Xót xa cảnh 22 anh Bangladesh thất nghiệp ở Bà Rịa-Vũng Tàu, sống nhờ lòng tốt bà con

PandaXanh7203

New member
6ce039d640fefd5dccad.jpg


22 anh người Bangladesh đang rơi vào cảnh "tiến thoái lưỡng nan" tại Bà Rịa-Vũng Tàu: không việc, không tiền, chỉ có mỗi... lòng tốt của người dân địa phương và các nhóm thiện nguyện lo cơm nước hàng ngày

Câu chuyện bắt đầu từ lời hứa hẹn về một cuộc sống "xịn sò" hơn. Các anh được công ty môi giới dụ dỗ sang Việt Nam với giá "cắt cổ" 4.500 USD/người, hứa hẹn mức lương xấp xỉ 10 triệu/tháng tại Bình Dương. Thế nhưng thực tế thì... "ước gì như mơ" thôi, lương thấp hơn hẳn lời cam kết

Sống dựa vào tấm lòng cộng đồng

Nhờ một bạn phiên dịch người Bangladesh trong nhóm thiện nguyện, phóng viên đã tìm đến căn nhà tại khu phố Phước Lập, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ - nơi 22 anh đang tá túc. Họ đang thất nghiệp, túi rỗng, chỉ còn cách "ăn nhờ ở đậu" nhờ sự giúp đỡ của bà con xung quanh.

acfd9951444e26849d71.jpg


Anh Hossen Monir (sinh năm 1985) kể rằng khoảng tháng 5/2020, cả nhóm được đưa về Bà Rịa-Vũng Tàu làm tại một công ty gỗ. Ban đầu công ty môi giới còn thuê nhà cho họ ở, nhưng rồi lần lượt các anh nghỉ việc vì lương thấp, có người thì không làm nổi. Liên hệ lại công ty môi giới thì... "méo có tích sự" vì thông tin quá ít ỏi

Ông Ch., một người hàng xóm, chia sẻ: "Mấy bạn ấy sống khổ lắm, hồi trước có hôm chỉ ăn 1 bữa/ngày á!" Thương quá, bà con mới kêu gọi quyên góp gạo, trứng, mì tôm, cá (lưu ý là các anh không ăn thịt lợn nhé) và các nhu yếu phẩm khác. Ông Ch. cũng muốn giới thiệu việc cho các anh, nhưng không có giấy tờ, không biết tiếng Việt thì công ty nào dám nhận đâu

d6ba34182d6b62d978ee.jpg


Thử cho vài người đi phụ hồ, nhưng do không quen thời tiết và công việc quá khác biệt nên không ai làm được. "Các bạn ấy không gây rối, hằng ngày đi chợ mua đồ về tự nấu ăn. Nhưng lâu dài thế này thì... lo lắm!" - ông Ch. bày tỏ.

Qua trò chuyện, khoảng 5 người vẫn muốn tìm việc ở Việt Nam để lo cho gia đình. Số còn lại thì muốn về nước nhưng không có tiền, giấy tờ cũng không đủ điều kiện, lại không biết liên hệ ai để xin hỗ trợ

Anh Hossen Monir tâm sự anh có vợ con ở Bangladesh, cuộc sống bên đó cũng "khó nhằn" nên mới sang Việt Nam kiếm sống. Vì lương thấp quá nên anh nghỉ việc, giờ muốn tìm việc khác nhưng không biết tiếng nên... bó tay. "Tôi vẫn còn đầy đủ giấy tờ, mong được ở lại Việt Nam làm việc với mức lương khoảng 10 triệu/tháng như công ty môi giới đã hứa" - anh chia sẻ.

Chờ ngày đường bay mở lại ✈️

Ông Nguyễn Văn Thắm, Chủ tịch UBND thị xã Phú Mỹ cho biết công an địa phương đã báo cáo lên huyện, huyện lại gửi công an tỉnh để liên hệ với Sở Ngoại vụ và các đơn vị liên quan tìm hướng giải quyết.

Theo Phòng Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, toàn tỉnh có khoảng 150 người Bangladesh, trong đó 128 người đang làm việc ổn định. Còn 22 người này đang cư trú tại căn nhà ở ấp Phước Lập, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ.

ec98b7c2be250c8725c7.jpg


Trong 22 người, có 6 người đang làm việc ổn định, 16 người còn lại nhập cảnh từ tháng 9/2019. Có 14 người được thử việc ở Bình Dương, đến tháng 6/2020 Công ty gỗ Thượng Hảo (KCN Mỹ Xuân) ký hợp đồng với một doanh nghiệp ở TP.HCM đưa họ về làm việc. Nhưng đến 31/8, công ty hết việc, không tuyển thêm nên... "bay màu" hợp đồng lao động luôn

"Về nguyên tắc thì các anh phải xuất cảnh, nhưng do Covid-19, đường bay đóng cửa nên chưa thể sắp xếp chuyến bay về nước. Giờ họ không có việc làm, không có thu nhập gì cả" - lãnh đạo Phòng Xuất nhập cảnh thông tin.

Chiều 3/9, 14 người đến Công an phường Mỹ Xuân xin hỗ trợ. Phòng Xuất nhập cảnh đã phối hợp làm việc, mời cả công ty và chủ nhà đến. Kết quả là chủ nhà đồng ý cho ở miễn phí 1 tháng, công ty gỗ Thượng Hảo cam kết "bao cơm" 2 bữa/ngày trong 1 tháng

Đến 11/9, nghe tin Bà Rịa-Vũng Tàu đang hỗ trợ 14 người thì có thêm 10 người từ Bình Dương "kéo xuống". Công an kiểm tra thì lại không thấy mặt. Sau đó 8 người bỏ đi, còn 2 người có giấy phép lao động tỉnh Bình Dương cấp ở lại chung trong căn nhà.

Theo Phòng Xuất nhập cảnh, sau 1 tháng nếu không tìm được việc cho 16 người này, sẽ phối hợp với Cục Xuất nhập cảnh liên hệ Đại sứ quán Bangladesh tại Hà Nội để họ có trách nhiệm bảo hộ công dân. Khi đường bay mở lại sẽ bố trí về nước theo quy định. Nếu ai đáp ứng được yêu cầu, muốn ở lại làm việc thì sẽ liên hệ các công ty.

Theo Công an thị xã Phú Mỹ, các anh có đến xin hỗ trợ để về nước nhưng giữa mùa dịch, đường bay đóng cửa nên trước mắt công an đã báo cáo lên tỉnh để liên hệ các cơ quan xuất nhập cảnh. "Lúc lên công an làm việc, các bạn đói quá nên anh em mua cơm hộp cho luôn. Giờ không cho ở lại thì đi đâu, đang dịch thế này; để đi lang thang rồi không kiểm soát được cũng không ổn. Vì vậy, trước mắt chúng tôi thuyết phục chủ nhà để họ ở yên, chờ mở lại đường bay hoặc qua đường ngoại giao hỗ trợ đưa về nước" - một điều tra viên cho hay. Theo cơ quan điều tra, những người này hiền lành, không gây mất trật tự.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top