Xót xa cụ bà ngồi lả bên bình oxy giữa "bão" Covid-19 Ấn Độ, sự thật phía sau ai cũng ngỡ ngàng

LinhCandy

New member
7c1fd884fdec2bbea8b6.jpg


Dạo này mạng xã hội liên tục share những hình ảnh đau lòng về tình hình Covid-19 đang càn quét Ấn Độ như một cơn "sóng thần" thực sự. Hệ thống y tế đang "vỡ trận" hoàn toàn rồi các bạn ạ

Có thể nói, năm 2020 đã khó khăn với toàn thế giới rồi, nhưng với người dân Ấn Độ thì hiện tại mới thực sự là "ác mộng kinh hoàng" nhất. Làn sóng Covid-19 thứ 2 ập đến như "tận thế", khiến hệ thống y tế hoàn toàn quá tải và cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người chỉ trong vài ngày. Đúng kiểu "dark days" nhất của đại dịch ở quốc gia Nam Á này luôn.

Tính đến ngày 25/4, Ấn Độ đã có tới 4 ngày liên tiếp với hơn 300.000 ca nhiễm/ngày, ngày sau cao hơn ngày trước một cách chóng mặt. Số người tử vong do Covid-19 cũng liên tục lên mức cao mới với 349.691 ca mắc mới và 2.767 bệnh nhân thiệt mạng chỉ riêng ngày 25/4 thôi

Báo chí và mạng xã hội đang ngập tràn những hình ảnh "ám ảnh" về sự hoành hành của dịch bệnh và tình trạng "thất thủ" toàn diện của hệ thống y tế Ấn Độ.

8f2d88580972a36c4141.jpg


ed4fdb80aff1fe5260cd.jpg


ebcd81fee559acd31dee.jpg


d045373a91415c39aa88.jpg


Trên mạng, người ta liên tục chia sẻ những hình ảnh tang thương, khói lửa hỏa táng mù mịt đến đau lòng. Người thì share vì thương cảm cho nỗi đau khốn khổ của bệnh nhân Covid-19 không được điều trị vì thiếu oxy, thiếu thuốc men, thiếu cả giường bệnh và phải gục chết ngay trên cáng bệnh viện, thậm chí ngoài cổng viện... Người thì share để chỉ trích các nhà chức trách phản ứng quá chậm dẫn đến "vỡ trận" như vậy.

Mới đây, cư dân mạng cũng viral liên tục một bức ảnh cụ bà ngồi thất thần trên đường với chiếc bình oxy nằm lăn lóc bên cạnh. Hình ảnh này quả thực rất đau lòng trong bối cảnh người dân Ấn Độ đang phải gồng mình chống chọi với "sóng thần" Covid-19

b71cd36b82636b087dee.jpg


Trang Facebook Didi Ke Bolo của bà Mamata Banerjee (hiện là Bộ trưởng Tây Bengal) đã share bức ảnh này kèm hashtag '#ResignModi' và caption: "Đây có phải là một ví dụ về đất nước Ấn Độ có thể tự lực?".

Nhà báo Aarif Shah cũng đăng lại trên Twitter với chú thích: "Đây là điều đang diễn ra ở Ấn Độ, ngay bây giờ." Tweet này đã thu về hơn 2.500 lượt thích và hơn 1.000 lượt share. Nhiều người khác cũng share hình ảnh này trên Twitter với các caption khác nhau chỉ trích Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và chính phủ.

8d10c278e16891a60152.png


Nhưng plot twist đây rồi các bạn ơi! Tờ tin tức The Print của Ấn Độ cho biết bức ảnh đang viral khắp mạng xã hội này thực chất được chụp từ năm 2018 tại Agra của Uttar Pradesh. Một video tường thuật về vụ việc đã được hãng tin ANI tải lên YouTube vào ngày 7/4/2018 rồi.

Theo báo cáo, một người đàn ông đã đợi xe cấp cứu tại Trường Cao đẳng Y tế Agra của Uttar Pradesh trong khi mang theo bình oxy để giúp mẹ mình duy trì sự sống.

d6b6d5dc11da7f5877b3.png


Bức ảnh người phụ nữ lớn tuổi ngồi vạ vật trên đường dù đang phải đeo mặt nạ dưỡng khí đã viral mạnh vào thời điểm đó. Được biết, người con trai đã đợi xe cấp cứu rất lâu nhưng nó không đến. Lúc đó, các nhà chức trách bệnh viện đã phủ nhận việc có sự chậm trễ trong việc điều xe cấp cứu.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top