Chắc các bạn chưa biết, Magnum Photos - một tổ chức nhiếp ảnh kiêm xưởng in tráng ảnh đã 66 tuổi đời ở New York, đã từng xử lý vô vàn những bức ảnh đỉnh của chóp trên thế giới đấy! Và Pablo Inirion, một bậc thầy in tráng ảnh, chính là người đứng sau những tác phẩm huyền thoại này.
Nhìn những bức ảnh trước và sau chỉnh sửa này là hiểu ngay, anh Inirio đã phải tỉ mỉ đánh dấu từng chi tiết trên hình trước khi cho ra lò bản in tráng cuối cùng. Hóa ra thời trước khi có Photoshop, người ta phải kiên nhẫn phát triển một bản in nhiều lần, làm đi làm lại mãi mới được tác phẩm hoàn chỉnh Phải xem xét kỹ càng để tránh và đánh dấu từng vùng cần xử lý trên bức ảnh luôn ấy!
Quá trình này tốn thời gian vô cùng, người làm phải là bậc thầy trong nghề mới làm được những bức ảnh chất lượng. Cách dễ nhất để theo dõi những chỉnh sửa nhỏ li ti này là vẽ trực tiếp lên bức ảnh mà mình đã bỏ công sức chỉnh sửa nhiều lắm.
Quan sát quy trình này xong, chắc nhiều người phải thốt lên: Photoshop dễ quá trời ơi! Chỉ cần vài cái click chuột với bộ lọc "Inkwell" là có kết quả liền tay rồi. Giờ nhìn lại chỉ biết thở dài: "Thời nào của nấy" thật!
Nguồn: soha.vn