Xót xa vì mẹ và 5 cháu lên chơi chịu cảnh nóng bức, anh chồng check camera mới phát hiện sự thật về 3 chiếc điều hòa

CrushQuocDan

New member
Trời ơi drama gia đình mùa hè này căng đét luôn các bạn ơi!

Mùa hè ở thành phố lớn vốn đã nóng rồi, giờ còn có thêm drama gia đình nữa thì thật sự quá sức chịu đựng. Mới đây, một anh chồng đã lên mạng kể về tình huống "dở khóc dở cười" khiến netizen tranh cãi nảy lửa.

8bb74395dc0eb1c9849e.jpg


Về nhà thấy mẹ và đám cháu ướt đẫm mồ hôi

Anh chồng này kể lại với giọng điệu đầy bàng hoàng: "Trời nắng gần 40 độ, trưa đi làm về thấy mẹ tôi cùng 2 con và 5 đứa cháu từ quê lên chơi ai cũng mồ hôi nhễ nhại. Hỏi ra mới biết cả nhà không bật được điều hòa vì mất điều khiển".

Nghe qua thì nghĩ là vô tình cầm nhầm thôi, nhưng không đâu các bạn ơi!

Plot twist cực gắt: Vợ cố tình mang hết remote đi làm

Anh chồng check camera an ninh thì phát hiện luôn sự thật đau lòng: "Kết quả là vợ tôi đã mang hết điều khiển điều hòa đi làm. Không phải một cái mà là cả 3 cái, nên khó có thể nói là vô tình cầm nhầm".

Ủa vậy là chị vợ đang "kháng nghị thầm lặng" kiểu gì đây?

Netizen tranh cãi nảy lửa

Khi story này được share lên mạng, dân tình đã chia phe rõ rệt luôn:

Team hiểu cho chị vợ thì nói: "Lương bạn bao nhiêu, lương bạn 100-200 triệu/tháng thì ok. Lương bạn 20-30 triệu mà cháu ra chơi tốn 20 triệu thì người nên xem xét lại là bạn".

Có người còn hỏi thẳng: "Thế 5 đứa cháu ở tận 3 tháng hè hay là 1-2 tuần thế? Nếu 1-2 tuần thì ok nhé, chứ 3 tháng hè thì phải xem lại, không ai trụ nổi đâu".

6af0b727dfa02f89f84d.jpg


Team chê chị vợ thì phản đối gay gắt: "Nhưng vợ bạn làm như thế này cũng quá đáng".

Thật sự là hành động của chị vợ dù xuất phát từ việc phản đối 7 đứa trẻ + mẹ chồng lên ở, nhưng mà để mọi người chịu nóng 40 độ thì hơi quá luôn ạ. Tuy nhiên cũng phải hiểu cho chị, áp lực về tiền bạc (tốn thêm 20 triệu/tháng đó nha), không gian sống và sự ồn ào bừa bộn cũng không phải chuyện nhỏ đâu!

Giải pháp cho drama này là gì?

Để yên ổn gia đình, hai vợ chồng cần:

Ưu tiên sức khỏe trước tiên: Dù sao thì cũng phải bật điều hòa cho mọi người đã chứ, nóng 40 độ mà không có điều hòa thì nguy hiểm lắm!

Ngồi xuống nói chuyện thẳng thắn: Chị vợ nên nói rõ áp lực tài chính và không gian sống thay vì dùng "chiêu" tiêu cực kiểu này. Anh chồng cũng cần lắng nghe vợ hơn.

Set ranh giới rõ ràng: Anh chồng cần là người đứng ra chi trả toàn bộ chi phí phát sinh và thống nhất với gia đình quê về thời gian ở lại cụ thể. Nhà mình vẫn có thể hiếu khách nhưng phải tôn trọng sự riêng tư của vợ chứ!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top