Cam2k95695
New member
Tiền đạo Nguyễn Xuân Son cùng hội anh tài tuyển Việt Nam gặp tình huống "dở khóc dở cười" khi đi nhầm xe sau trận thắng Lào
Vừa kết thúc trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Lào, Nguyễn Xuân Son cùng team ra khu vực xe để về khách sạn nghỉ ngơi. Thế nhưng plot twist là khi các cầu thủ Việt Nam vừa đến nơi, lực lượng an ninh thông báo rằng họ đã... đi nhầm xe rồi
Xuân Son lúc này bất ngờ và có phần bối rối vì chưa thể lên xe ngay. Sau đó anh mới hiểu ra vấn đề và thông báo lại cho các đồng đội khác luôn.
Phải chờ đến khi xe đón đội tuyển Lào di chuyển đi, đội tuyển Việt Nam mới có thể mang đồ dùng cần thiết lên xe rồi trở về nghỉ ngơi.
Trận này, đội tuyển Việt Nam gặp khá nhiều khó khăn trước đội tuyển Lào dù được đánh giá cao hơn đối thủ rất nhiều. Trong hiệp 1, đội chủ nhà dựng "chiếc xe bus 2 tầng" trước khung thành luôn. Đội tuyển Lào dồn toàn lực cho mặt trận phòng ngự và khiến Tiến Linh cùng đồng đội bế tắc hoàn toàn. 45 phút đầu tiên trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi cho cả hai đội
Sang hiệp 2, tình thế thay đổi 180 độ khi Hai Long ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu cho đội tuyển Việt Nam. Quang Hải, Văn Toán xuất hiện giúp đội tuyển Việt Nam chơi tốt hơn rất nhiều. Thầy trò HLV Kim Sang-sik thắng chung cuộc 4-1 nhờ khai thác tốt các sai lầm của đối thủ
Nguyễn Xuân Son ngồi trên khán đài, lộ rõ biểu cảm âu lo trong hiệp 1. Mãi đến khi các đồng đội liên tục ghi bàn ở nửa cuối trận đấu, nụ cười mới nở trên môi tiền đạo sinh năm 1997. Trong lần đầu tiên tập trung cùng đội tuyển Việt Nam, Nguyễn Xuân Son trải qua trận đấu đầy cảm xúc.
Trưa 10/12, đội tuyển Việt Nam ra sân bay và trở về nước vào chiều cùng ngày. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ lập tức trở lại Phú Thọ và chuẩn bị cho trận đấu gặp đội tuyển Indonesia. Đội tuyển Việt Nam được nghỉ 6 ngày còn Indonesia phải đá thêm một trận nữa.
Nguồn: kenh14.vn
Vừa kết thúc trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Lào, Nguyễn Xuân Son cùng team ra khu vực xe để về khách sạn nghỉ ngơi. Thế nhưng plot twist là khi các cầu thủ Việt Nam vừa đến nơi, lực lượng an ninh thông báo rằng họ đã... đi nhầm xe rồi
Xuân Son lúc này bất ngờ và có phần bối rối vì chưa thể lên xe ngay. Sau đó anh mới hiểu ra vấn đề và thông báo lại cho các đồng đội khác luôn.
Phải chờ đến khi xe đón đội tuyển Lào di chuyển đi, đội tuyển Việt Nam mới có thể mang đồ dùng cần thiết lên xe rồi trở về nghỉ ngơi.
Trận này, đội tuyển Việt Nam gặp khá nhiều khó khăn trước đội tuyển Lào dù được đánh giá cao hơn đối thủ rất nhiều. Trong hiệp 1, đội chủ nhà dựng "chiếc xe bus 2 tầng" trước khung thành luôn. Đội tuyển Lào dồn toàn lực cho mặt trận phòng ngự và khiến Tiến Linh cùng đồng đội bế tắc hoàn toàn. 45 phút đầu tiên trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi cho cả hai đội
Sang hiệp 2, tình thế thay đổi 180 độ khi Hai Long ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu cho đội tuyển Việt Nam. Quang Hải, Văn Toán xuất hiện giúp đội tuyển Việt Nam chơi tốt hơn rất nhiều. Thầy trò HLV Kim Sang-sik thắng chung cuộc 4-1 nhờ khai thác tốt các sai lầm của đối thủ
Nguyễn Xuân Son ngồi trên khán đài, lộ rõ biểu cảm âu lo trong hiệp 1. Mãi đến khi các đồng đội liên tục ghi bàn ở nửa cuối trận đấu, nụ cười mới nở trên môi tiền đạo sinh năm 1997. Trong lần đầu tiên tập trung cùng đội tuyển Việt Nam, Nguyễn Xuân Son trải qua trận đấu đầy cảm xúc.
Trưa 10/12, đội tuyển Việt Nam ra sân bay và trở về nước vào chiều cùng ngày. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ lập tức trở lại Phú Thọ và chuẩn bị cho trận đấu gặp đội tuyển Indonesia. Đội tuyển Việt Nam được nghỉ 6 ngày còn Indonesia phải đá thêm một trận nữa.
Nguồn: kenh14.vn