Chiều 18/8, một bé gái khoảng 15 tháng tuổi được người dân phát hiện nằm một mình tại công viên Hòa Bình trong tình trạng mệt lả và sốt cao đến 39,5 độ. Nhìn em bé thơ dại mà lòng ai cũng xót xa
Theo BV Nam Thăng Long (Hà Nội), khoảng 12h40 ngày 18/8, bệnh viện tiếp nhận bé gái được người dân cùng Công an phường Xuân Đỉnh (Bắc Từ Liêm – Hà Nội) đưa vào cấp cứu trong tình trạng khá nguy hiểm. Em bé mệt lả, sốt cao với nhiệt độ đo được là 39,5 độ luôn á!
May mắn là các bác sĩ và nhân viên y tế đã nhanh chóng xử lý tình huống. Các y bác sĩ đã dùng mọi biện pháp để chăm sóc bé như: hạ sốt, chườm ấm, thay quần áo sạch sẽ và cho em uống sữa. Chỉ sau vài giờ, sức khỏe của bé đã dần ổn định trở lại
Trao đổi với phóng viên, phía BV cho biết: "Ngay sau khi tiếp nhận bé gái, BV đã chăm sóc tích cực và sức khỏe của bé đã ổn định trở lại ngay sau đó ít giờ".
Theo lời kể của người phát hiện ra bé: "Tại công viên Hòa Bình, tôi thấy bé nằm một mình người nóng ran, có dấu hiệu mệt lả không thấy người lớn nào đi cùng nên tôi báo công an phường Xuân Đỉnh và đưa bé đến BV điều trị". Thật may khi còn có những người tốt bụng như vậy
Đáng nói là do bé gái không có người thân nên toàn bộ chi phí điều trị đều được thực hiện miễn phí. Phía BV thật là tuyệt vời!
Nguồn: kenh14.vn