Xuân qua hè tới, đông sang thu về nên em hãy cứ bình tâm chờ tình đến rồi hãy yêu

BanhTutu

New member
113f978c1ac43e8ec95c.jpg


Mọi thứ trên đời đều có timing của nó mà! Em đừng cố "tua nhanh" cuộc đời nhé. Trái còn xanh thì đừng hái, kén tằm chưa chín thì đừng bóc, còn chưa gặp được người "hợp vibe" thì đừng vội trao tim đi đâu cả

Tớ nhớ có hôm em từng nói với tớ rằng "sống hết mình từng giây từng phút" là triết lý hay lắm.

Nhưng mà em ơi, đừng vì câu nào nghe inspirational là áp dụng rồi bỏ qua hết ý nghĩa của việc chờ đợi nhé! Chờ đợi ở đây không phải kiểu "ngồi một chỗ há mồm chờ sung rụng" đâu, mà nó là một phần của bài học cuộc đời đó. Em có sẵn lòng đợi không, nếu biết chắc rằng điều tốt đẹp sẽ đến?

dc0ae6a96607e2765576.jpg


Chờ khi xếp hàng ở siêu thị vì biết sẽ đến lượt mình và đó là công bằng. Chờ đèn xanh trước khi đạp ga vì biết đó là luật và để an toàn cho bản thân. Chờ người bạn trễ hẹn thêm mấy phút vì biết đường đi có triệu chuyện bất ngờ xảy ra. Chờ cơn mưa tạnh vì biết mưa dù nặng hạt mấy cũng có lúc ngừng. Chờ một tình yêu thật sự vì biết những thứ tình yêu "theo trend" chỉ làm tổn thương tâm hồn nhạy cảm của em thôi... ️

Vì vậy nên cứ bình tâm thôi em nhé! Cuộc đời ta cũng như rượu vang vậy đó. Có loại vài tháng là uống được rồi, nhưng cũng có loại phải chờ nhiều năm trời mới đạt độ chín hoàn hảo. Điều quan trọng không phải sớm hay muộn, mà là đúng thời điểm. Bởi vì mọi thứ đều có timing riêng của nó. Vị rượu ngon chính là phần thưởng của thời gian mà!

Cũng như câu chuyện về hai chú sâu kìa. Sâu anh nằm trong kén thấy bí bách quá, nên cố vùng vẫy thật mạnh để thoát ra ngoài. Vùng vẫy từ ngày này qua ngày khác, sâu mọc đôi cánh bé tí. Nó lại cố gắng đập cánh, đôi cánh dần lớn ra và cứng cáp hơn. Và cuối cùng, sâu anh hóa thành bướm xinh, rũ bỏ cái kén chật hẹp để bay lên cao. Khi thoát ra rồi, nó thấy sâu em vẫn còn kẹt trong kén. Nó liền xông vào giúp em phá vỡ cái kén và kéo em ra ngoài. Nhưng mà em ơi, sâu em chỉ mới có đôi cánh mỏng manh, nhỏ xíu. Nó không thể bay lên như anh được và cũng mất luôn chiếc kén bảo vệ thân mình. Bướm anh chỉ biết khóc nhìn em bị đàn kiến tha đi...

1acbf75d6c30babf92f6.jpg


Tớ nhớ có câu danh ngôn đại ý thế này: "Bạn sẽ có được gà con lông vàng mũm mĩm bằng cách ấp trứng, chứ không phải đập vỡ quả trứng ra". Vậy nên đó là lý do con sâu phải nằm trong kén đủ thời gian rồi mới được hóa thân. Cũng như con người phải chín tháng mười ngày mới được rời lòng mẹ. Đó cũng là lý do của 39 giây đèn đỏ, của 12 năm ngồi ghế nhà trường chăm chỉ, của một mối tình thiết tha mà vẫn chưa chịu lộ diện. Và của rất nhiều khoảnh khắc chờ đợi khác trong cuộc đời nữa!

Mọi thứ đều có thời điểm của riêng nó. Em đừng cố "fast forward" cuộc đời nhé. Trái chưa chín thì đừng hái. Nhộng chưa chín thì đừng phá kén. Chưa gặp được tâm hồn đồng điệu thì đừng trao trái tim đi. Đừng để thế giới này làm em nôn nóng! ⏰

338e41000ae432c99ab4.jpg


Xuân qua hè tới. Đông sang thu về.

Đừng gấp gáp khi thấy cây người ta đã ra lá đâm hoa rồi. Cứ bình tâm thôi! Hãy đợi timing của riêng mình, em nhé! Hãy tận dụng khoảng thời gian "pause" này để build-up cho bản thân và học cách khám phá những gì sắp đến. Nếu em biết cách suy ngẫm, khoảng thời gian chờ đợi sẽ không bao giờ là vô nghĩa cả!

Vì thế, dù cuộc sống có trôi nhanh đến đâu, em nhớ để dành trong đời mình những khoảng lặng cho sự chờ đợi nhé. Không chỉ như chờ đèn xanh ở ngã tư, mà như chờ rượu chín rồi hãy uống.

Như chờ tình đến rồi hãy yêu

aee1ce494265f2630abe.png


c07567a61da42c1a3b65.jpg


aa339ba1ee2701150476.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top