Ở tuổi ngoài 60, sau hàng chục năm "cày" trên sân khấu hài, NSƯT Xuân Hinh đã quyết định làm một chuyện khá "liều" - chính thức nhảy vào làng điện ảnh vào dịp Tết 2026! Vai ông Mùi trong phim "Mùi Phở" không chỉ là lần đầu tiên ông đảm nhận vai chính trên màn ảnh rộng, mà còn là minh chứng cho việc một nghệ sĩ gạo cội vẫn dám "phá vỡ comfort zone" để thử sức với thứ hoàn toàn mới mẻ.
Lúc đầu, quyết định này nhận về cả tá kỳ vọng luôn á! Với vị thế là nghệ sĩ được mấy đời khán giả mến mộ, nhiều người tin rằng màn "debut" điện ảnh của NSƯT Xuân Hinh sẽ gây bão thôi rồi. Nhưng mà thực tế thì... hơi "sụt mood" đấy
Kết thúc hành trình tại rạp, "Mùi Phở" chỉ bỏ túi được khoảng 40 tỷ đồng doanh thu. So với chuẩn mực của các phim Tết thì con số này khá "khiêm tốn" luôn, đặc biệt là khi phim có sự góp mặt của một tên tuổi như NSƯT Xuân Hinh. Không chỉ phòng vé "flop", vai diễn của ông cũng nhận về nhiều ý kiến "trái chiều" lắm - từ cách thể hiện nhân vật đến độ "match" với ngôn ngữ điện ảnh. Điều này khiến không ít khán giả thấy "tiếc hùi hụi"
Tiếc bởi vì người đứng trước camera lần này không phải newbie gì cả, mà là một ICON của sân khấu hài Việt Nam đấy! Sau bao năm "thống trị" ở lĩnh vực quen thuộc, NSƯT Xuân Hinh đã chọn "level up" sự nghiệp, nhưng mà bước đi này lại chưa mang lại kết quả "xứng tầm" với kỳ vọng lắm
Nhưng mà nói thật, 40 tỷ đồng không phải là thứ duy nhất để "judge" một nghệ sĩ đâu nha! Thành - bại của một bộ phim còn phụ thuộc vào cả tá yếu tố khác như kịch bản, cách kể chuyện, chiến lược marketing, độ cạnh tranh trên thị trường và hiệu ứng truyền miệng nữa. Việc "Mùi Phở" không "ăn nổi" ở phòng vé không thể chỉ đổ lỗi cho diễn xuất hay độ hot của riêng NSƯT Xuân Hinh được
Quan trọng hơn, màn "thử nghiệm" này cho thấy tinh thần đáng "respect" của người nghệ sĩ - khi không sợ thử sức ở một lĩnh vực mới dù đã có vị trí vững chắc rồi. Không phải nghệ sĩ gạo cội nào cũng dám "trade-off" sự an toàn để "restart" từ đầu ở một "playground" hoàn toàn khác đâu!
Nguồn: saostar.vn