Xuân Lan kể về thời kỳ khó khăn nhất đời: "Cả nhà nhìn tôi bằng ánh mắt tội nghiệp"

Bom003103

New member
97327620ad9d34ffe67c.png


"Với tôi, những người đã bên tôi lúc khó khăn thì mãi mãi tôi sẽ không bao giờ quên", Xuân Lan chia sẻ đầy xúc động.

Làm khách mời trong chương trình Chuyện tôi kể, chị đẹp Xuân Lan đã mở lòng về giai đoạn thăng trầm nhất trong 46 năm cuộc đời mình.

Xuân Lan tâm sự: "Từ nhỏ, mỗi khi gặp sự cố hay khó khăn là tôi đều... bỏ trốn luôn. Bố mẹ sẽ không hề hay biết gì cả. Phải đợi khi nào tôi ổn định và tỉnh táo rồi mới về lo cho bố mẹ.

Phim Cái giá của hạnh phúc không thành công về doanh thu Ngày 30/4 là kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ tôi. Và thói quen của bố mẹ là trong ngày đó cả gia đình các dì, các cậu sẽ về nhà ăn tiệc sum họp. Khi tôi bước về nhà, tất cả những người thân đó nhìn tôi bằng ánh mắt rất tội nghiệp. Họ ái ngại không biết nói gì. Tôi không chịu nổi những ánh mắt đó nên bỏ đi luôn.

Tôi không thể cho người ta thấy mình yếu đuối, tôi không thể để người ta thấy mình thất bại. 2024 là năm thử thách nhất trong 46 năm cuộc đời tôi. Áp lực từ đầu năm tới cuối năm không ngừng nghỉ. Khủng hoảng nhất sau phim Cái giá của hạnh phúc chính là sự áy náy của tôi với các nhà đầu tư.

ae4157a72fc56ed426cd.jpg


Người ta đầu tư thì đã biết rủi ro rồi, thắng thì có tiền còn thua lỗ thì thôi, nhưng với tôi đó là niềm tin, là hy vọng. Khi họ đặt niềm tin vào mình thì mình phải có trách nhiệm hết sức, mà mình không đạt được Mặc dù họ trấn an lại tôi nhưng tôi nhắn là: 'Sau này em thành công, em giàu, người đầu tiên em quay lại tạ ơn là anh'.

Họ bảo, anh chỉ cần câu đó là đủ rồi. Với tôi, những người đã bên tôi trong lúc khó khăn thì mãi mãi tôi sẽ không bao giờ quên.

Không chỉ chuyện gia đình bên bố mẹ, kể cả áp lực kinh tế trong gia đình nhỏ của tôi, tôi cũng âm thầm gánh một mình. Chồng tôi là người rất nghệ sĩ. Anh rất giỏi chuyên môn nhưng anh không giỏi về chuyện tiền bạc.

Cho nên nếu cho anh biết áp lực kinh tế thì chỉ thương vợ thương con rồi trầm cảm thêm thôi. Gia đình chỉ cần 1 người mệt thôi, những người còn lại cần được hạnh phúc nên tôi giấu luôn và tự lo hết.

Với con, khi có sự cố, tôi sẽ không xuất hiện trước mặt con. Chỉ khi tôi xuất hiện trước mặt con thì con sẽ nhận được những điều ngọt ngào nhất. Còn công ty, tôi có khoảng 40 nhân sự chính từ Bắc vào Nam.

Có những lúc khủng hoảng, tôi không có thời gian lên công ty thì mấy bạn giám đốc ở công ty phải gồng gánh hết. Nỗ lực kiếm tiền trong suốt 2024 là từ bên người mẫu để trả cho những khoản khó khăn sau khi phim thua lỗ".

e10f249f1c2a305ed47d.png


Xuân Lan sinh năm 1978, là một trong những chân dài đời đầu của làng mốt Việt Cô từng có cuộc tình 7 năm dang dở với một nam ca sĩ đồng tính, chịu nhiều tổn thương khi thời điểm đó chưa ý thức được rõ ràng về thế giới thứ ba.

Năm 2009, siêu mẫu Xuân Lan lên xe hoa cùng phó đạo diễn Thành Nam. Nhưng cuộc hôn nhân chóng tàn vì giữa hai người không có sự hòa hợp và cảm thông.

Ly hôn được 3 năm, Xuân Lan bước vào cuộc tình với người đàn ông mới và mang thai bé Thỏ Tuy nhiên, hạnh phúc của cô cũng không trọn vẹn khi người đàn ông đó đã có gia đình và hôn nhân đang rạn nứt.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top