CauChanhUwu
New member
Thấy bạn thân vi phạm giao thông bị CSGT yêu cầu dừng xe check, anh Xuyên (30 tuổi, đang ở TP Cần Thơ) không những không giúp bạn mà còn lao vào "làm loạn" với thái độ cực kỳ bất hợp tác, miệng thì thoải mái thả những câu từ không thể nghe được nổi để lăng mạ cán bộ đang làm nhiệm vụ
Ngày 20-1, Công an phường An Hòa (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) cho hay đã lập biên bản đối với Nguyễn Văn Xuyên (30 tuổi, ngụ xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) để xử lý về hành vi "Có lời nói xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ". Đúng kiểu "miệng không xương nhiều lần hỏng thân" đây rồi!
Câu chuyện drama diễn ra như thế nào? Tối 19-1, Đội tuần tra dẫn đoàn thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, Công an TP Cần Thơ đang tuần tra trên đường Mậu Thân (phường An Hoà), đến đoạn vòng xoay đường Võ Văn Kiệt thì phát hiện một nam thanh niên tên An có dấu hiệu vi phạm giao thông nên ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe để kiểm tra.
Plot twist ở chỗ lúc này anh bạn Xuyên ghé vào "ủng hộ tinh thần" nhưng kiểu... sai cách luôn! Thái độ bất hợp tác 100%, miệng thì thoải mái thả những lời lẽ thô tục lăng mạ lực lượng đang làm nhiệm vụ, còn gây cản trở giao thông nữa chứ
Kết quả là lực lượng chức năng đã phải mời ông anh về trụ sở Công an phường An Hòa để "talk" cho rõ ràng.
Tại đây, Xuyên đã thừa nhận do đã có rượu trong người nên thấy bạn bị CSGT kiểm tra đã không kiềm chế được bản thân, dẫn đến hành vi như trên đối với lực lượng làm nhiệm vụ. Uống rượu rồi mà còn "đi cứu bạn" kiểu này thì chỉ có hại thêm thôi các bạn ơi!
Nguồn: soha.vn