Nghe tiếng kêu cứu có người đuối nước, bạn Đức lao ra cứu được 1 người rồi, nhưng khi quay lại định cứu thêm thì bị nước cuốn mất luôn Biết được hoàn cảnh gia đình của Đức, ai cũng phải xót xa lắm...
Liên quan đến vụ đuối nước khiến 4 người tử vong ở Phú Thọ, đến ngày 17/7 cơ quan chức năng vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân.
Danh tính 4 nạn nhân được xác định gồm: Bùi Minh Hòa (SN 1998), Hoàng Thanh Quảng (SN 1998) đều ở Hà Đông, Hà Nội, Lê Quang Trung (SN 1998) ở Triệu Sơn, Thanh Hóa và Trần Quang Đức (SN 2002) ở xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.
Thi thể các nạn nhân được tìm thấy vào đêm 16/7. Trong đó, Quảng, Trung, Hòa đều là sinh viên năm 4 của Đại học Đại Nam còn Đức đang học lớp 11.
Theo thông tin, chiều 16/7, Quảng, Trung, Hòa và 3 bạn nữa về Xuân Lộc để mừng sinh nhật bạn. Lúc đang chờ, 3 nam sinh viên này cùng mấy bạn thanh niên khác ra sông tắm nhưng không may gặp phải dòng xoáy nên bị đuối
Theo những người chứng kiến, Đức không phải là người đi cùng nhóm với 3 nạn nhân kia.
Lúc xảy ra chuyện, Đức đang tắm ở sông trước khi nhóm kia xuống. Đang bơi thì nghe thấy tiếng kêu cứu, Đức đã lao ra cứu được 1 người, nhưng khi quay lại định cứu thêm những người khác thì bị nước cuốn theo luôn
Đến khoảng 19h30 cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy 3 thi thể và đến 20h15 mới vớt được thi thể cuối cùng.
Về vụ việc này, ông Lê Quốc Kỳ - Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc - cho biết hoàn cảnh gia đình Đức thực sự đáng thương lắm.
"Đức vừa học xong lớp 11, nhà có 2 anh em, Đức còn có 1 em gái. Bố bị tiểu đường từ lâu rồi, mẹ lại bị ung thư giai đoạn cuối nên kinh tế gia đình rất khó khăn", ông Kỳ chia sẻ.
Nguồn: kenh14.vn