FanKiki499
New member
Trái tim ai cũng thắt lại khi biết về hoàn cảnh của 4 nạn nhân trong vụ cháy thương tâm ở Gia Lai. Ba thế hệ trong một gia đình, từ bà ngoại đến con cháu, đã cùng nhau vượt qua biết bao khó khăn nhưng rồi lại gặp phải bi kịch đau lòng như thế này...
Ngày 11/4, Thiếu tướng Lê Quang Nhân - Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã có thông tin sơ bộ về vụ việc 4 người tử vong trong căn nhà tại thôn Chánh Hòa, xã Cát Tiến. Theo báo Tuổi Trẻ, qua điều tra ban đầu, công an nhận định nguyên nhân có khả năng là do tự sát. Tuy nhiên các điều tra viên vẫn đang tiếp tục làm rõ để có kết luận cuối cùng.
Sau sự việc đau lòng này, cả xóm 1 thôn Chánh Hóa như chìm trong không khí tang thương. Người thân và hàng xóm càng thêm xót xa khi biết về cuộc đời éo le của các nạn nhân.
Theo chia sẻ của người thân với báo Gia Lai, bà T.T.Đ. (sinh năm 1963) trước đây không lập gia đình. Sau khi sinh chị T.T.C. (sinh năm 1989), bà đã một mình nuôi con trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn.
Chị C. nghỉ học sớm, từng ra TP. Hồ Chí Minh làm công nhân rồi về quê lấy chồng ở huyện Phù Mỹ (cũ). Nhưng cuộc hôn nhân chỉ kéo dài được một thời gian ngắn rồi tan vỡ vì những bất đồng. Khi mang thai, chị C. đã quyết định rời nhà chồng về sống cùng mẹ ruột.
Sau khi sinh đôi 2 cháu N.X.H. và N.X.Hu. (cùng sinh năm 2011), cuộc sống của 4 người càng thêm túng thiếu, cơ cực. Những năm gần đây, bà Đức làm nông và nuôi bò, còn chị C. vừa phụ mẹ làm ruộng vừa làm công nhân bóc vỏ hạt điều tại một công ty gần nhà, với mức lương chỉ hơn 3 triệu đồng/tháng.
Dù cuộc sống thiếu trước hụt sau, chị C. vẫn cố gắng hết mình để lo cho 2 con đến trường. "Hai cháu cao lớn, trắng trẻo đẹp trai, hiền lành lắm nên khi nghe tin ai cũng xót thương" - một người hàng xóm nghẹn ngào tâm sự.
Chia sẻ thêm với báo Tuổi Trẻ, anh Trương Duy Minh - em họ của bà Đ. cho biết, gia đình bà có hoàn cảnh rất khó khăn. Căn nhà cạnh cánh đồng là do em trai bà Đ. nhường lại để mẹ con bà và 2 đứa cháu ngoại có chỗ ở.
Ông Nguyễn Khánh Hòa - Trưởng thôn Chánh Hóa (xã Cát Tiến) cho biết, gia đình bà Đức hoàn cảnh rất khốn khó, trước đây thuộc diện hộ nghèo, gần đây được xếp vào diện hộ cận nghèo. Thời gian qua địa phương đã quan tâm và hỗ trợ nhiều cho gia đình, trong đó có 2 lần tặng bò sinh sản để giúp mấy bà cháu vươn lên trong cuộc sống.
Như đã thông tin, chiều 10/4, ông Trần Quốc Thiện (69 tuổi) đến thăm em gái là bà T.T.Đ. (69 tuổi) tại thôn Chánh Hòa, xã Cát Tiến, thì bàng hoàng phát hiện nhiều người trong gia đình đã tử vong nên trình báo cơ quan chức năng.
Những người đã chết gồm bà Đ.; chị T.T.C. (37 tuổi) - con gái bà Đ.; và hai cháu N.X.H., N.X.Hu. (sinh đôi, cùng 11 tuổi) - con trai của chị C.
Nguồn: kenh14.vn
Ngày 11/4, Thiếu tướng Lê Quang Nhân - Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã có thông tin sơ bộ về vụ việc 4 người tử vong trong căn nhà tại thôn Chánh Hòa, xã Cát Tiến. Theo báo Tuổi Trẻ, qua điều tra ban đầu, công an nhận định nguyên nhân có khả năng là do tự sát. Tuy nhiên các điều tra viên vẫn đang tiếp tục làm rõ để có kết luận cuối cùng.
Sau sự việc đau lòng này, cả xóm 1 thôn Chánh Hóa như chìm trong không khí tang thương. Người thân và hàng xóm càng thêm xót xa khi biết về cuộc đời éo le của các nạn nhân.
Theo chia sẻ của người thân với báo Gia Lai, bà T.T.Đ. (sinh năm 1963) trước đây không lập gia đình. Sau khi sinh chị T.T.C. (sinh năm 1989), bà đã một mình nuôi con trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn.
Chị C. nghỉ học sớm, từng ra TP. Hồ Chí Minh làm công nhân rồi về quê lấy chồng ở huyện Phù Mỹ (cũ). Nhưng cuộc hôn nhân chỉ kéo dài được một thời gian ngắn rồi tan vỡ vì những bất đồng. Khi mang thai, chị C. đã quyết định rời nhà chồng về sống cùng mẹ ruột.
Sau khi sinh đôi 2 cháu N.X.H. và N.X.Hu. (cùng sinh năm 2011), cuộc sống của 4 người càng thêm túng thiếu, cơ cực. Những năm gần đây, bà Đức làm nông và nuôi bò, còn chị C. vừa phụ mẹ làm ruộng vừa làm công nhân bóc vỏ hạt điều tại một công ty gần nhà, với mức lương chỉ hơn 3 triệu đồng/tháng.
Dù cuộc sống thiếu trước hụt sau, chị C. vẫn cố gắng hết mình để lo cho 2 con đến trường. "Hai cháu cao lớn, trắng trẻo đẹp trai, hiền lành lắm nên khi nghe tin ai cũng xót thương" - một người hàng xóm nghẹn ngào tâm sự.
Chia sẻ thêm với báo Tuổi Trẻ, anh Trương Duy Minh - em họ của bà Đ. cho biết, gia đình bà có hoàn cảnh rất khó khăn. Căn nhà cạnh cánh đồng là do em trai bà Đ. nhường lại để mẹ con bà và 2 đứa cháu ngoại có chỗ ở.
Ông Nguyễn Khánh Hòa - Trưởng thôn Chánh Hóa (xã Cát Tiến) cho biết, gia đình bà Đức hoàn cảnh rất khốn khó, trước đây thuộc diện hộ nghèo, gần đây được xếp vào diện hộ cận nghèo. Thời gian qua địa phương đã quan tâm và hỗ trợ nhiều cho gia đình, trong đó có 2 lần tặng bò sinh sản để giúp mấy bà cháu vươn lên trong cuộc sống.
Như đã thông tin, chiều 10/4, ông Trần Quốc Thiện (69 tuổi) đến thăm em gái là bà T.T.Đ. (69 tuổi) tại thôn Chánh Hòa, xã Cát Tiến, thì bàng hoàng phát hiện nhiều người trong gia đình đã tử vong nên trình báo cơ quan chức năng.
Những người đã chết gồm bà Đ.; chị T.T.C. (37 tuổi) - con gái bà Đ.; và hai cháu N.X.H., N.X.Hu. (sinh đôi, cùng 11 tuổi) - con trai của chị C.
Nguồn: kenh14.vn