Chạnh lòng quá đi mất thôi! Giữa đêm lạnh giá ở ngã tư Trần Đăng Ninh (TP Nam Định), một bé gái có hoàn cảnh gia đình cực khổ đã nằm ngủ luôn trên vỉa hè trong lúc đi xin tiền
Mới đây, chị Hoàng Linh Su đã đăng tải hình ảnh một bé gái khoảng 8 tuổi (ở xã Nam Phong, TP Nam Định) nằm bên cạnh chiếc rổ nhỏ có vài đồng lẻ, ngủ ngon lành ở vỉa hè đường Trần Đăng Ninh trong đêm lạnh. Hình ảnh này đã khiến cộng đồng mạng xúc động mạnh
Biết bao comment thể hiện sự thương cảm với cháu bé phải sống vất vả ngoài đường phố như vậy.
Liên hệ với chị Hoàng Linh Su (tên thật là Phương), chị xác nhận mình là người chụp và đăng hình ảnh cháu bé lên mạng xã hội. Chị cho biết, bé gái này là hàng xóm ở gần nhà chồng chị, hoàn cảnh của cháu khá phức tạp và cực kỳ khó khăn.
Cụ thể, bé có bà ngoại tên Q. (khoảng 80 tuổi), mẹ tên H. (khoảng 34 tuổi, nghiện ma túy), còn bố thì đang ở tù. Người bác ruột cũng nghiện ma túy nên chẳng thể giúp đỡ gì được. Bé là con út trong nhà có 3 chị em - chị gái khoảng 16 tuổi, anh trai khoảng 12 tuổi và chính anh trai là người ngày ngày chở bé ra phố để xin ăn
Hàng ngày, anh trai đèo em bằng xe đạp từ xã Nam Phong sang đường Trần Đăng Ninh (TP. Nam Định), bỏ em lại đây một mình để xin tiền, đến khoảng 21h30 - 22h cùng ngày mới đi xe đạp sang đón về.
Chị Phương chia sẻ: "Ai nhìn bé cũng thương và khi biết hoàn cảnh gia đình bi đát càng thương hơn. Nhưng mọi người thương bé và bà ngoại bé bao nhiêu lại giận người mẹ vô tâm nỡ đẩy bé vào nghịch cảnh này bấy nhiêu".
Theo chị Phương, cháu bé rất ngoan, lễ phép và đi xin tiền đã được một thời gian. Do làm gần đó nên hàng ngày chị hay mang nước uống ra cho bé.
Vào khoảng 21h30 ngày 24/11, khi chị mang nước ra cho bé uống tại khu vực ngã tư Trần Đăng Ninh thì bắt gặp cảnh bé đang nằm ngủ ở lề đường nên đã chụp lại ảnh.
Nói về tương lai của bé, chị lo sợ: "Sau này khi bà ngoại cháu già yếu mất đi, bé sẽ bơ vơ lắm. Mong chính quyền có cách nào đó giúp bé và gia đình thoát khỏi nghịch cảnh này"
Trao đổi với PV, vị lãnh đạo UBND xã Nam Phong cho biết: Bé gái trên đang sinh sống ở địa phương. Tuy nhiên, cả gia đình cháu bé về đây dựng nhà ở tạm bợ chứ không có hộ khẩu.
Nhà có 3 chị em, bé xin ăn là con út. Mẹ nghiện, bà ngoại già yếu, việc bé đi xin tiền là có thật.
Trước đây, một số phường nơi cháu đi xin ăn cũng có đưa về trụ sở và nhắc nhở gia đình rồi. UBND xã cũng xuống lập biên bản, yêu cầu gia đình để bé ở nhà nuôi, cho đi học chứ không thể bắt cháu đi xin ăn mãi vì như vậy vi phạm quyền trẻ em. Gia đình đồng ý nhưng rồi lại... đâu vào đó
Vị lãnh đạo UBND xã Nam Phong cho hay, gia đình bé quá khổ. Hàng năm vào ngày lễ, Tết chính quyền địa phương cũng có hỗ trợ. Mới đây, Sở LĐTB&XH cũng đã họp bàn và thống nhất chuyển cháu xuống Trung tâm hỗ trợ nuôi dưỡng trẻ mồ côi.
Tuy nhiên, do cháu không có hộ khẩu ở đây nên không đủ thủ tục để đưa đi được.
Nguồn: kenh14.vn