NgocMap781
New member
Nghe tin con gái mất vì sốt rét khi làm việc ở châu Phi, bố mẹ Chu từ chối tham dự tang lễ và nhận thi thể, chỉ đòi gửi về toàn bộ tiền bạc, nữ trang của cô về Trung Quốc. Thương quá trời!
Câu chuyện của cô gái trẻ Chu Diên Linh khiến cộng đồng mạng Trung Quốc xót xa vô cùng. Chu sinh ra tại một ngôi làng ở Ngọc Lâm, khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc. Năm 2021, cô quyết tâm đến làm việc ở châu Phi sau khi học chuyên ngành tiếng Pháp tại Đại học Ngoại ngữ Quảng Tây, dù nhiều người can ngăn vì điều kiện ở đó rất khó khăn.
Lý do Chu đến vùng đất mới rất đơn giản: Đó là nơi cô được trả lương khá ổn để tiết kiệm tiền sang Pháp du học, đồng thời cũng là nơi cô có thể tránh xa gia đình luôn ngược đãi mình. Chu từng chia sẻ với hội bạn thân rằng chỉ cần làm thêm một năm nữa là cô tiết kiệm được 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 3,5 tỷ đồng), đủ để thực hiện ước mơ du học ở Pháp. Chu cũng rất mong được đến Paris tham dự Thế vận hội mùa hè 2024 luôn nè!
Chu Diên Linh có một chị gái và một em trai. Cha mẹ cô mang quan niệm trọng nam khinh nữ cực kỳ nặng nề, luôn thể hiện rõ họ coi trọng con trai hơn con gái, nên Diên Linh và chị gái bị đối xử như con ghẻ. Chị cô lấy chồng năm 16 tuổi mặc dù ở Trung Quốc, độ tuổi hợp pháp để kết hôn là 20. Sốc thật sự!
Trước thực tế đó, Chu Diên Linh cố gắng học hành chăm chỉ, mong kiếm được nhiều tiền để rời xa gia đình và thực hiện hoài bão của bản thân. Một người bạn thời cấp hai của Chu cho biết, cha mẹ thường mắng mỏ và luôn yêu cầu cô mua sắm đủ thứ cho em trai ngay khi cô bắt đầu đi làm.
Tháng 3 vừa qua, Chu mắc bệnh sốt rét ác tính khi đang làm việc tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Dù được điều trị, cô không vượt qua được bạo bệnh và vào ngày 2/4 đã ra đi ở tuổi 25. Đau lòng quá đi!
Công ty nơi Chu Diên Linh làm việc đã liên lạc với cha mẹ cô, đề nghị họ đến Cộng hòa Dân chủ Congo dự tang lễ và đưa thi thể cô về nhà. Nhưng gia đình từ chối, yêu cầu công ty cũng như đại sứ quán Trung Quốc rải tro của cô xuống sông Congo. Như thế này thì...?!
Mặc dù người Trung Quốc có quan niệm "lá rụng về cội", Chu Diên Linh lại thuộc trường hợp khác. Những người dân ở vùng nông thôn Quảng Tây cho biết, phụ nữ chưa kết hôn ở đây bị coi là "không có gốc rễ", chính vì thế Chu sẽ không được chôn cất đàng hoàng ngay cả khi tro cốt của cô được mang về nước. Nghe mà tức á!
Dù không sang Congo dự đám tang hay tiếp nhận thi thể, tro cốt của con, nhưng bố mẹ Chu lại rất quan tâm đến tiền bạc, vật chất mà cô để lại. Họ yêu cầu đại sứ quán gửi về Trung Quốc toàn bộ tài sản của Chu như điện thoại di động, đồ trang sức và thẻ ngân hàng. Bạn bè Chu tiết lộ với People rằng, bố mẹ cô đã đồng ý với đề xuất bồi thường của công ty.
Cô Trâu, một người bạn cùng lớp đại học của người quá cố, cho biết trong các bài đăng trên mạng xã hội, Chu thường bày tỏ mong muốn được "hạnh phúc" và "tự do". Thương xót cô gái đến khi mất cũng không được an táng, hội bạn thân đã mua một tấm bài vị cho cô, đặt tại ngôi chùa ở Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, nơi cô từng trải qua một khoảng thời gian vui vẻ. ️
Nguồn: soha.vn