Mới đây trong buổi livestream cùng danh hài Thúy Nga, bố ruột bé Xuân Mai là ca sĩ Tuấn Cảnh đã chia sẻ về cuộc sống hiện tại của mình tại Mỹ. Nghe xong mà thương quá trời luôn á!
Anh Tuấn Cảnh giờ đang kinh doanh thêm cơm suất văn phòng, order theo phần giao đi luôn. Anh chia sẻ: "Tôi vừa khai trương một tiệm bán cơm theo suất mang đi, không bán ăn tại chỗ. Tôi chỉ mở từ 8 giờ sáng đến 2 giờ chiều thứ 7 và chủ nhật. Tuần này tôi có cơm phần."
Lý do anh chỉ bán cuối tuần là vì: "Tôi không bán ngày thường vì các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu tôi còn đi làm công việc khác, không có thời gian để bán cơm. Vì mọi người yêu cầu quá nên tôi làm cơm phần bán cho mọi người. Các món tôi làm đều là cơm Việt hết."
Menu tuần này nghe đã thèm rồi nè: "Tuần này tôi có cá kho tộ, canh cua mùng tơi rau đay hoặc canh bầu bí. Ai muốn order thì cứ gọi điện đặt trước nửa tiếng rồi tới lấy. Tôi chỉ bán vào thời gian đó thôi vì còn đi làm, đi học hành nữa." Đúng là đa năng lực quá đi!
Danh hài Thúy Nga tiết lộ câu chuyện khiến ai cũng phải xúc động: "Anh Tuấn Cảnh làm nhiều việc quá, giống bé Xuân Mai đẻ 3 con rồi giờ lại vòng về đi hát. Xuân Mai bảo anh Tuấn Cảnh là cha ơi đừng bán bánh chưng, nem cua bể, đừng đi làm nữa cực lắm, để con đi hát kiếm tiền nuôi cha. Nghe thương lắm, có hiếu ghê!"
Nghe mà nước mắt tự dưng trào ra luôn ý Con gái lớn rồi biết thương bố, đúng là "có công mài sắt có ngày nên kim" nhỉ!
Hiện tại ngoài bán cơm suất, anh Tuấn Cảnh còn bán bánh chưng và nem cua bể chuẩn vị Bắc, ship khắp các tiểu bang nước Mỹ luôn nha. Ngoài ra anh còn đi làm công nhân cho hãng để kiếm thêm thu nhập. Chăm chỉ thế này thì buôn bán cũng khá ổn, nhờ có sự trợ giúp của danh hài Thúy Nga nữa.
Thỉnh thoảng, anh Tuấn Cảnh vẫn cùng chị Thúy Nga livestream, quay tiểu phẩm ngắn để giải trí cho khán giả. Vừa làm vừa chơi, balance cuộc sống chuẩn không cần chỉnh!
Trước đây, anh từng làm chủ một tiệm phở gà vị Bắc rất đắt khách ở Mỹ, thường xuyên được các đồng nghiệp tới ăn. Tuy nhiên, anh quyết định sang nhượng tiệm phở vì quá vất vả, phải đứng bếp nhiều, không có thời gian nghỉ ngơi. Sau đó anh sang nhà vợ ở Hawaii khoảng một năm rồi trở lại làm ăn. Anh tự tay gói bánh chưng, làm nem cua bể bán cho khách hàng khắp nơi.
Nguồn: soha.vn
Anh Tuấn Cảnh giờ đang kinh doanh thêm cơm suất văn phòng, order theo phần giao đi luôn. Anh chia sẻ: "Tôi vừa khai trương một tiệm bán cơm theo suất mang đi, không bán ăn tại chỗ. Tôi chỉ mở từ 8 giờ sáng đến 2 giờ chiều thứ 7 và chủ nhật. Tuần này tôi có cơm phần."
Lý do anh chỉ bán cuối tuần là vì: "Tôi không bán ngày thường vì các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu tôi còn đi làm công việc khác, không có thời gian để bán cơm. Vì mọi người yêu cầu quá nên tôi làm cơm phần bán cho mọi người. Các món tôi làm đều là cơm Việt hết."
Menu tuần này nghe đã thèm rồi nè: "Tuần này tôi có cá kho tộ, canh cua mùng tơi rau đay hoặc canh bầu bí. Ai muốn order thì cứ gọi điện đặt trước nửa tiếng rồi tới lấy. Tôi chỉ bán vào thời gian đó thôi vì còn đi làm, đi học hành nữa." Đúng là đa năng lực quá đi!
Danh hài Thúy Nga tiết lộ câu chuyện khiến ai cũng phải xúc động: "Anh Tuấn Cảnh làm nhiều việc quá, giống bé Xuân Mai đẻ 3 con rồi giờ lại vòng về đi hát. Xuân Mai bảo anh Tuấn Cảnh là cha ơi đừng bán bánh chưng, nem cua bể, đừng đi làm nữa cực lắm, để con đi hát kiếm tiền nuôi cha. Nghe thương lắm, có hiếu ghê!"
Nghe mà nước mắt tự dưng trào ra luôn ý Con gái lớn rồi biết thương bố, đúng là "có công mài sắt có ngày nên kim" nhỉ!
Hiện tại ngoài bán cơm suất, anh Tuấn Cảnh còn bán bánh chưng và nem cua bể chuẩn vị Bắc, ship khắp các tiểu bang nước Mỹ luôn nha. Ngoài ra anh còn đi làm công nhân cho hãng để kiếm thêm thu nhập. Chăm chỉ thế này thì buôn bán cũng khá ổn, nhờ có sự trợ giúp của danh hài Thúy Nga nữa.
Thỉnh thoảng, anh Tuấn Cảnh vẫn cùng chị Thúy Nga livestream, quay tiểu phẩm ngắn để giải trí cho khán giả. Vừa làm vừa chơi, balance cuộc sống chuẩn không cần chỉnh!
Trước đây, anh từng làm chủ một tiệm phở gà vị Bắc rất đắt khách ở Mỹ, thường xuyên được các đồng nghiệp tới ăn. Tuy nhiên, anh quyết định sang nhượng tiệm phở vì quá vất vả, phải đứng bếp nhiều, không có thời gian nghỉ ngơi. Sau đó anh sang nhà vợ ở Hawaii khoảng một năm rồi trở lại làm ăn. Anh tự tay gói bánh chưng, làm nem cua bể bán cho khách hàng khắp nơi.
Nguồn: soha.vn