xưa rồi diễm ơiiiii

73c073558183e8ea71bb.jpg


Cuộc đời này ai cũng có những khoảnh khắc "xưa rồi diễm ơi" khiến ta phải ngồi đó mà hoài niệm, đúng hem nè?

Có bao giờ bạn lướt qua mấy tấm hình cũ, đọc lại mấy dòng tin nhắn năm ngoái, rồi thở dài một cái "ối giời ơi, xưa rồi Diễm ơi!" không? Kiểu khoảng thời gian ấy tưởng như mới hôm qua mà giờ đã xa xăm thành quá khứ, feeling gì ấy quá trời

Tuổi trẻ của mình ai chả từng có những thứ đáng nhớ: hồi còn đi học cấp 2 cấp 3, ngồi lớp nháy nhủ với crush, hè về chơi game với hội bạn thân tới khuya, hay đơn giản là những buổi chiều lang thang phố cùng hội, ăn vặt vỉa hè rồi cười đùa tới tối



Nhưng mà giờ nhìn lại, mọi thứ đã khác rồi. Người thì đi xa, người thì bận bịu với công việc, người thì lập gia đình. Lúc này mới thấy quote "thời gian chẳng bao giờ đợi ai" nó đúng đến mức nào luôn

Nhớ hồi đó ngày nào cũng gặp nhau, giờ một năm gặp vài lần đã là may. Nhớ lúc trước cứ nghĩ "mình mãi mãi là bạn thân", giờ chỉ còn reaction vài cái story trên Instagram thôi. Đó là khi bạn biết mình đã lớn, và cuộc sống nó cứ thế trôi đi



"Xưa rồi Diễm ơi" không chỉ là câu cảm thán, mà còn là cách để ta trân trọng những gì đã qua. Vì chính những kỷ niệm ấy đã tạo nên con người bạn ngày hôm nay đó. Dù có nhớ, có tiếc nuối thì thời gian vẫn cứ trôi, nhưng ít nhất ta còn có thể mỉm cười khi nhớ về những ngày ấy ✨

Vậy nên đừng buồn quá nha, hãy cứ sống hết mình với hiện tại, để mai sau có gì nhìn lại cũng không phải hối tiếc. Còn bây giờ thì... cứ thả tym cho mấy tấm hình cũ, rồi lại tiếp tục đi thôi!

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top