Xuân Khanh - Chàng trai "cân" hai trường đại học để theo đuổi giấc mơ diễn viên ✨

Dù đang ngồi trên ghế giảng đường ĐH Điện lực, nhưng với tình yêu mãnh liệt dành cho diễn xuất, Tuấn Khanh đã "phá đảo" kỳ thi vào trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội. Và rồi cậu bạn quyết định "all-in" học song song hai ngôi trường để chinh phục ước mơ trở thành diễn viên truyền hình. Respect!

Giấc mơ màn ảnh từ thuở "còn thơ ấy"

Từ hồi còn nhỏ xíu, chàng sinh viên năm 4 khoa Kỹ thuật Điện của ĐH Điện lực đã ấp ủ giấc mơ trở thành diễn viên truyền hình. Vừa tốt nghiệp THPT, Khanh liền "chiến" luôn kỳ thi vào trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội. Tuy nhiên, lần đầu thử sức chưa được như ý: "Hồi đó mình chưa luyện tập nhiều lắm, lại còn bị ngọng phát âm l/n nữa nên... RIP Sau đó mình đỗ vào ĐHQG Hà Nội và ĐH Điện lực, rồi chọn Điện lực theo ý gia đình, nhưng vẫn âm thầm nuôi giấc mơ nghệ thuật thôi."

Đến năm 2018, sau khi miệt mài rèn luyện phát âm, đài từ, ngôn ngữ hình thể, Xuân Khanh comeback cực mạnh và đỗ luôn hai trường nghệ thuật là ĐH Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội và ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Cuối cùng cậu chọn trường Sân khấu – Điện ảnh để học song song với Điện lực. Sau khi hoàn thành xong chương trình ở ĐH Điện lực, chàng trai quê Bắc Ninh sẽ full focus vào việc mài giũa kỹ năng diễn xuất, hướng tới mục tiêu trở thành diễn viên nổi tiếng. Xịn đét!

51d23ec3db30759402ef.jpg


Gen Z máu lửa - Dám mơ, dám làm

Thi đỗ vào khoa Diễn viên Sân khấu Kịch hát của trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội là một chuyện, nhưng hành trình của Xuân Khanh không hề "easy" tí nào. Lúc đó cậu chưa nhận được sự ủng hộ 100% từ gia đình. Học song song hai trường vừa mệt vừa tốn tiền, nhưng vì đam mê, Xuân Khanh đã cày cuốc làm thêm nhiều job để đủ tiền đóng học phí và lo cuộc sống hàng ngày.

"Nhà mình không support lắm, vì nghĩ làm nghệ thuật sẽ vất vả, nhiều cám dỗ. Hơn nữa, nếu theo đuổi ước mơ diễn viên thì 5 năm học ở ĐH Điện lực của mình chẳng thành công cốc? " - Xuân Khanh tâm sự. Nhưng thôi kệ, cậu bạn vẫn "quẩy" tiếp! Xuân Khanh cố gắng trau dồi kỹ năng diễn xuất, học hỏi từ thầy cô và bạn bè để tham gia casting một số vai phụ trong các dự án phim truyền hình, hay đóng TVC quảng cáo. "Đợt vừa rồi mình có góp mặt trong chương trình Bữa trưa vui vẻ với vai trò nhân vật chính luôn nha, nên có lẽ vì thế mà nhiều người biết đến mình hơn đó!" - Xuân Khanh khoe thành tích với vẻ tự hào đáng yêu.

b2acce5de1b8e188caa4.jpg


b001e9cec0ba85411cc4.jpg


Xuân Khanh chia sẻ thêm rằng cậu muốn xây dựng hình tượng theo kiểu tuyến nhân vật, tùy vào từng thời điểm. Thể loại vai mà Xuân Khanh muốn hướng đến là kiểu vai thư sinh, trí thức, mang hơi hướng học trò ngoan... Idol của cậu không ai khác chính là diễn viên Bình An đó! Xuân Khanh muốn gửi gắm đến hội sinh viên một thông điệp cực ý nghĩa: Tuổi trẻ phải máu lửa, dám nghĩ, dám làm. Chỉ cần bạn cố gắng, nỗ lực theo đuổi đến cùng thì một ngày nào đó, ước mơ sẽ thành hiện thực thôi!

d6c9ee7300761522a65f.jpg


efc3845b288264b12da0.jpg


5d53b1e9bc81876b0094.jpg


3e198e87e21e66f3b198.jpg




Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top