Nhìn những hình ảnh trước và sau khi lấy chồng của T., ai cũng phải xót xa cho số phận người mẹ trẻ này. Thật sự mà nói, đàn ông đánh đập, bạo hành phụ nữ không hề thể hiện sự mạnh mẽ, nam tính gì cả, mà chỉ chứng tỏ sự bất lực, yếu đuối và thất bại trước cuộc đời thôi
Nhưng mà vẫn có một bộ phận đàn ông tự cho mình cái quyền chà đạp, làm đau thân thể và xúc phạm tinh thần người phụ nữ "của" mình. Những hình ảnh về các chị bị đánh đập, cả người bầm tím, thần thái xác xơ, nhìn mà xót xa, nghĩ mà đau lòng vô cùng.
Gần đây, trên một group của hội mẹ bỉm sữa, một bà mẹ trẻ đã đăng tải hình ảnh kèm theo những lời lẽ chua chát, đay nghiến như được viết trong cơn bức xúc tột độ gửi đến người chồng má ấp vai kề của cô. Câu chuyện này khiến không ít người vừa giật mình xót xa, vừa bức xúc phẫn nộ.
Tài khoản Facebook T.J đã đăng lên hình ảnh của chính cô - bầm tím, thẫn thờ sau trận đòn của chồng, và nhờ "hội chị em" tư vấn xem có nên tiếp tục chung sống và chịu đựng người chồng đó không, khi con còn quá nhỏ (mới 3 tháng thôi).
Bức xúc trước câu chuyện của người vợ trẻ, đa phần hội chị em đều hô to: "Bỏ đi em ơi!", bởi theo họ, thời buổi này rồi, hơn ai hết, phụ nữ cần thay đổi quan điểm về bản thân mình.
Phụ nữ không thể bị coi và tự coi mình là vật trang trí, vật sở hữu của chồng, không thể để chồng nay hành mai hạ, buồn tay là lôi ra đánh được. Phụ nữ đâu phải cái bao cát để đấm "cho vui" đâu!
Bên cạnh đó, cũng có một số chị em khác cho rằng, việc chồng vợ là chuyện cả đời, đâu phải như chiếc áo, ưng thì mặc, ghét thì cởi. Người vợ cần học cách bảo vệ mình, kêu gọi sự bảo vệ từ phía các cơ quan, đoàn thể, hoặc ít nhất là yêu cầu gia đình hai bên can thiệp.
Nhưng dù theo phe "hòa" hay phe "chiến", chị em đều đồng tình một điều: dù với lý do gì đi nữa, việc đánh đập phụ nữ là không thể chấp nhận được; và người vợ để bị đánh nhiều lần mà không phản kháng, không tìm cách thay đổi cũng là người yếu đuối, lệ thuộc chồng, có thể về tài chính hoặc tinh thần.
Chia sẻ câu chuyện của mình, V.T.H.T (Quảng Ninh), người mẹ trẻ mới vừa 19 tuổi (sinh năm 1998) cho hay, cô không muốn mang chuyện gia đình ra cho mọi người bàn tán, nhưng ấm ức vì nhiều lần bị chồng đánh, không giãi bày được với ai nên cô lên mạng kể chuyện với "hội chị em", mong nhận được lời tư vấn để thoát khỏi tình trạng hiện tại.
T. kể rằng, yêu nhau được 1 năm thì có bầu, người yêu (chồng hiện tại) nằng nặc đòi giữ lại em bé và cưới T. "Trước khi cưới, em cũng trao đổi thẳng với anh là nếu anh không muốn cưới, em cũng không ép, nhưng anh đòi cưới bằng được.
Hồi đó, em cảm động lắm và nghĩ chắc anh ấy yêu em và yêu con thật lòng" - T. tâm sự. "Lúc lấy chồng, em không có tài sản, tiền nong gì trong tay, may được ông bà ngoại cho một chút của hồi môn và tiền mừng đám cưới của bạn bè nên mới xoay sở được một chút".
Người mẹ trẻ tưởng đang sống trong hạnh phúc, nhưng sau đám cưới, chồng T. đi chơi suốt ngày, không quan tâm đến vợ đang bụng mang dạ chửa, khi về nhà lại kiếm cớ mắng chửi, đánh đập T.
Đặc biệt, T. kể, cứ mỗi lần bạn bè rủ rê đi chơi bời, chồng T. lại càng đánh T. nhiều hơn. Đánh xong, anh ta lại xin lỗi, T. thương đứa con trong bụng, đành nín nhịn cho qua.
Cũng theo lời T., cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, T. cố gắng nín nhịn, chịu đựng nhưng chồng T. càng ngày càng lấn tới. Không chỉ đánh T., anh ta còn công khai ngoại tình với người phụ nữ khác, thậm chí... ôm hôn nhân tình ở chốn công cộng luôn.
"Về đến nhà, nhìn thấy em và con, anh ngứa mắt lại đánh em. Em nhiều lần đòi ly hôn nhưng anh ấy không cho, dọa nạt sẽ làm hại em và đứa bé. Em thương con lắm, nên vẫn cố nín nhịn. Nhưng cũng vì thế mà nhìn em giờ thân tàn ma dại" - T. chia sẻ.
Người mẹ tuổi 19 cho hay, cô và chồng đều chưa có công ăn việc làm. Hầu hết chi phí cho gia đình trẻ và em bé nương nhờ vào tiền vay của ông bà ngoại, ăn uống tiêu xài cũng phải dè sẻn, không dám ăn ngon.
"Hiện giờ em đang rất bế tắc, không suy nghĩ được gì và chỉ mong được thoát khỏi cảnh này".
Câu chuyện của T. chẳng biết sẽ đi về đâu. Người mẹ trẻ 19 tuổi này liệu có vượt qua được tất cả để thu xếp ổn thỏa với chồng, hay sẽ dứt áo ra đi khỏi người đàn ông đó, tất cả còn ở phía trước, và do cô tự quyết định.
Nhưng hình ảnh tàn tạ của cô sau những cuộc bạo hành, có lẽ như một lời cảnh tỉnh với tất cả chúng ta. Với những chị em đang có chồng hoặc người yêu (có dấu hiệu) bạo lực, hãy ngăn chặn họ xâm hại đến cơ thể bạn, vì chỉ cần một lần, không ai biết sẽ còn bao nhiêu lần nữa đâu
Với những cô gái trẻ chưa chồng, hãy cứ yêu đi, yêu cuồng si nhưng giữ cho mình chút tỉnh táo, để biết anh chàng của mình có "mạnh mẽ" thật không.
Với những người đang trong men say hạnh phúc, hãy trân trọng nó, đừng buồn buồn nói xấu, bêu xấu chồng vì những thói tật cỏn con (kiểu như lười tắm, mê ngủ, ngáy to, ưa chọi gà, chim cảnh...), vì người đàn ông của các chị ít ra vẫn còn tôn trọng vợ.
Nguồn: soha.vn