Xót xa phận đời danh hài đình đám Vbiz 1 thời: Phải cắt bỏ 2/3 lá gan, ở nhà thuê và khổ sở vì bị đồng nghiệp "chơi xấu"

Miu008066

New member
92b20ed65149c7889dc9.png


Ông anh này sang Mỹ hơn 2 thập kỷ rồi mà cuộc sống vẫn còn chật vật, toàn gặp drama không lối thoát luôn á

Sang Mỹ định cư nhưng cuộc sống chẳng mấy "sáng sủa"

Không phải ai sang Mỹ cũng sống sung túc đâu nha! Hương Tràm hơn 2 năm trước cũng từng tâm sự khó khăn kinh tế rồi. Nhưng ít ai ngờ NS Lê Tín đã qua Mỹ tận 24 năm vẫn đang ở nhà thuê, mưu sinh vất vả và còn phải đối mặt với bệnh tật nữa chứ

Hồi xưa ở Vbiz, Lê Tín là nghệ sĩ hài và hát cải lương siêu đỉnh, tên tuổi gắn liền với Kiều Oanh, Thuý Nga,... Sang Mỹ 24 năm, ông là một trong số ít nghệ sĩ vẫn giữ lửa cải lương cho cộng đồng người Việt tại đây. Dù kiêm luôn Giám đốc sân khấu, phục trang, make up,... nhưng ông không nhận thù lao gì cả! Sau hơn 2 thập kỷ, ông bảo lãnh được mẹ sang Mỹ, nhưng cả hai vẫn sống trong căn nhà thuê

207812b163ab5c0c5592.jpg


Câu chuyện đi Mỹ nghe mà xót xa muốn khóc

Chia sẻ trong chương trình "Gõ Cửa Thăm Nhà" của Thuý Nga, NS Lê Tín kể lại hồi 1997 sự nghiệp đang lên nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên phải sang Mỹ. Ban đầu sống với bố và mẹ kế trong căn nhà 4-5 phòng ngủ khang trang, gia đình có luôn nhà hàng kinh doanh. Nhưng do không giỏi tiếng Anh nên gặp toàn trở ngại, ông quyết định sang California tiếp tục theo đuổi ước mơ nghệ thuật.

Lúc đó bố cho vé máy bay khứ hồi nhưng để chứng minh quyết tâm, ông đã xé luôn vé về! Vừa đến California thì mất liên lạc với đàn anh Út Mập đã hẹn trước, phải ngồi lạc lõng ở sân bay 5 tiếng đồng hồ Không rành đường, không biết tiếng Anh nên không liên lạc được với bố để về nhà. Cuối cùng may mắn Út Mập liên lạc lại và cho ở tạm... trên chiếc ghế bố luôn!

9161dc6863c244f000e0.jpg


Drama "bị đuổi" nghe mà tức á!

Tưởng có chỗ nương tựa rồi nhưng không! NS Lê Tín kể: "Anh Út đưa mình về nhà và ở đỡ trong kho với cái ghế bố, hứa sẽ giúp kiếm nhà sau. Trong khi nhà mình ở Mỹ có bốn năm phòng không ở, mà mình lại quyết định đánh đổi để được gặp khán giả, được làm nghề. Nhưng ở nhờ được một tuần thì ảnh bảo tự đi kiếm phòng vì vợ không cho ở nữa". Hic

Nhờ bạn của bố giúp đỡ chỗ ở, NS Lê Tín phải làm thợ lót nền, học lái xe rồi làm thợ tiện. Có hôm làm từ 11 giờ đêm đến 5 giờ sáng hôm sau để kiếm tiền sống qua ngày, nghe mà xót xa ghê!

Sau đó về trung tâm Vân Sơn biểu diễn nhưng lại gặp drama: kịch bản tự viết nhưng phải để tên người khác với lý do "Mày lạ quá, không ai biết, phải để tên này người ta mới coi". Rồi sau thời gian ngắn cộng tác, ông bị đuổi khỏi sân khấu Vân Sơn và phải trở về làm thợ điện

2baf56bfdf9e04de364a.jpg


Bệnh tật ập đến, bị đồng nghiệp "chiếm chỗ"

Chia sẻ với Thuý Nga, Lê Tín buồn bã kể: đang được đồng nghiệp giúp đỡ đi diễn, được khán giả yêu mến thì phát hiện bị bệnh. Để đảm bảo sức khỏe, ông phải dừng diễn một thời gian, lúc này Lê Huỳnh thay thế diễn với Kiều Oanh.

"Giai đoạn tôi cảm thấy bí bách như không còn lối thoát có lẽ là thời điểm dừng diễn chung với Kiều Oanh. Lúc đó vừa quay xong 'Chồng Chúa Vợ Tôi' thì hai ngày sau bị nhiễm trùng gan, nhập viện mổ luôn và phải cắt 2/3 lá gan Khi ấy những show với Kiều Oanh đã nhận hết rồi nhưng tôi không đi được nên phải nhờ Lê Huỳnh diễn giùm.

Đến lúc bình phục rồi thì khoảng hai tháng sau mới biết Huỳnh sẽ diễn với Oanh luôn. Lúc đó cũng lo vì mình sống bằng nghề đi hát, đi diễn rồi giờ không biết làm sao. Nhưng may mắn vẫn được Tổ thương, sau này gặp chị Trang Thanh Lan, chú Bảo Quốc, Thuý Nga, Quang Minh, Hồng Đào... ai cũng thương và chấp nhận đi diễn cùng. Kể cả các anh chị em nghệ sĩ ở Việt Nam qua như anh Minh Nhí, Anh Vũ, má Giàu, má Nga, Trấn Thành… từ Việt Nam qua cũng diễn với mình".

5a4cfb5e2f336543b51e.jpg


Vẫn giữ tinh thần lạc quan dù cuộc đời lắm sóng gió

Dù trải qua biết bao thăng trầm nhưng ông vẫn giữ được tinh thần tích cực: "Mình sống phải lạc quan, không phải thấy người ta có nhà là mình phải có nhà. Người ta có nhà bởi người ta có khả năng. Còn mình chưa có nhà nhưng quan trọng nhất với tôi là sự bình an và sống được mọi người thương"

9124d967d8dd31f78538.jpg


Hiện tại vượt qua mọi khó khăn, Lê Tín đang duy trì và phát triển các buổi biểu diễn cải lương cho bà con người Việt thưởng thức tại Mỹ. Nam nghệ sĩ chia sẻ với Thuý Nga do đang ở nhà thuê nên với ông sân khấu chính là ngôi nhà thứ 2 luôn! Cảm phục tinh thần của ông quá đi

1090589192c8af1c1723.png

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top