Xuân Mạnh, Văn Quyết và hội anh em giờ chỉ còn cách... tự trách bản thân sau trận thua cay đắng như ăn phải ớt trên chính sân nhà rồi!
Sau khi "xịt keo" ở AFC Champions League, Hà Nội FC quyết tâm phải ăn trọn 3 điểm trước Bình Định ở vòng 4 V.League này. Ra sân với đội hình "full lực" nhất, đội bóng thủ đô được đánh giá cao hơn hẳn so với đội khách. Nghe đâu HLV Troussier còn ngồi trên khán đài Hàng Đẫy theo dõi luôn đấy!
Thế nhưng plot twist là, dù có cả tá tuyển thủ quốc gia trong đội hình, Hà Nội FC lại chơi... nhạt hơn cả nước ốc luộc.
Hiệp 1: Nhiều bóng nhưng không ghi được gôn
Ngay từ khi bắt đầu, Hà Nội FC đã ép sân liên tục. Nhưng mà hàng công với Văn Quyết, Tuấn Hải hay ngoại binh Tagueu cứ như bị "nerf" vậy, không thể phá được lưới Bình Định dù đội khách chơi pressing cực gắt.
Về cơ bản thì Hà Nội FC có kiểm soát bóng nhiều hơn, dứt điểm cũng nhiều hơn. Nhưng mà... thủ môn Đặng Văn Lâm của Bình Định vẫn đứng thong thả như đi chợ, chưa phải nhặt bóng lần nào luôn!
Hiệp 2: Xuân Mạnh "tặng quà" siêu to khổng lồ
Sang hiệp 2, Hà Nội FC vẫn tiếp tục lao lên tấn công còn Bình Định thì kín như bưng, chờ thời cơ phản công.
Rồi đến phút 59, drama chính thức bắt đầu! Xuân Mạnh bị cầu thủ đối phương áp sát, anh chuyền về cho thủ môn một đường... CỰC BẤT CẨN. Và cái kết là ngoại binh Alan của Bình Định cắt bóng rồi dễ dàng ghi bàn mở tỷ số. Đó gọi là "kiến tạo" cho đối phương luôn các bạn ơi!
Sau bàn thua đau như vừa ăn chanh muối, Hà Nội FC phải thay người liên tục. Hùng Dũng rồi Văn Quyết lần lượt "ngồi chơi xơi nước" để nhường chỗ cho Hai Long và Thái Quý. Nhưng mà tất cả những gì Hà Nội làm được ở phần còn lại... chỉ là tạo ra cơ hội thôi chứ ghi bàn thì không!
Bình Định lúc này phòng thủ như "rùa vào mai", kín như bưng, làm hàng công Hà Nội nản chí max luôn. Tỷ số 1-0 nghiêng về đội khách được giữ nguyên đến hết trận!
Kết:
Thế là Hà Nội FC phải nhận một trận thua cực kỳ đau đớn ngay trên sân nhà. Rõ ràng là đội bóng thủ đô còn phải "cày" thêm nhiều nữa nếu muốn leo lên top đầu BXH đây!
Nguồn: soha.vn