Ước mơ tỏa sáng trên sân khấu, được đóng phim hay đơn giản chỉ là có tên tuổi trong showbiz – nhưng giá phải trả lại quá đắt đỏ. Nhiều sao nữ đã không ngờ mình lại trở thành nạn nhân của những hành vi cưỡng bức, quấy rối tình dục từ chính đạo diễn, đồng nghiệp nam hay người quản lý của họ
Dù bị tổn thương nặng nề cả về thể xác lẫn tinh thần, nhưng không phải ai cũng đủ can đảm để lên tiếng tố cáo. Lý do? Sợ xấu hổ, sợ bị trả thù, thậm chí có người còn tự kết liễu cuộc đời để chấm dứt nỗi đau. Vụ việc của nữ diễn viên Jang Ja Yeon là minh chứng đau lòng nhất – sự thật chỉ được phơi bày khi cô đã không còn nữa...
Dưới đây là những câu chuyện "thật mà như đùa" về mặt tối của showbiz:
## Jang Ja Yeon tự tử vì bị ép "phục vụ" hơn 100 lần
4 năm trước, nữ diễn viên Hàn Quốc Jang Ja Yeon đã chọn cách ra đi vì không chịu nổi nỗi đau khi bị biến thành "công cụ tình dục" cho những "ông lớn" trong làng giải trí. Trước khi qua đời, cô để lại bức di thư dài 230 trang viết tay, tố cáo những kẻ đã đẩy cô vào vũng bùn nhơ bẩn.
Theo di thư, cô từng bị ép "lên giường" với 31 người, tổng cộng hơn 100 lần Chỉ vì muốn nổi tiếng và nhận được những vai diễn tử tế, Jang Ja Yeon cùng nhiều sao trẻ khác đã phải cắn răng chịu đựng trong im lặng suốt thời gian dài mà không dám lên tiếng.
Nhưng Jang Ja Yeon không phải nạn nhân duy nhất. Từ scandal này, người ta mới dần vạch trần thêm nhiều vụ bê bối tình dục và hành vi đê tiện khác của các "ông chủ" trong làng giải trí xứ Kim chi.
## CEO công ty giải trí bắt học viên nữ khỏa thân để "test tài năng"
Tháng 4 năm ngoái, cả showbiz châu Á choáng váng trước vụ CEO công ty đào tạo nghệ sĩ Open World Entertainment bị tố cưỡng hiếp, xâm hại tình dục, thậm chí còn ép nhân viên làm "chuyện ấy" trước mặt mình để "giải trí" – với tổng số nạn nhân lên tới 30 người! "Yêu râu xanh" Jang Seok Woo thừa nhận đã bỏ thuốc ngủ, thuốc kích dục vào bia và đồ uống của các nữ học viên trong các buổi tiệc để dễ thực hiện hành vi đồi bại.
Trên đài MBC, một nữ sinh giấu mặt đã kể lại hành trình ác mộng khi xin thực tập tại công ty của Jang Seok Woo. Ở vòng thử giọng, ông ta yêu cầu cô nhảy gợi cảm một mình trong phòng kín. Sau đó, cô còn bị gọi đến công ty vào buổi tối khi văn phòng đã tắt hết đèn. Tại đây, Jang cùng một người đàn ông khác yêu cầu cô cởi hết quần áo. Khi cô từ chối, gã đàn ông lạ mặt nói: "Nhiều cô gái đã cởi hết trước mặt tôi rồi. Cô đang tự vứt bỏ tương lai của mình đấy".
Chưa dừng lại ở đó, khi cô rời khỏi căn phòng trong nước mắt, gã giám đốc đồi bại còn bám theo, sàm sỡ và nói: "Em nghĩ em có thể trở thành ca sĩ sao?". Cô gái này cho biết đã chấm dứt ước mơ ca hát kể từ lúc đó
## Yoo In Na bị sếp sàm sỡ lúc mới 17 tuổi
Mới vừa tốt nghiệp cấp 3, chưa kịp làm quen với showbiz, nữ diễn viên kiêm ca sĩ Yoo In Na đã bị chính Giám đốc điều hành của công ty trêu ghẹo, sờ đùi, sờ vai và hôn ép trên xe hơi. Cô đã cố đẩy anh ta ra nhưng vì khoảng không gian xe quá chật nên vẫn bị hôn. Về đến nhà, cô đã phải rửa mặt tới 500 lần
Thấy Yoo In Na phản ứng quyết liệt, vị giám đốc biết không thể làm gì thêm nên điều tồi tệ nhất đã không xảy ra. Nhưng anh ta lại đe dọa cô không được kể với cha mẹ hay bất kỳ ai. Chuyện này đã ám ảnh In Na suốt thời gian dài và cô phải rời công ty ngay sau đó, dù lúc đó cô đang chuẩn bị tham gia một nhóm nhạc 4 thành viên.
## Lee Eun Ji từng bị gạ "đổi tình lấy fame"
Xuất hiện trong chương trình "Super Diva 2012" của kênh tvN ngày 13/4/2012, ca sĩ Lee Eun Ji cho biết cô từng bị gạ gẫm "đổi tình lấy danh tiếng" ngay từ khi mới vào nghề. Theo lời kể, cách đây 14 năm, khi cô ký hợp đồng với một công ty giải trí có tiếng ở Hàn Quốc, CEO đã gạ cô quan hệ tình dục để được đẩy lên làm sao. Tất nhiên Eun Ji đã từ chối thẳng thừng!
Câu chuyện của Lee Eun Ji khiến nhà sản xuất - biên kịch Joo Young Hoon của chương trình "Super Diva 2012" vô cùng phẫn nộ. Lee Eun Ji còn tiết lộ riêng với Joo Young Hoon tên tuổi cụ thể của vị CEO đó, nhưng Young Hoon không công khai danh tính trước công chúng. Tiết lộ "động trời" này một lần nữa khiến fan bàng hoàng về sự thật đằng sau vẻ hào nhoáng giả tạo của showbiz Hàn Quốc
## Diễn viên Hứa An An bị đồng nghiệp lợi dụng "cảnh nóng" để cưỡng hiếp
Vừa mới chân ướt chân ráo bước vào làng giải trí, diễn viên, người mẫu Đài Loan Hứa An An đã gặp ngay "yêu râu xanh" đồng nghiệp xâm hại tình dục. Trong thời gian đóng phim "Loạn Thế Hào Môn" tại Đại lục, nữ diễn viên sinh năm 1980 này đã bị chính đồng nghiệp nam trong đoàn phim cưỡng hiếp. Vụ việc phải nhờ tới sự can thiệp của tòa án. Hứa An An còn cho biết nam diễn viên đó làm cô bầm tím khắp cơ thể và tổn thương tâm lý nặng nề. Ngay khi trở về Đài Loan, cô đã cắt đứt liên lạc với mọi người và rút khỏi làng giải trí ngay lập tức.
## Thiệu Tiểu San bị quản lý sàm sỡ
Nữ diễn viên Thiệu Tiểu San gây chú ý khi kể rõ việc bị quản lý sàm sỡ trên blog cá nhân. Cô viết: "Khi tôi vào phòng và bật điều hòa, anh ta đã quàng tay vào thắt lưng của tôi. Tôi gần như hét lên: 'Anh làm gì vậy, anh muốn gì?'. Thông thường đàn ông bình thường sẽ dừng lại vì xấu hổ nhưng anh ta thì không. Anh ta còn chạm vào ngực tôi. Tôi thật sự không thể chịu nổi nên hét vào mặt anh ta một lần nữa rồi chạy ra ngoài".
Nguồn: soha.vn