Thường thì đi học, các bạn nhỏ được bố mẹ đưa đón bằng xe máy, ô tô hay xe buýt nhà trường phải không nào? Nhưng với lũ trẻ ở làng Sootea, quận Biswanath, bang Assam, Ấn Độ thì hành trình đến trường lại là cả một cuộc phiêu lưu đầy nguy hiểm
Mỗi sáng đến trường, ngoài cặp sách ra thì các em còn phải mang theo một thứ "đặc biệt" - đó là chiếc chậu nhôm size khủng để... vượt sông! Nghe có vẻ hơi crazy nhưng đó là sự thật luôn đó
Lý do là vì ở đây không có cầu, cũng chẳng có thuyền gì để qua sông cả. Nên các em phải tự xoay sở bằng cách ngồi vào chậu nhôm, rồi dùng hai tay chèo qua sông. Tan học về cũng vậy, phải lặp lại "hành trình sinh tử" này mỗi ngày
Cô giáo J Das chia sẻ: "Tôi rất lo lắng khi bọn trẻ vượt sông bằng những chiếc chậu nhôm. Trước đó, bọn trẻ còn sử dụng bè làm từ cây chuối".
Đoạn video này sau khi lên mạng đã gây bão và khiến nhiều người phải sốc nặng, kể cả chính quyền địa phương cũng phải lên tiếng
Nguồn: soha.vn
Mỗi sáng đến trường, ngoài cặp sách ra thì các em còn phải mang theo một thứ "đặc biệt" - đó là chiếc chậu nhôm size khủng để... vượt sông! Nghe có vẻ hơi crazy nhưng đó là sự thật luôn đó
Lý do là vì ở đây không có cầu, cũng chẳng có thuyền gì để qua sông cả. Nên các em phải tự xoay sở bằng cách ngồi vào chậu nhôm, rồi dùng hai tay chèo qua sông. Tan học về cũng vậy, phải lặp lại "hành trình sinh tử" này mỗi ngày
Cô giáo J Das chia sẻ: "Tôi rất lo lắng khi bọn trẻ vượt sông bằng những chiếc chậu nhôm. Trước đó, bọn trẻ còn sử dụng bè làm từ cây chuối".
Đoạn video này sau khi lên mạng đã gây bão và khiến nhiều người phải sốc nặng, kể cả chính quyền địa phương cũng phải lên tiếng
Nguồn: soha.vn