Xót xa vụ lũ quét cuốn trôi cả nhà ở Lai Châu: Hai mẹ con tử vong, bé gái chưa được tìm thấy

93a339f7cbfb6d28d61a.jpg


Trời ơi, đau lòng quá! Trận lũ quét kinh hoàng ở xã Mường Than, Lai Châu vừa qua đã cuốn trôi cả một gia đình 4 người. Chỉ có người chồng sống sót trong gang tấc, còn vợ và con trai đã không qua khỏi, riêng con gái vẫn đang mất tích mặc dù lực lượng chức năng đang không ngừng nỗ lực tìm kiếm

Trận lũ quét tàn khốc này đã gây thiệt hại cực nặng nề về cả người và tài sản. Câu chuyện của gia đình anh Nguyễn Thanh Hải khiến ai nghe cũng phải rớt nước mắt - cả 4 người trong nhà đều bị dòng nước dữ nuốt chửng, chỉ mình anh may mắn thoát nạn.

Theo báo VietNamNet, ông Tòng Văn Liệu - Bí thư chi bộ bản Chít, xã Mường Than cho biết, các ngôi nhà bị ảnh hưởng nằm dọc theo Quốc lộ 32. Nguồn gốc của trận lũ này là do sạt lở trên ngọn núi cao thuộc đầu nguồn suối Nậm Sáng. Dòng nước chảy ầm ầm xuống phía hạ lưu, phá nát hoàn toàn mọi thứ trên đường đi.

11da410c1637127165bc.jpg


Case đau lòng nhất là của anh Nguyễn Thanh Hải (sinh năm 1991). Gia đình anh từ xã Than Uyên chuyển đến bản Chít tạm trú, dựng nhà cấp 4 để mở cửa hàng tạp hóa. Khi thiên tai ập đến bất ngờ, cả 4 thành viên trong nhà đều bị cuốn đi. Chỉ có anh Hải là người duy nhất được cứu sống

Hiện tại, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của chị Phạm Thị L. (sinh năm 1994) - vợ anh Hải và con trai Phạm Xuân Tr. (sinh năm 2018). Còn cháu bé Phạm Bảo C. (sinh năm 2016) - con gái lớn của anh chị vẫn đang mất tích.

677e23694ef229acdced.jpg


Chứng kiến sự việc heartbreaking này, ông Liệu chia sẻ: "Gia đình anh Hải ở xã Than Uyên đến địa phương tạm trú, xây nhà cấp 4 để kinh doanh cửa hàng tạp hóa dọc QL 32. Khi lũ quét gây sạt lở từ ngọn núi cao ở đầu nguồn suối Nậm Sáng đổ ầm ầm xuống, dòng nước dữ đã san phẳng các hộ dân dọc quốc lộ và nằm ngay cạnh suối về phía hạ lưu. Nhìn hình ảnh anh Hải thất thần lúc tìm thấy thi thể vợ, ai cũng xót xa".

Đại diện ban quản lý bản cũng xác nhận, nhiều thập kỷ qua, tại địa bàn bản Chít chưa từng có một trận lũ quét nào tàn phá khủng khiếp như vậy. Đúng là thiên tai không báo trước

f86cf2ed601dc7606907.jpg


Sự việc diễn ra vào ngày 17/7 khi dòng lũ bất ngờ quét qua vùng. Thiên tai đã cuốn mất hàng chục ngôi nhà cùng nhiều diện tích hoa màu. Anh Nguyễn Thanh Hải cùng anh Lò Văn Chài (sinh năm 1993) bị nước đẩy đi xa hơn 1km. Hai người may mắn sống sót nhờ bám trụ vào cành cây và các mỏm đất giữa dòng nước xiết trước khi được cứu hộ kịp thời.

Dù thoát chết nhưng anh Hải bị nhiều vết thương do va đập với đất đá và gỗ lớn. Các nhân chứng tại hiện trường cho biết anh hoàn toàn bàng hoàng, suy sụp trước tai họa ập xuống vợ con mình

7848879e2cdccfe258a3.jpg


7951520d49a0bf18f491.jpg


Tính đến thời điểm hiện tại, số người tử vong do trận thiên tai này đã lên đến 4 người. Danh sách gồm anh Lò Văn C. (sinh năm 1995), mẹ con chị Phạm Thị L. - cháu Phạm Xuân Tr. (trú tại bản Chít) và cháu Bàn Thị L. (sinh năm 2016, trú tại bản Nậm Sáng). Ngoài ra, 4 người khác hiện vẫn chưa được tìm thấy.

Sang ngày 18/7, lực lượng PCCC&CNCH Công an tỉnh Lai Châu đã tiếp cận vùng thiên tai, đưa 4 người dân mắc kẹt tại xã Mường Than đến nơi an toàn.

9b5c152c95d8e84ba4ac.jpg


Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu - ông Hà Quang Trung đã có mặt trực tiếp tại hiện trường. Lãnh đạo tỉnh đang chỉ đạo các bên liên quan khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả.

Được biết, sau khi sáp nhập từ bản Đội 11 và bản Chít cũ, bản Chít hiện có 211 hộ dân với tổng cộng 1.055 nhân khẩu. Cơ quan chức năng địa phương đang tiếp tục thống kê thiệt hại và tìm cách tiếp cận các hộ dân còn bị cô lập.

Cầu mong các nạn nhân được an nghỉ, gia đình anh Hải cố gắng vượt qua nỗi đau này. Và hi vọng cháu bé còn lại sẽ sớm được tìm thấy

3d1970df913cc199328f.jpg


Nguồn: techz.vn
 
Back
Top