Xuân Son - nỗi ám ảnh không nguôi của Thái Lan và bài toán khó cho tuyển Việt Nam

CocDev4222

New member
Đã mấy tháng trôi qua rồi mà fan Thái vẫn không thôi nhắc đến Nguyễn Xuân Son, bởi chân sút này đã để lại "trauma" quá lớn trong lòng họ luôn!

Mấy tháng nay, NHM Việt Nam cứ ngày nào cũng theo dõi hành trình hồi phục chấn thương gãy chân của Nguyễn Xuân Son. Ai cũng đếm từng ngày để chờ anh comeback phục vụ ĐTQG Việt Nam.

Nhưng plot twist là ở Đông Nam Á, không chỉ mình NHM Việt Nam dõi theo Xuân Son đâu nhé. NHM và truyền thông Thái Lan cũng "rình" tiến trình phục hồi của cầu thủ nhập tịch gốc Brazil này siêu kỹ luôn! Mới đây thôi, khi CLB Nam Định điền tên Xuân Son vào danh sách dự Cúp Quốc gia, fan Thái lại xôn xao hết cả lên. Theo BLV Quang Huy thì lý do là:

"Thực ra, lịch sử của Tiger Cup, AFF Cup và giờ là ASEAN Cup thì không có tiền đạo nào để lại dấu ấn khủng khiếp như Xuân Son cả. Mặc dù phải thừa nhận Indonesia và Malaysia đã nhập tịch những cầu thủ xịn, nhưng họ lại không đá Cup Đông Nam Á, vì họ thi đấu ở châu Âu mà AFF Cup thì không nằm trong lịch FIFA. Họ không được về.

755f269efbb93bc2dcbd.png


Bởi thế, trong lịch sử AFF Cup - tôi là người đã tường thuật từ Tiger Cup đến giờ, không bỏ giải nào - không có tiền đạo nào kinh khủng, gieo rắc nỗi sợ như Xuân Son. Nhớ lại hai bàn thắng anh ghi vào lưới Thái Lan ở SVĐ Việt Trì: một quả bóng bay lên, anh tung người trên không, cảm giác như không ai bật nhảy nổi, kể cả đứng đúng điểm rơi cũng không thể cao bằng anh. Rồi tình huống anh lấy bóng từ gần giữa sân, đi qua một loạt cầu thủ và sút chân trái (không phải chân thuận nha) - phải nói đó là những pha bóng sẽ còn mang lại nỗi buồn cho đối thủ rất lâu, và từ đó chúng ta mở ra cơ hội chiến thắng, tạo lợi thế ở Việt Trì. Trận lượt về trên sân Thái Lan dù khó khăn, nhưng phải nói trận lượt đi đã quyết định rất nhiều cho chức vô địch rồi.

Người Thái luôn quan tâm cũng đúng thôi. Nói cho cùng, ở khu vực này, nhiều người hay nói 'con gà tức nhau tiếng gáy', nhưng nói thật, Việt Nam trong bối cảnh mặt bằng chung vẫn còn kém Thái Lan nhiều. Tuy nhiên, có sự so kè như thế này để đuổi bắt nhau cũng tốt rồi. Có lúc mình vượt lên, có lúc họ lại vượt lên. Nhưng nền tảng chung của bóng đá Thái, tôi vẫn cho rằng hơn chúng ta, và chúng ta cứ chơi để đuổi bắt với họ thì nghĩ như vậy cũng ổn rồi".

Quả thực đấy, nếu tính ở level Đông Nam Á, Nguyễn Xuân Son là top tier không chối cãi. Thậm chí không ít NHM Việt Nam tin rằng, nếu đem chất lượng của Xuân Son so với các ngôi sao nhập tịch hàng đầu của Indonesia hay Malaysia, anh cũng không hề thua kém gì.

Nhưng càng khen, càng thấy Xuân Son xuất sắc bao nhiêu, chúng ta càng phải đối mặt với 1 sự thật đáng lo: ĐT Việt Nam hiện không có ai để thay thế Xuân Son cả, trong khi quá trình hồi phục của anh lại đang bị kéo dài ra.

65856011da74a2f99e6f.png


Chuyện tiến trình hồi phục của Xuân Son bị kéo dài không chỉ là vấn đề thời gian, mà còn mang đến một mối lo nữa: Liệu khi comeback, Xuân Son còn được bao nhiêu % form đỉnh cao?

Đấy là vấn đề cấp thiết đặt ra cho bóng đá Việt Nam đó, bởi ngay cả khi Xuân Son vẫn ở đỉnh cao thì cũng có ngày anh phải giải nghệ. Sự nghiệp cầu thủ ngắn lắm, nhưng lịch sử một ĐTQG thì dài dằng dặc và cần không ngừng tìm kiếm những người tài để ngày càng tiến bộ hơn.

Nhìn vào cách tìm kiếm ngoại binh của bóng đá Việt Nam lúc này, vẫn chưa thấy cơ hội nào để chờ đợi một "Xuân Son 2.0" xuất hiện luôn ý.

Vì V.League nói chung vẫn đang nhắm nhiều vào các cầu thủ ngoại "uncle" tuổi. Khi thêm 5 năm nữa để họ đủ điều kiện nhập tịch vào Việt Nam thì đã ngoài 30 rồi, hiếm ai như Xuân Son - vừa giỏi vừa mới ngoài 27 lúc nhập tịch vào Việt Nam.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top