BossDaoUwu
New member
Gia cảnh quá khó khăn, phải nghỉ học giữa chừng, 2 anh em ruột cùng nhau đi bẫy chim trời để bán kiếm tiền nuôi vợ con và ba mẹ. Ai ngờ đâu, cơn mưa giông đầu mùa kèm theo sấm sét đã cướp đi mạng sống của người em trai, còn anh phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng đó ngay trước mắt
Sáng ngày 11/5, Công an huyện Cầu Ngang (Trà Vinh) cho biết đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc 2 anh em bị sét đánh thương vong, xảy ra vào trưa 10/5.
Cụ thể, anh Võ Hoàng Minh (25 tuổi) và Võ Văn Út (29 tuổi, anh của Minh, cùng ngụ ấp Phiêu, xã Hiệp Hòa, huyện Cầu Ngang) đang đi bẫy chim ngoài đồng thì bị sét đánh khiến Minh tử vong tại chỗ, còn anh Út bị thương và đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh.
Vẫn còn mệt mỏi và ám ảnh bởi giây phút kinh hoàng đó, anh Út kể lại: Lúc 2 anh em đang đi bẫy chim ở xã Hiệp Hòa thì trời đổ mưa to bất ngờ, kèm theo sấm sét chớp loạng.
Sợ bị sét đánh, 2 anh em vội chạy đến một cái chòi giữa đồng, ngồi co cụm bên nhau trú mưa.
Vài phút sau, bất ngờ có tia sét đánh xuyên qua mái chòi, khiến cả 2 bất tỉnh luôn.
Khi tỉnh dậy, anh Út phát hiện mình nằm dưới đìa tôm, còn em trai Minh nằm bất động.
Út cố gắng bò vào nhà người dân cách đó khoảng 500m để nhờ cứu em. Tuy nhiên, khi mọi người chạy ra chòi thì Minh đã tử vong rồi
Anh Út cho biết thêm, căn chòi trú mưa được che bằng tôn và trong túi 2 anh đều mang theo điện thoại di động.
Sáng 11/5, sau một đêm cấp cứu và điều trị, anh Út vẫn còn đau nửa bên đầu, tai trái nghe không rõ.
Anh Võ Ngọc Á (cũng là anh ruột của 2 nạn nhân) kể lại: "Vì gia cảnh khó khăn quá nên 2 em trai tôi phải mưu sinh bằng nghề bắt chim trời, cá nước.
Hôm qua, sau khi nghe chủ đìa tôm báo có nhiều chim cồng cộc xuống ăn tôm nên khoảng 11 giờ trưa, Minh rủ Út cùng đi bẫy. Nào ngờ tai nạn ập đến như vậy".
Cũng theo anh Á, sau khi bị sét đánh, khoảng một giờ sau Út mới tỉnh dậy trong trạng thái liệt nửa người.
Tại đám tang của anh Minh vào sáng 11/5, nhiều hàng xóm đến chia buồn đều không cầm được nước mắt trước gia cảnh của nạn nhân
Học chỉ đến lớp 8, Minh phải nghỉ học ở nhà làm đủ thứ để kiếm tiền phụ giúp gia đình.
"Từ ngày con tôi lập gia đình, vì không có điều kiện nên nó và vợ con phải sống chung với vợ chồng tui.
Cả nhà sinh sống chỉ nhờ vào đồng tiền thất thường của một mình nó kiếm ra từ việc đi bắt chim, cá và tát nước thuê" - bà Trần Thị Bé (SN 1947, mẹ của anh Út và Minh) xót xa kể.
Quấn vành khăn tang trắng trên đầu và nhìn 2 đứa con thơ dại chưa nhận thức được gì về nỗi đau mất cha, chị Phạm Thị Ngọc (SN 1988, vợ anh Minh) nghẹn ngào:
"Ngày nào anh ấy cũng rảo quanh những cánh đồng để bẫy chim bán kiếm tiền lo gạo cháo cho gia đình. Vậy mà..."
Trao đổi vào trưa 11/5, anh Võ Văn Thành (anh trai của 2 nạn nhân) cho biết sau khi tai nạn xảy ra, chính quyền địa phương cũng đã đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình.
Do hoàn cảnh quá khó khăn nên mẹ anh Minh phải chạy đi mượn tiền hàng xóm để mua quan tài và lo chi phí đám tang cho con
Nguồn: soha.vn