Xuân Son đi mua bánh mì vỉa hè - Tín hiệu vui cho ĐT Việt Nam?

FanTraSuaHihi

New member
Nguyễn Xuân Son đang ở rất gần việc lên ĐT Việt Nam thi đấu rồi đó! Nhưng liệu anh có thực sự phù hợp?

Dạo này MXH đang rần rần một bức ảnh cực đặc biệt của Nguyễn Xuân Son nè! Ảnh này được share từ một group Facebook của người dân Nam Định, với caption: "Thề hay gặp ông Nguyễn Xuân Son ở đoạn này lắm luôn. Ổng đúng kiểu quen văn hóa Việt Nam luôn rồi, toàn thấy ăn bánh mì với bánh ngô, bánh khoai thôi!"

4c1a2b54ea0ebe0201f2.jpg


9f56dc186d245bf6c802.png


Trong bức ảnh, Xuân Son chạy xe máy, chở theo vợ con và đang chờ mua bánh ở một hàng ven đường tại thành phố Nam Định. Chuẩn người Việt mình luôn nha!

Ở dưới bài đăng, cả tá NHM Nam Định vào chia sẻ những câu chuyện khác nhau về ngôi sao nhập tịch này. Nhiều người dân Nam Định cho biết đã từng tiếp xúc với Xuân Son và đều thấy anh cực kỳ thân thiện, dễ gần.

Thậm chí một vài người còn chia sẻ việc thường xuyên thấy Xuân Son "lượn lờ" bằng xe máy đi khắp thành phố để tìm hiểu, khám phá. Này chắc đang "research" các món ngon rồi đây

Bản thân Xuân Son cũng từng chia sẻ: "Tôi vẫn luôn tập trung học tiếng Việt hàng ngày vì muốn giao tiếp thật nhiều với người Việt Nam bằng tiếng Việt, chứ không phải thông qua tiếng Brazil hay tiếng Anh. Tôi cũng đang rất nỗ lực để học hát Quốc ca Việt Nam". Nghe mà xúc động quá trời!

4845389d9229c03ca67a.png


Nguyễn Xuân Son vừa nhập tịch thành công vào Việt Nam và đang chờ ngày được lên ĐTQG thi đấu nè!

Từ hành động tới suy nghĩ của Xuân Son đang thật sự cho thấy, anh không chỉ muốn làm công dân Việt Nam về mặt giấy tờ, mà muốn "hòa tan" với quê hương thứ hai của mình. Respect!

Trở lại chuyện ĐT Việt Nam có thể sắp triệu tập Xuân Son, BLV Quang Tùng từng chia sẻ góc nhìn khá sâu sắc nè:

"Khi người ta mặc một bộ đồ tuyển quốc gia lên, nó không đơn giản chỉ là bộ quần áo mà còn cần thay đổi cả nhận thức văn hóa, cần coi đó là tổ quốc thứ hai của họ, phục vụ quyền lợi của quốc gia - tổ quốc thứ hai. Chứ không đơn giản là anh cầu thủ chỉ đi đá bóng để kiếm tiền.

Khi mặc áo ĐTQG thì còn cần nghĩa vụ, trách nhiệm với quốc gia tương ứng. Thế nên là một tuyển thủ quốc gia thì còn cần nhiều tiêu chuẩn. Việc thuộc bài Quốc ca chỉ là một phần bề mặt thôi nhưng cũng phản ánh, con người đó có hòa nhập cùng cộng đồng, bằng trách nhiệm, ý thức, tiêu chuẩn hay không, để cộng đồng chấp nhận họ là người Việt Nam đúng nghĩa...

Ta tạm bỏ qua động cơ xem vì sao Rafaelson muốn nhập tịch Việt Nam, vì rất khó để có thước đo nào khẳng định chính xác. Liệu cậu ấy thật tâm nhập tịch, cống hiến cho bóng đá Việt Nam hay không thì lúc này ta chưa biết. Nhưng cậu ấy sẽ cần thể hiện khía cạnh có tính văn hóa ở đây, cần có những nhận thức, phong cách giống như một người Việt Nam. Còn về luật thì cậu ấy có thể đã đủ rồi".

Từ góc nhìn của BLV Quang Tùng, lại đem ra đặt cạnh những cảm nhận của NHM Nam Định về Xuân Son, có lẽ chúng ta phần nào đặt niềm tin được vào một cầu thủ nhập tịch giỏi và đang thật sự muốn hòa nhập với quê hương thứ hai là Việt Nam rồi đấy! ✨

28b465f7900f2a800df9.jpg


Xuân Son sẽ là sự bổ sung cực kỳ hữu ích cho hàng tiền đạo trên ĐTVN của HLV Kim Sang-sik đây!

Năm 2008 và 2009, ĐT Việt Nam từng triệu tập và sử dụng một vài ngôi sao nhập tịch nhưng sau đó dừng lại vì các nguyên nhân bên lề. Bây giờ sau gần 15 năm, ĐTVN lại sắp sử dụng một cầu thủ nhập tịch rồi nè!

Nếu Xuân Son thật sự thi đấu cho ĐTVN, đấy có thể sẽ là một dấu mốc lịch sử quan trọng của bóng đá chúng ta đấy! Bởi nếu Xuân Son thể hiện tốt, có thể sẽ kéo theo việc ĐT Việt Nam sử dụng nhiều cầu thủ nhập tịch hơn. Ví dụ như một đồng đội khác của Xuân Son ở ngay CLB Nam Định là Hendrio, cũng đang tích cực hòa nhập với đất nước Việt Nam, chờ ngày nhập tịch và lên ĐTQG luôn nè!

Tin rằng nếu sử dụng các cầu thủ nhập tịch ở mức độ hợp lý, kết hợp với việc phát triển các cầu thủ bản địa, ĐT Việt Nam sẽ có bộ mặt mới, lợi hại hơn không ít đâu!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top