Hơn một tháng sau khi Phi Nhung qua đời, các con nuôi của chị đã dần quay lại với cuộc sống thường ngày và tiếp tục công việc quen thuộc của mình
Hồi còn sinh thời, ngoài việc đứng trên sân khấu ca hát, Phi Nhung còn kinh doanh một quán ăn chay. Mục đích của chị vừa để có thêm thu nhập làm từ thiện, vừa tạo cơ hội cho các con nuôi rèn luyện tính chăm chỉ, siêng năng sau giờ học. Ai từng ghé quán cũng quen với hình ảnh đàn con chạy bàn, đón khách nhanh nhẹn và chu đáo lắm nha!
Mới đây, sau hơn một tháng Phi Nhung rời xa cõi tạm, tang lễ cũng đã hoàn tất, các con nuôi của chị đã quay trở lại với công việc thân quen tại quán. Dù không còn có mẹ Phi Nhung đồng hành, chỉ bảo từng li từng tí nữa, nhưng đám con vẫn cố gắng tiếp tục phụ giúp mọi việc ở quán chay như ngày xưa
Trên trang cá nhân của Thiêng Ngân - một trong những con nuôi lớn tuổi nhất của Phi Nhung, chị đã đăng hình ảnh các em đứng trước di ảnh mẹ được bày trang trọng tại quán ăn chay, kèm dòng chữ đầy xúc động: "Mình ở quán đón khách nha mẹ!"
Tuy nhiên điều đáng chú ý là Hồ Văn Cường không có mặt cùng các con nuôi khác của Phi Nhung. Kể từ sau drama tiền thù lao ồn ào, Hồ Văn Cường gần như đã cắt đứt liên lạc với mọi người, thậm chí chính Thiêng Ngân cũng không thể gọi điện cho anh được.
Nhớ lại hồi trước, Hồ Văn Cường từng bị Phi Nhung than phiền là hơi lười, tan học về chỉ ngồi trong phòng chứ không chịu xuống quán chay phụ giúp cùng các anh chị em khác. Vì thế mà anh từng bị một số khán giả góp ý không ít đó
Nguồn: svvn.tienphong.vn