Dù là thế hệ nào thì ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 luôn là dịp đặc biệt để tri ân thầy cô, một ngày mà bao thế hệ học trò mong chờ và háo hức. Nhưng mà các bạn ơi, cách tổ chức của mỗi thế hệ lại khác nhau một trời một vực luôn nha!
20/11 ngày xưa vs ngày nay: Khác biệt từng ly từng tí
Nhắc đến 20/11 là cả bầu trời kỷ niệm ùa về với anh chị 8x, 9x rồi đó. Từ cách tụ họp đến cách tặng quà đều có một phong cách hoàn toàn khác so với giờ luôn á.
Hồi xưa, mỗi lớp tự tổ chức theo kiểu riêng, chuẩn bị sắm sửa đủ thứ từ đi chợ đến mua cá, mua rau, đều được lớp phó lớp trưởng phân công kỹ càng. Rồi hẹn nhau đi chợ, đi siêu thị xong sang tận nhà cô chủ nhiệm để flex tài nấu ăn
Còn bây giờ thì sao? Cả lớp hẹn nhau ra quán lẩu, quán nướng, đặt bàn xong nhắn tin mời cô: "Cô ơi, 8h tối em hẹn cô tại nhà hàng ABC nhé ạ". Không cần nấu nướng mệt nghỉ, cũng chẳng phải lau dọn cho xong xuôi
Ngày trước, từng lá thư tay được cả lớp truyền tay nhau ghi từng dòng chữ thật tình cảm gửi cô chủ nhiệm. Đứa nào viết đẹp, vẽ giỏi thì sẽ được giao nhiệm vụ trang trí cho tấm thiệp thêm lung linh
Còn giờ thì mọi lời chúc được đăng thẳng lên tường Facebook của thầy cô luôn. Không chỉ đơn thuần 1 dòng text khô khan mà còn đính kèm meme, sticker, hình ảnh hài hước để lời chúc thêm sinh động nữa. Ai ngại ngùng thì inbox riêng cho cô cũng đủ ghi điểm rồi
Và còn vô vàn điều khác biệt nữa, đặc biệt là văn hóa tặng quà thầy cô ngày 20/11, cũng thay đổi siêu nhiều so với ngày xưa luôn á!
Từ xà bông, thước vải... đến quà sức khỏe: Học trò giờ biết quan tâm thầy cô rồi nè
Sau một năm căng thẳng vì dịch bệnh, ngành giáo dục chịu ảnh hưởng cực lớn luôn. Từ việc dạy học truyền thống, giờ thầy cô phải chuyển sang dạy online, học sinh cũng phải quen dần với việc học qua màn hình.
Không còn rộn ràng như những năm trước, không còn tụ tập ở quán, hát mừng náo nhiệt hay biểu diễn văn nghệ, tiếng thước kẻ, tiếng chuông giờ ra chơi... trường lớp như im ắng. Điều này cũng ảnh hưởng đến văn hóa tặng quà cho thầy cô không ít đâu nha.
Nếu ngày xưa, thước vải, xà bông, hoa tươi... là những món quà phổ biến thì giờ đây món quà sức khỏe được coi là lựa chọn thiết thực và ý nghĩa hơn cả, với mong muốn thầy cô luôn khỏe mạnh, đủ sức lực để mỗi ngày đứng lớp truyền đạt kiến thức
Khỏe để yêu thương cùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe VITA SIGNATURE ALASKOMEGA® FISH OIL
Không gì quý hơn sức khỏe, đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh vẫn còn nhiều nguy hiểm. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe VITA SIGNATURE ALASKOMEGA® FISH OIL chính là món quà kính biếu cực kỳ giá trị, hữu ích và ý nghĩa cho thầy cô vào ngày 20/11 đây!
Là "sản phẩm vàng của đại dương", thực phẩm bảo vệ sức khỏe VITA SIGNATURE ALASKOMEGA® FISH OIL chứa siêu nhiều giá trị dinh dưỡng với hàm lượng vitamin A và D cao ngất, cực tốt để chăm sóc cơ thể.
Ngoài việc bổ sung Omega3, EPA, DHA mỗi ngày, sản phẩm còn hỗ trợ giảm mỡ máu, có 12 công dụng cho mắt, não, tim mạch, gan, cơ và da nữa á. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe VITA SIGNATURE ALASKOMEGA® FISH OIL được nhập khẩu 100% từ Đức, đánh bắt từ cá Pollock (cá tuyết) thuộc loài Alaska Pollock, nguồn gốc siêu minh bạch và được tinh chế tại Mỹ luôn nha.
Bạn có thể dễ dàng sắm ngay món quà sức khỏe cao cấp này để tặng thầy cô vào 20/11 chỉ với 799.000 VNĐ thôi (giá gốc 1.000.000 VNĐ), vừa tinh tế lại vừa ý nghĩa, mua ngay tại đây nè: https://bit.ly/MuaHangVitaSignature
Khuyến cáo: sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
Nguồn: kenh14.vn