GấuChúpChíp
New member
Trái tim ai cũng phải thắt lại khi nhìn thấy bé Quỳnh Chi - một thiên thần nhỏ 6 tháng tuổi đang phải chịu đựng quá nhiều đau đớn. Vì không có bàng quang, hậu môn và có ổ nhớp ở cơ quan sinh dục, bé bị nhiễm trùng máu cực nặng, thường xuyên sốt cao và khóc quấy không ngừng Con đường chữa bệnh cho Chi tuy còn hy vọng nhưng gian nan vô cùng, cần rất nhiều kinh phí.
Suốt cả buổi sáng ở buồng bệnh 813, khoa Thận và Lọc máu (BV Nhi Trung ương, Hà Nội), tiếng khóc của bé Đoàn Quỳnh Chi vang lên không ngừng nghỉ. Mỗi lần khóc ré lên, thân thể nhỏ xíu của Chi lại rung lên từng cơn. Giữa không gian khá yên tĩnh của buồng bệnh, tiếng khóc ấy khiến các bé nhí khác chú ý và tất cả người lớn có mặt đều phải lặng người vì thương xót
Mới 6 tháng tuổi mà Chi đã phải gánh chịu đủ thứ bệnh tật: thừa ngón tay, dị dạng ngón chân, không có bàng quang, tử cung, hậu môn, thận lạc chỗ, nhiễm trùng đường tiết niệu và dị dạng cơ quan sinh dục.
Ban đầu, gia đình chị Huyền chỉ nghĩ Chi không có hậu môn, dị dạng cơ quan sinh dục và thừa ngón tay chân - những dị tật nhìn thấy được từ bên ngoài. Nhưng mới đây, trong một lần sốt cao phải nhập viện, họ mới phát hiện bên trong cơ thể bé cũng có rất nhiều khiếm khuyết, như không có bàng quang hay thận lạc chỗ
Quá nhiều bệnh lạ cùng lúc được phát hiện, khiến mẹ bé - chị Phạm Thị Huyền (SN 1993, quê ở Đoan Hùng, Phú Thọ) bị sốc nặng. Quỳnh Chi là đứa con gái "trời ban" mà chị đã khẩn cầu ròng rã 4 năm sau khi kết hôn. Thế mà ngày sinh em ra, cả gia đình thay vì mừng rỡ lại đau buồn khi biết em mang nhiều dị tật cùng lúc
"Lúc đi siêu âm, các bác sĩ đều bảo bé bình thường, thậm chí đến ngày cuối cùng trước khi sinh vẫn nói bé khỏe lắm. Vợ chồng mình lúc đó vui phát điên vì sau 4 năm chạy chữa mới có bé Chi. Nhưng đến lúc sinh xong lại chỉ biết ôm con mà khóc thầm", chị Huyền tâm sự
Từ khi mới 4 ngày tuổi, bé Chi đã phải trải qua ca phẫu thuật khá lớn để làm hậu môn nhân tạo ở vùng mạng sườn. Vì không có hậu môn nên việc chăm sóc bé cực kỳ vất vả. Mỗi ngày, chị Huyền phải chú ý thay túi hậu môn liên tục cho con. Mới đây, Chi được các bác sĩ BV Nhi Trung ương phẫu thuật tạo hậu môn nhưng hiện tại bộ phận này vẫn chưa ổn định. Để duy trì tạo hình, hàng ngày Chi đều phải đi nong hậu môn - một thủ thuật cực kỳ đau đớn như có ai đó đang cào xé vết thương lở loét
"Lần nào đi nong hậu môn về, con cũng khóc cả buổi, bắt mẹ bế suốt. Hết khóc vì nong hậu môn, con lại khóc vì tiêm thuốc. Các ven ở tay chân của con đều bị vỡ hết nên mới đây bác sĩ phải tiêm ở đầu luôn", chị Huyền kể lại với giọng nghẹn ngào
Trao đổi với phóng viên, bác sĩ Nguyễn Sỹ Đức (phụ trách chăm sóc sức khỏe cho Chi) chia sẻ: "Bệnh tình của bé Chi về lý thuyết có thể chữa khỏi nhưng thực tế lại rất gian nan, phức tạp. Bé sẽ phải trải qua rất nhiều ca phẫu thuật và hầu hết đều có nguy cơ rủi ro cao, trong đó phẫu thuật tạo bàng quang nhân tạo sẽ rất khó khăn".
Theo BS Đức, bé Chi là trường hợp khá hiếm gặp khi từ bên trong đến bên ngoài đều có nhiều dị tật. "Lúc nhập viện, Chi bị nhiễm trùng rất nặng. Hiện tại chúng tôi đã kiểm soát tương đối tình trạng này nhưng các ca phẫu thuật lớn vẫn phải chờ khi em đủ cân nặng và vượt qua hoàn toàn tình trạng nhiễm trùng"
Bé Chi mắc nhiều dị tật, việc chạy chữa đến nay đã tốn hơn 100 triệu nhưng phía trước em vẫn còn rất nhiều ca phẫu thuật chờ đợi. Thế nhưng vừa mới tạm hoàn thành ca phẫu thuật hậu môn, gia đình chị Huyền đã gặp phen điêu đứng về tài chính
Chị Huyền cho biết, để chăm con, 2 vợ chồng phải bỏ dở công việc ở quê, lên Hà Nội thuê trọ. "Suốt từ rằm tháng Giêng đến giờ, bố mẹ cháu không làm được gì trong khi chi phí sinh hoạt trên Hà Nội rất tốn kém. Bé Chi lại nhập viện trái tuyến nên nhiều khoản không được bảo hiểm chi trả". Mới đây, chồng chị Huyền đã xin được việc trên Hà Nội nhưng công việc vất vả mà lương cũng rất thấp
Theo lời chị Huyền, gia cảnh của vợ chồng chị ở quê cũng rất khó khăn. Chồng chị làm nghề bán hàng rong còn chị từ khi mang thai bé Chi vì sức khỏe yếu phải nằm một chỗ.
"Bây giờ đi vay nợ, vợ chồng mình cũng không tự vay được vì không có gì thế chấp, tất cả đều phải nhờ ông bà nội ngoại giúp đỡ". Nhưng gia cảnh ông bà nội ngoại cũng không hề dư giả khi họ đều đã tuổi cao sức yếu, sống dựa vào nông nghiệp
Trao đổi với phóng viên, chị Khánh Chi (đại diện phòng truyền thông BV Nhi Trung ương) cũng cho biết, sau khi biết hoàn cảnh của bé Chi, phòng công tác xã hội của bệnh viện đã phát các suất cơm miễn phí và kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ.
Gia đình và BV Nhi Trung ương hiện rất mong muốn thông tin về bé Chi được lan tỏa rộng rãi, nhận được sự quan tâm giúp đỡ của cộng đồng
Mọi sự giúp đỡ xin vui lòng liên hệ:
Chị Phạm Thị Huyền (mẹ bé): 0168.880.3840
Khoa Thận và Lọc máu, tầng 8, tòa nhà 15 tầng, BV Nhi Trung ương
Thông tin chuyển khoản:
• STK: 711A16747741
• Chủ TK: Anh Đoàn Thành Đại (bố ruột bé Chi)
• Ngân hàng: Vietinbank, chi nhánh Phúc Yên (tỉnh Phú Thọ)
Nguồn: kenh14.vn