Xót xa chuyện đời nữ diễn viên từng gây tranh cãi với cảnh nóng trên phim

MunMap6860

New member
5e14c669f22b2cc9f137.jpg


Nghe chị Kiều Trinh kể chuyện mà ai cũng phải rớt nước mắt luôn á! Chị từng chia sẻ câu chuyện mà nghe xong chỉ muốn ôm chị thật chặt: "Lúc gia đình khó khăn nhất, mẹ con em sống cả tuần chỉ với 50.000 đồng thôi nha mọi người"

Buổi trò chuyện diễn ra khá tình cờ vào một tối nọ, lúc chị vừa kết thúc một ngày làm việc khá smooth. Mood của chị lúc đó khá ổn nên mới kể được nhiều chuyện như vậy.

Nhắc đến Kiều Trinh, nhiều người sẽ nhớ ngay đến những cảnh táo bạo của chị trong "Mùa len trâu" hay "Bi, đừng sợ". Nhưng ít ai biết behind the scenes cuộc đời chị vất vả đến mức nào!

Chị kể cho nghe về chuỗi ngày cơ cực mà chị đã trải qua. 18 tuổi đã lấy chồng, sinh con gái đầu lòng, cố gắng giữ gia đình nhưng cuối cùng vẫn phải chia tay. Sau đó chị sống chung với một người đàn ông khác và có thêm cậu con trai 5 tuổi.

Tưởng cuộc đời đã yên ổn rồi, nhưng plot twist ập đến khủng khiếp: chị cùng lúc mất tiền, mất mẹ và xa người đàn ông mình từng tin tưởng. Đau lòng quá á!

Chị từng nghĩ đến chuyện "buông xuôi" luôn, nhưng nhìn 2 đứa con thơ dại, chị lại gượng dậy sống tiếp. Giờ đây, sau bao nhiêu sóng gió, chị khẳng định 2 đứa con chính là lý do duy nhất để chị tiếp tục chiến đấu với cuộc đời này.

1fe4268e601bffc55a59.jpg


Nghe nói con gái Thanh Tú của chị từng đóng phim "Dịu dàng" để có tiền chữa bệnh mất trí nhớ cho mẹ. Giờ sức khỏe chị thế nào rồi ạ?

"Cách đây 2 năm em bị tai nạn, thương nặng ở đầu luôn á. Lúc đó phải khâu tận 10 mũi đấy! Sau đó trí nhớ của em giảm sút hẳn, cứ nhớ nhớ quên quên kiểu lú lẫn ấy.

Nhiều khi hôm nay gặp bạn, hôm sau là quên luôn. Có nhiều người giận em vì bỗng dưng em xem họ như người lạ vậy đó."

b457e2082b7a686b2589.jpg


"Lúc mới phát hiện ra bệnh, em sốc và buồn lắm. Em không hiểu sao cuộc đời mình nhiều drama đến vậy, nhưng may là có nhiều người động viên nên giờ cũng quen dần rồi.

Sức khỏe giờ ổn định hơn nhiều, kinh tế gia đình cũng khá hơn trước.

Chuyện Thanh Tú đi đóng phim để đỡ đần cho mẹ là có thật đấy, nhưng em không bao giờ ép con mình phải kiếm tiền sớm như vậy. Em luôn nhắc Tú rằng việc quan trọng nhất là phải học hành cho ra trò đã."

Sức khỏe ổn rồi thì chắc công việc cũng không bị ảnh hưởng nhiều nữa nhỉ?

"Đúng rồi! Em được cái không quên kịch bản phim nha (cười). Em vẫn đi làm và tự kiếm tiền nuôi 2 con bằng chính công sức của mình.

Nhớ lại thời điểm trước, mẹ con em như sống trong địa ngục luôn á, mọi thứ dồn vào đường cùng. Có lúc trong người chỉ còn 50k, vậy mà ba mẹ con cũng sống được mấy ngày.

Nhiều lúc đói bụng mà có 1 gói mì, ba mẹ con cũng chia nhau ăn. Bây giờ em chưa giàu có gì đâu, nhà vẫn thuê thôi nhưng mọi thứ đã khác xưa rồi.

Em vừa chăm con vừa cày trả nợ. Chỉ cần 1 năm nữa thôi, mẹ con em sẽ trả hết nợ rồi gây dựng lại ngôi nhà riêng."

dcdece0d9bc92a796a5e.jpg


Chứng mất trí nhớ có giúp chị quên đi những chuyện buồn về 2 người đàn ông đã đi qua cuộc đời mình không?

"Nhiều lúc em cũng cảm ơn trời đất vì đã cho em sức mạnh để bước tiếp trong chuỗi ngày nhớ quên lẫn lộn này.

Giống như não mình có bộ lọc ấy, những chuyện buồn xưa cũ em không nhớ hết. Đôi khi cố gắng nghĩ lại quá khứ nhưng không giúp ích gì.

Có người bảo như vậy là may, nhưng em lại nghĩ dù vui hay buồn thì đó cũng là quá khứ của mình mà. Trong cái đắng vẫn có cái ngọt chứ!

Em từng trải qua 2 cuộc tình và đều đổ vỡ cả.

Người đàn ông thứ 2 là bố con trai em, lúc quen cũng happy lắm, anh ấy từng rất tuyệt và yêu chiều em. Nhưng khi sống chung, chúng em bắt đầu có conflict.

Em không chịu được sự ghen tuông và bạo lực gia đình mỗi khi anh ta tức giận. Rồi chúng em xa nhau, 2 đứa con em nhận nuôi về mình."

dc430c65a8e0d571e119.jpg


Chắc cũng có nhiều người giúp đỡ chị vượt qua khó khăn phải không?

"Ngày 8/3 vừa rồi em tổ chức sinh nhật 18 tuổi cho bé Tú. Lần đầu tiên trong đời em tổ chức sinh nhật cho con, em đã mời 20 người bạn thân đã từng giúp đỡ mình lúc khó khăn đến chung vui.

Dù mẹ con em cũng chẳng giàu có gì nhưng em thật sự muốn bày tỏ lòng biết ơn đến những người đã giúp mình.

Về vật chất hay tinh thần, ai giúp em ngày nào giờ nào em đều biết ơn hết. Khi đi qua khó khăn rồi mới thấm được nhân nghĩa ở đời!"

f6287a2572dfcb1be79c.jpg


Giờ chị có nghĩ đến chuyện tìm một người đàn ông khác làm chỗ dựa không?

"Em chỉ có thể nói: tất cả là duyên số! 15 tuổi em đã bước vào đời với đủ nghề kiếm sống, từ công nhân đến quản lý quán bar, đàn ông em gặp đã nhiều rồi.

Giờ em sống vì 2 con, thương yêu 2 con và hẹn hò với 2 con mỗi ngày luôn. Nhiều người hỏi sao không kiếm người tri kỷ, em chỉ cười thôi – cần gì ai khác khi Thanh Tú con em đã làm rất tốt công việc đó rồi.

Em với các con như bạn bè, vừa hiểu vừa thông cảm cho nhau. Em không dám nghĩ gì cao xa nữa, chắc vì tính cách mạnh mẽ quá, thích độc lập và không muốn dựa vào ai." ‍♀️

7b20942ca16289f6501b.jpg


Chị có bao giờ nghĩ đến chuyện "chân dài – đại gia" để đổi đời chưa? Nhất là khi con gái Thanh Tú đang lên như diều gặp gió trong showbiz?

"Chân dài – đại gia à? (Cười lớn). Chân em không dài lắm nhưng hồi trẻ cũng có nhiều đại gia theo đuổi đấy nha! (Cười). Thật sự lúc làm quản lý quán bar, chuyện cặp kè đổi chác em thấy nhiều rồi.

Bao năm lăn lộn trong showbiz, em đã tự tạo cho mình sự kiên định cần thiết. Nếu muốn đổi đời bằng đại gia thì em đâu đợi đến giờ?

Cứ nghĩ tới chuyện cầm tiền không trong sạch, em thấy nhân cách người phụ nữ sao mà rẻ rúng quá!

Từ khi bé Tú nổi lên sau phim 'Dịu dàng', cũng có người đề nghị góp tiền nuôi Tú để chờ Tú lớn (Cười). Nhưng con em thì em nuôi, em không đổi chác với ai cả!

Chuyện yêu đương sau này của Tú, em cũng để tùy duyên số. Là đại gia hay không cũng được, miễn con em yêu thật lòng và người đó trân trọng con em là đủ!" ❤️

248454e35c001f858d3c.jpg


Có thời gian cái tên Kiều Trinh gây tranh cãi vì hàng loạt cảnh nhạy cảm trong phim. Giờ nhìn lại, chị nghĩ sao?

"Em luôn cảm thấy trân trọng những điều đó, vì nó giúp em có thêm kinh nghiệm để bước tiếp. Với cảnh nóng trong các bộ phim, em không bao giờ hối hận!

Những ngày trước, em may mắn được làm việc với 2 ekip đỉnh là 'Mùa len trâu' và 'Bi, đừng sợ'. Mọi người xem cảnh nóng của em, có người phản đối, có người đồng tình.

Em cảm ơn tất cả những ý kiến đóng góp và sự động viên. Em cảm thấy mình đã hy sinh vì nghệ thuật thật đúng đắn! Em may mắn được sống hết mình với nghệ thuật, đó là điều không phải ai cũng có được!" ✨



Nguồn: soha.vn
 
Back
Top