng tâm lý để tiếp cận những trận căng thẳng thì rất quan trọng. Cho anh vào thi đấu trận chính thức với đối thủ vừa phải giúp anh tiếp cận, hoạt động, tự tin về thể lực. Một bàn thắng cũng là động lực rất tốt cho Xuân Son!
Khán giả Việt Nam cũng rất mong chờ Xuân Son vào sân để ghi bàn, và Xuân Son vào là có bàn thắng thật luôn! Quá là thích thú, đúng như mong ước: Xuân Son vào đi, có bàn thắng. Như vậy là giải quyết được vấn đề tâm lý để anh tiếp tục tập luyện, tiếp cận những trận ngày càng khó hơn. Đồng thời, cái tên 'Xuân Son' cũng rất quan trọng trong bóng đá – nó gợi sự son, sự may mắn đúng không? Có Xuân Son là thấy xuân sang!"
Điểm nhấn đáng chú ý của HLV Kim Sang-sik ở hiệp 2 là ngoài các quyết định thay người, ông còn điều chỉnh vị trí, cách chơi của ĐT Việt Nam, đặc biệt tại tuyến giữa giúp hệ thống hoạt động smooth hơn hẳn. BLV Khắc Cường nói:
"Một phần do đối thủ xuống sức, không còn theo được nhịp độ như đầu trận. Và các tiền đạo chạy chỗ tốt thì các tiền vệ mới có nhiều phương án chuyền bóng. Cầu thủ phải tích cực di chuyển không bóng. Vì vậy những đường triển khai ra hai biên thanh thoát hơn hẳn. Hoàng Đức thi đấu ở vị trí sở trường nên phát huy rất tốt, những đường chọc khe hoặc phát triển bóng dọc trung lộ rất hay.
Bổ sung thêm: hiệp 1 khi các đường bóng bắt đầu, tiền đạo xuất phát ngang hàng với hậu vệ đối phương thì Quang Hải hay Hoàng Đức có chuyền bóng đến, nhưng khả năng bứt phá tốc độ rất quan trọng. Chạy bằng người ta thì làm sao đón được bóng? Nhưng rõ ràng tốc độ bứt phá của Tuấn Hải hơn hẳn. Anh chỉ cần chạm một nhịp là bứt lên trước và cài người thành công!
Hiệp 1 thì khoảng bứt phá đó không có, vì các cầu thủ đá hiệp 1 không thể bằng Tuấn Hải hay Xuân Son. Xuân Son tuy chạy không quá nhanh nhưng che bóng rất khéo, thân hình to, đùi to, che bóng khiến đối phương khó tiếp cận. Đó là lý do các đối tác tiền vệ – tiền đạo ăn nhau ở chỗ đó. Khi tiền đạo chạy chỗ tốt, tiền vệ chuyền bóng rất thích. Còn khi họ chạy chỗ bí bách, không bứt phá, thì truyền bóng cũng khó tạo cơ hội.
Khi có Son, anh tạo ra áp lực vô hình lên hàng phòng ngự đối phương. Ngay cả lúc không chạm bóng, anh vẫn khiến ba bốn cầu thủ phải kèm, và những người còn lại có khoảng trống thoải mái để khai thác. Anh to gấp rưỡi cầu thủ đối phương, nhìn bóng trong chân cứ như quả bóng nhựa vậy!"
Cuối cùng, hướng về trận "đại chiến" với Malaysia ở lượt cuối bảng F vào 31/3 tới, chuyên gia Phan Anh Tú chia sẻ:
"Chúng ta vẫn phải tự giải quyết tốt nhiệm vụ của mình. Phải lấy từng điểm một thôi! Trận cuối gặp Malaysia cũng là trận hay, nhưng án phạt của Malaysia vẫn còn treo lơ lửng. Chỉ còn chờ phán quyết cuối cùng. Tôi nghĩ họ khó thoát khỏi án trừ điểm. Vì vậy, việc của chúng ta là phải có những điểm số chắc chắn để cố gắng lấy lại vị trí đầu bảng, tham dự vòng chung kết – điều tất yếu phải làm!"
Hiện Malaysia đang dẫn đầu bảng với 15 điểm, sau đó là Việt Nam với 12 điểm. Nếu Malaysia bị trừ điểm 2 trận, họ sẽ chỉ còn 9 điểm, trong khi ĐT Việt Nam tăng lên 15 điểm. Khi đó kết quả trận cuối giữa Việt Nam với Malaysia không còn quan trọng về thứ hạng, nhưng vẫn rất quan trọng về duyên nợ giữa đôi bên nha!
Nguồn: soha.vn
ĐT Việt Nam vừa giành chiến thắng 2-0 trước Lào, tuy hơi "nhọc" tí xíu nhưng cũng đủ để fan hâm mộ thêm niềm tin. Đội khách chơi phòng ngự phản công cực kỳ "rùa" nhưng hiệu quả phải công nhận. Dù vậy, trận đấu vẫn có 2 điểm sáng làm các CĐV phấn khích lắm nha!
Đó chính là màn comeback có ghi bàn của Xuân Son, cùng với màn trình diễn "cháy sân" của Tuấn Hải. Cả 2 đều được HLV Kim Sang-sik tung vào từ hiệp 2 và đã "phá đảo" luôn!
Bình luận về việc hiệp 1 hơi lag nhưng hiệp 2 bùng nổ, chuyên gia Phan Anh Tú chia sẻ trên sóng VTV:
"Đây là kịch bản mà ông Kim Sang-sik cực kỳ thích và luôn áp dụng. Với khả năng kiểm soát bóng tốt và gây áp lực liên tục, đối phương chắc chắn sẽ xuống sức thôi. Trong khi đó, những 'quân bài tẩy' từ ghế dự bị của ông vẫn còn nguyên sức và chất lượng cực cao!
Nhìn khả năng chạy chỗ, bứt phá của Tuấn Hải là thấy quá xịn luôn. Anh chạy chỗ thông minh, tốc độ nhanh như điện. Không có sức rướn thì đâu có quả penalty. Thậm chí còn nhiều tình huống khác nữa chứ! Đặc biệt là pha anh băng về cứu thua khi đối phương đối mặt với Đặng Văn Lâm. Dù chạy từ sau nhưng Tuấn Hải vẫn kịp thời bay về tắc bóng cực đỉnh. Đây chính là tốc độ – 'con bài tẩy' của HLV Kim Sang-sik đấy!
Còn Xuân Son thì dù chưa đạt phong độ đỉnh cao nhất nhưng kỹ năng che bóng cực tốt. Cảm giác bóng và khả năng giữ bóng khiến mình yên tâm hơn rất nhiều đúng không? Cách chạy chỗ cũng rất khôn ngoan, tạo khoảng trống cho đồng đội khai thác.
Sau khi thay đổi đội hình, hệ thống tiền vệ cũng khác hẳn. Quang Hải đứng gần hơn để tìm những đường chuyền nhỏ trong khe hẹp. Hoàng Đức lùi xuống làm công tác tổ chức, phân phối bóng. Hai tiền vệ này tự nhiên có những đối tác tốt hơn hẳn. Trước đấy các đối tác chưa thực sự xuất sắc để đường bóng chảy mượt mà. Đó là sự khác biệt rõ rệt ở hiệp 2!"
Ngay đầu hiệp 2, HLV Kim Sang-sik đã thực hiện tới 4/5 quyền thay người luôn. Về sự táo bạo này, BLV Khắc Cường nhận định:
"Thay đổi cầu thủ giống như là 'công thức thần thánh' của HLV Kim Sang-sik rồi. Ông không chỉ thay trong một trận mà còn thay đổi qua từng trận, thử nghiệm rất nhiều đối tác khác nhau. Nhớ lại trận gặp Lào lượt đi, khu vực giữa sân là Võ Hoàng Minh Khoa, hai bên là Tiến Anh và Văn Vỹ. Tuyến giữa là Châu Ngọc Quang cùng Hai Long.
Nhưng trận này sự thay đổi rất rõ nét, đặc biệt ở hiệp 2. Hai Long vào đầu hiệp, cuối hiệp lại có Trương Tiến Anh. Lối chơi đồng đội chưa thật nhuần nhuyễn, sự ăn ý chưa ở mức cao nhất, nhưng vẫn có những cá nhân và nhóm cầu thủ chơi ăn ý với nhau. Vẫn có cá nhân để giải quyết trận đấu, và đó là điều may mắn của HLV Kim Sang-sik nói riêng và ĐT Việt Nam nói chung!"
Dù Xuân Son trở lại và ghi bàn, nhưng Tuấn Hải mới là người sáng nhất với 1 quả 11m và 1 pha ngả bàn đèn cực đỉnh! BLV Tiến Dũng ca ngợi không ngớt:
"Hoàn toàn đồng ý Tuấn Hải là cầu thủ hay nhất trận! Ngoài việc ghi dấu ấn trong cả 2 bàn thắng, Tuấn Hải còn có pha tung người móc bóng siêu đẹp. Anh cũng tạo ra cơ hội đáng ra phải thành bàn – cú dứt điểm trúng xà ngang. Và tôi cũng để ý ý kiến của anh Phan Anh Tú: ông đánh giá cao khả năng hỗ trợ phòng ngự của Tuấn Hải khi anh băng về cực nhanh, xoạc bóng từ phía sau để ngăn đường chuyền của đối thủ. Nếu không có cú xoạc đó thì chưa biết chuyện gì xảy ra vì lúc đó đội hình đã dâng cao rồi.
Chỉ chơi 45 phút nhưng Tuấn Hải đã thi đấu cực hay và xứng đáng là xuất sắc nhất trận! Nhìn gương mặt, bước chạy và cách xử lý của anh, thấy rõ sự quyết tâm và khát khao thể hiện. Nhớ lại AFF Cup mà Việt Nam vô địch, đến tận trận chung kết lượt về Tuấn Hải mới được đá chính lần đầu. Bàn thắng phút 90+3 thực sự là tuyệt phẩm! Càng xem càng thích, càng xem càng đẹp. Ai yêu thích giải Ngoại hạng Anh sẽ nhớ những pha ghi bàn tương tự của Wayne Rooney đúng không?"
Dù chơi còn dè dặt, chưa đạt phong độ như trước, nhưng bàn thắng từ chấm 11m là cực kỳ bổ ích với Xuân Son. Chuyên gia Phan Anh Tú nói:
"Như tôi đã nói, 10 tháng rồi anh mới thi đấu trận chính thức và ngay lập tức đã ghi bàn! Đối với Xuân Son, công tác tâm lý là vô cùng quan trọng. Thể lực không vấn đề, nhưng tâm lý để tiếp cận những trận căng thẳng thì rất quan trọng. Cho anh vào thi đấu trận chính thức với đối thủ vừa phải giúp anh tiếp cận, hoạt động, tự tin về thể lực. Một bàn thắng cũng là động lực rất tốt cho Xuân Son!
Khán giả Việt Nam cũng rất mong chờ Xuân Son vào sân để ghi bàn, và Xuân Son vào là có bàn thắng thật luôn! Quá là thích thú, đúng như mong ước: Xuân Son vào đi, có bàn thắng. Như vậy là giải quyết được vấn đề tâm lý để anh tiếp tục tập luyện, tiếp cận những trận ngày càng khó hơn. Đồng thời, cái tên 'Xuân Son' cũng rất quan trọng trong bóng đá – nó gợi sự son, sự may mắn đúng không? Có Xuân Son là thấy xuân sang!"
Điểm nhấn đáng chú ý của HLV Kim Sang-sik ở hiệp 2 là ngoài các quyết định thay người, ông còn điều chỉnh vị trí, cách chơi của ĐT Việt Nam, đặc biệt tại tuyến giữa giúp hệ thống hoạt động smooth hơn hẳn. BLV Khắc Cường nói:
"Một phần do đối thủ xuống sức, không còn theo được nhịp độ như đầu trận. Và các tiền đạo chạy chỗ tốt thì các tiền vệ mới có nhiều phương án chuyền bóng. Cầu thủ phải tích cực di chuyển không bóng. Vì vậy những đường triển khai ra hai biên thanh thoát hơn hẳn. Hoàng Đức thi đấu ở vị trí sở trường nên phát huy rất tốt, những đường chọc khe hoặc phát triển bóng dọc trung lộ rất hay.
Bổ sung thêm: hiệp 1 khi các đường bóng bắt đầu, tiền đạo xuất phát ngang hàng với hậu vệ đối phương thì Quang Hải hay Hoàng Đức có chuyền bóng đến, nhưng khả năng bứt phá tốc độ rất quan trọng. Chạy bằng người ta thì làm sao đón được bóng? Nhưng rõ ràng tốc độ bứt phá của Tuấn Hải hơn hẳn. Anh chỉ cần chạm một nhịp là bứt lên trước và cài người thành công!
Hiệp 1 thì khoảng bứt phá đó không có, vì các cầu thủ đá hiệp 1 không thể bằng Tuấn Hải hay Xuân Son. Xuân Son tuy chạy không quá nhanh nhưng che bóng rất khéo, thân hình to, đùi to, che bóng khiến đối phương khó tiếp cận. Đó là lý do các đối tác tiền vệ – tiền đạo ăn nhau ở chỗ đó. Khi tiền đạo chạy chỗ tốt, tiền vệ chuyền bóng rất thích. Còn khi họ chạy chỗ bí bách, không bứt phá, thì truyền bóng cũng khó tạo cơ hội.
Khi có Son, anh tạo ra áp lực vô hình lên hàng phòng ngự đối phương. Ngay cả lúc không chạm bóng, anh vẫn khiến ba bốn cầu thủ phải kèm, và những người còn lại có khoảng trống thoải mái để khai thác. Anh to gấp rưỡi cầu thủ đối phương, nhìn bóng trong chân cứ như quả bóng nhựa vậy!"
Cuối cùng, hướng về trận "đại chiến" với Malaysia ở lượt cuối bảng F vào 31/3 tới, chuyên gia Phan Anh Tú chia sẻ:
"Chúng ta vẫn phải tự giải quyết tốt nhiệm vụ của mình. Phải lấy từng điểm một thôi! Trận cuối gặp Malaysia cũng là trận hay, nhưng án phạt của Malaysia vẫn còn treo lơ lửng. Chỉ còn chờ phán quyết cuối cùng. Tôi nghĩ họ khó thoát khỏi án trừ điểm. Vì vậy, việc của chúng ta là phải có những điểm số chắc chắn để cố gắng lấy lại vị trí đầu bảng, tham dự vòng chung kết – điều tất yếu phải làm!"
Hiện Malaysia đang dẫn đầu bảng với 15 điểm, sau đó là Việt Nam với 12 điểm. Nếu Malaysia bị trừ điểm 2 trận, họ sẽ chỉ còn 9 điểm, trong khi ĐT Việt Nam tăng lên 15 điểm. Khi đó kết quả trận cuối giữa Việt Nam với Malaysia không còn quan trọng về thứ hạng, nhưng vẫn rất quan trọng về duyên nợ giữa đôi bên nha!
Nguồn: soha.vn